Tưởng được người yêu nhờ Zalo, nào ngờ gặp chuyên gia lừa đảo
GiadinhNet – Cứ ngỡ tìm được người tâm đầu ý hợp, nào ngờ chị M gặp phải chuyên gia lừa đảo khiến smartphone biến mất trong lần gặp đầu tiên.
Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Ngô Sỹ Hoàn (SN 1987, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo xác minh của cơ quan Công an, khoảng tháng 7/2015, Hoàn thông qua mạng Zalo có quen biết với chị Đinh Thị T.M (SN 1995, trú tỉnh Bình Thuận).
Đến ngày 30/8, Hoàn rủ chị M đi cà phê tại một quán trên đường 16 phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi trò chuyện, Hoàn “nghía” thấy chị M có chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy S6 liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Đối tượng Ngô Sỹ Hoàn.
Uống cà phê xong, Hoàn rủ chị M đến trung tâm thương mại Vincom Thủ Đức dạo chơi. Vừa rời quán, Hoàn liền tắt điện thoại của mình để thi hành gian kế. Với lý do điện thoại mình hết pin, khi chạy được một đoạn thì Hoàn mượn điện thoại chị M để gọi bạn mượn thêm nón bảo hiểm.
Thấy chuyện cũng bình thường nên chị M đồng ý cho mượn ngay, Hoàn giả vờ gọi điện thoại xong lại vờ quên trả mà cho ngay vào túi mình. Đến gần chợ Thủ Đức, Hoàn dừng xe và nói chị M rằng mình phải gặp bạn để lấy thêm nón bảo hiểm. Một lần nữa chị M nghe lời ngon ngọt xuống xe chờ Hoàn mà quên rằng điện thoại còn trong túi bạn Zalo.
Hoàn phóng xe chạy đi bán chiếc điện thoại của chị M với giá 1 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài. Còn chị M đợi mãi không thấy Hoàn trở lại nên nghĩ mình bị lừa và bỏ về nhà, không trình báo cơ quan Công an.
Đến ngày 1/12, khi đang đi công việc thì tình cờ chị M phát hiện kẻ lừa đảo ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức bèn trình báo cơ quan Công an.
Tại cơ quan Công an, Hoàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết Hoàn từng ngồi tù 1 năm về hành vi “ trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội