Ứng dụng đặt sân pickleball giúp tôi phát hiện vợ ngoại tình với trai trẻ
Nhờ lịch sử đặt sân trên ứng dụng, tôi phát hiện vợ ngoại tình với chàng trai ít hơn cô ấy 14 tuổi; điều đau khổ nhất là dù vậy, tôi vẫn không muốn ly hôn.
Sụp đổ khi phát hiện vợ ngoại tình
Tôi 48 tuổi, hơn vợ 2 tuổi. Chúng tôi cưới nhau từ năm 2005, tuy có lúc cãi vã nhưng gia đình vẫn luôn là tổ ấm, hai con hiện đã vào đại học. Người thân, hàng xóm vẫn luôn khen ngợi gia đình tôi là hình mẫu của hạnh phúc. Thế nhưng, mọi thứ như sụp đổ khi tôi phát hiện vợ ngoại tình.
Vợ tôi ngoại tình khi đi chơi pickleball. (Ảnh minh họa: Joola)
Cuối năm ngoái, vợ tôi bỗng trở nên rất quan tâm đến sức khỏe, tham gia phong trào sống khỏe cùng các chị em trong văn phòng. Vợ tập pickleball, môn thể thao thời thượng, rất phổ biến thời gian gần đây.
Ở tuổi con cái đều trưởng thành, thấy vợ có niềm vui thể thao để khỏa lấp thời gian rảnh rỗi, tôi thấy mừng.
Vợ đi đánh pickleball 3 buổi mỗi tuần vào khoảng 20h đến 22h tại sân gần nhà. Từ lúc chơi thể thao, cô ấy trẻ trung, yêu đời và xinh đẹp hơn khi trước. Bị lây tinh thần của vợ, tôi cũng cao hứng muốn học chơi pickleball.
Tuy nhiên, khi tôi nói muốn đi cùng vợ thì cô ấy tỏ ra ngần ngại, bảo chỉ quen chơi chung với các nữ đồng nghiệp, nếu tôi đi cùng sẽ rất bất tiện. Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều.
Sau đó, lịch chơi thể thao của vợ tôi ngày càng dày đặc, thậm chí cô ấy "nghiện" đến mức có những tuần đi đánh pickleball cả 7 ngày, để ba bố con tự lo cơm nước và chăm sóc nhau. Không chỉ vậy, vợ còn thay đổi gu thời trang, thường mặc những bộ đồ ngắn hay trễ cổ.
Những lần cãi nhau vì chuyện này, vợ lại bảo tôi cổ hủ, lạc hậu, người chơi thể thao ăn mặc thoải mái thì có gì mà phải xét nét. Tôi đòi đi cùng thì vợ đều tảng lờ hoặc từ chối thẳng thừng.
Cách đây một tháng, tình cờ thấy màn hình điện thoại mà vợ để ở bàn ăn hiện thông báo của ứng dụng đặt sân chơi thể thao, tôi tò mò ấn thử vào xem.
Trong lúc thao tác, tôi tìm thấy lịch sử đặt sân và biết được vợ thường đi tập rất xa, cách nhà khoảng 10km, thậm chí cách cơ quan 15km.
Đi chơi thể thao xa không phải vấn đề gì quá to tát, vấn đề là sân tập này không giống nơi mà tôi thỉnh thoảng đón vợ lúc chơi cùng đồng nghiệp.
Biết buổi tập tiếp theo sẽ diễn ra ở địa điểm lạ kia, tôi ghi nhớ địa chỉ sân để âm thầm theo dõi. Hôm sau, khi vợ đi được một lúc, tôi chạy xe đến đó và thấy vợ không chỉ luyện tập mà còn có những cử chỉ thân mật thái quá với một chàng trai trẻ.
Tôi đứng lặng, cảm giác không phải ghen tuông, mà là sụp đổ. Không muốn mất mặt, tôi chẳng làm ầm lên mà bỏ về.
Về đến nhà, tôi bỗng nhớ đến những lần vợ đi tập về, quần áo không hề ướt mồ hôi nhưng vẫn đi thẳng vào phòng tắm, lại càng nghi ngờ rằng giữa họ không chỉ có sự thân mật ngoài sân bóng.
Hôm sau, tôi tìm đến dịch vụ thám tử mà người quen giới thiệu, thuê người theo dõi để xác thực xem có đúng vợ mình đang ngoại tình hay không.
Sau một tuần, họ gửi cho tôi những bức ảnh vợ tình tứ đi vào khách sạn cùng chàng trai trẻ kia.
Tôi cầm tất cả tài liệu có được ném vào mặt vợ, cô ấy mới bật khóc thú nhận tội lỗi. Gã trai kia chỉ mới 32 tuổi, đã ly hôn.
Hai người tình cờ quen nhau qua một lần đồng nghiệp của vợ tôi rủ đi chơi pickleball cùng. Tôi hỏi tại sao lại dan díu với hắn, vợ nói không biết nữa; hai người hợp nhau từ chơi thể thao đến đề tài trò chuyện trong các bữa ăn sau đó và rồi vượt rào lúc nào không hay...
Cay đắng tự vấn bản thân, tôi thấy mình không làm gì sai để vợ phải đi tìm người đàn ông khác. Tôi không muốn ly hôn vì nghĩ cho con, cho bố mẹ vợ đã nhiều tuổi, vì vợ khẩn thiết cầu xin, và vì bản thân vẫn còn tình cảm, sợ tan vỡ gia đình... Nhưng tôi không muốn tha thứ, đến nay vẫn không muốn nói chuyện với cô ấy.
Liệu tôi có sai khi cố gắng giữ hôn nhân khi vợ ngoại tình? Nếu muốn tin tưởng vợ lần nữa, có cách nào để tôi vượt qua được chuyện này?
30 năm hy sinh cho nhà chồng, tôi chết lặng khi nghe một câu nói
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Câu chuyện của người phụ nữ này có thể không phải là trường hợp duy nhất. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người vợ, người mẹ, người con dâu đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình mà không một lời than vãn. Họ cho đi bằng tình thương, bằng sự tận tụy và bằng cả những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng, không phải ai cũng nhận được “cái kết có hậu”.
Bản di chúc của bố phơi bày bộ mặt thật của những người trong gia đình
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Sau 11 năm chăm sóc bố bệnh nặng, tôi không ngờ ngày công bố di chúc lại trở thành khởi đầu cho những mâu thuẫn khiến tình cảm anh em rạn nứt.
Ở nhà chăm con nhưng vợ tôi vẫn đòi thuê giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcNhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa trẻ, vợ tôi không đi làm, vậy mà mới chăm con 2 tháng đã nằng nặc đòi thuê giúp việc, nhà nhiều lúc quên lau, quần áo giặt quên phơi.
Chi 10 triệu mỗi tháng cho mẹ ở viện dưỡng lão, tôi dần không còn dám về quê
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Dù biết không thể sống để làm hài lòng tất cả mọi người được nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Vì vậy, dần dần, tôi không còn muốn về quê nữa.
Tuổi già đắng chát: Con trai trả hơn 300 triệu để mẹ thôi sống cùng gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Có những người dành cả cuộc đời hy sinh cho con cái, đến tuổi già lại nhận về sự cô đơn và hụt hẫng. Tôi là một trong số đó.
7 năm tôi bán sức ở Hàn Quốc, tiền kiếm được bị mẹ đem mua nhà cho anh trai
Tâm sự - 2 ngày trướcTích lũy được 2 tỷ đồng sau 7 năm bán sức lao động ở Hàn Quốc, tôi bàng hoàng rồi suy sụp khi phát hiện mẹ đã đem hết cho vợ chồng anh trai mua nhà.
Hôn nhân ở tuổi trung niên: Chồng ngoại tình nhưng tôi chưa ly hôn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Có những cuộc hôn nhân kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đã chết từ rất lâu mà người trong cuộc vẫn cố gắng giữ lại. Không phải vì còn yêu. Cũng không phải vì không biết đau. Mà bởi họ còn những điều chưa thể buông bỏ.
Sau tuổi trung niên, tôi không còn sợ già đi vì nhận ra 4 điều giúp mình sống bình yên hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều người xem tuổi trung niên là giai đoạn đầy áp lực. Thế nhưng với tôi đây lại là khởi đầu của sự an yên và thấu hiểu bản thân sâu sắc hơn.
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.
52 tuổi và nỗi khổ tâm mang tên: Không còn ai cần đến mình!
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, có một nỗi lòng mà rất nhiều phụ nữ tuổi trung niên đang mang theo, nhưng hiếm khi nói ra. Họ vẫn vui vẻ, vẫn đi chợ mỗi sáng, vẫn chăm lo cho gia đình. Nhìn bên ngoài, mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng sâu trong lòng, có những đêm họ nằm trằn trọc và tự hỏi: Liệu mình còn quan trọng với ai nữa không?
Tưởng nghỉ hưu là lúc tận hưởng, tôi trả giá đắt vì không có nổi một khoản tiết kiệm
Tâm sựGĐXH - Nghỉ hưu, việc chi tiêu thiếu kế hoạch có thể khiến cuộc sống đối mặt với những rủi ro không ngờ tới.


