Cố nghệ sĩ Văn Hiệp chính thức nhận danh hiệu NSƯT
Giải tríChủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp.
Những hình ảnh, kỉ niệm về cố nghệ sĩ Văn Hiệp được nhắc gợi nhớ lại trong chương trình “Kí ức vui vẻ” khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Văn Hiệp.
Từ dáng vẻ cong cớn đến những tràng cười âm điệu chói lói rất riêng đã giúp nữ danh hài đất Bắc không lẫn vào đâu được.
GiadinhNet- Chỉ mới kiệm lời được một thời gian, mới đây “nữ hoàng tai tiếng” Angela Phương Trinh lại lên trang cá nhân nói về sự nổi tiếng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".
"Chỉ thương và mong anh ấy sẽ có một mái nhà như là anh ấy mơ ước. Và thật lòng mà nói thì tôi luôn luôn mong anh ấy hạnh phúc" - Thảo Vân chia sẻ.
Khởi đầu theo học trường Cao đẳng Giao thông - Công chính, tưởng rằng cái nghề kỹ sư cầu đường sẽ gắn bó với ông, vậy mà Phạm Bằng lại đột ngột rẽ sang một ngạch khác, hoàn toàn xa lạ với ngành giao thông.
Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh hôm nay cho biết, Bộ đã đề nghị Ban thi đua khen thưởng TƯ xem xét đặc cách phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú cho nghệ sĩ hài Văn Hiệp - ông “trưởng thôn” mới từ trần.
Ra chợ mua rau, bà đau lòng nghe người ta đàm tiếu Văn Hiệp có bà vợ 'khốn nạn', đi biệt xứ để chồng ở trong căn nhà chỉ có 8m2.
"Sao từ ngày ông Văn Hiệp mất, mọi người cứ đổ xô tìm tôi, đừng thương hại chúng tôi kiểu như vậy...".
GiadinhNet - Vẫn biết trong đời sống của giới nghệ sĩ thì không thể thiếu scandal được. Nhưng trong vòng hai tuần trở lại đây có nhiều scandal quá khiến khán thính giả hoang mang.
Thành danh cùng thời với cố nghệ sĩ hài Văn Hiệp, NSƯT Trần Hạnh được người hâm mộ nhớ đến với những vai diễn khắc khổ, gây xúc động. Ở tuổi 83, ít ai biết rằng người nghệ sĩ già lại có một cuộc sống thật đầy khốn khó.
- Sự hài hước dí dỏm của ông khiến tất cả mọi người ở đó đều được trận cười sảng khoái. Kể từ đó tôi gọi ông là “Bố”.
Hai ngày sau khi nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời, fan của ông đã kịp thực hiện một clip xúc động gửi tới ông như một món quà tri ân người đã mang lại tiếng cười cho đông đảo quần chúng.
150 người cùng ký vào đơn đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu NSƯT cho diễn viên hài vừa khuất núi. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không mấy lạc quan về việc mình đang làm.
"Cho tới trước lúc lâm chung ba ngày, bọn tôi vẫn khẳng định được tình cảm chân thành dành cho nhau, đó là điều mà có lẽ không ít cặp vợ chồng có ở gần kề nhau cũng không có được".
Trong khi vợ nghệ sĩ hài lúc ngất lúc tỉnh và gào khóc suốt lễ viếng, anh con trai khóc không thành tiếng nhưng gương mặt đẫm nước mắt.
Mọi thứ trong đó cũng đơn giản như chính con người của ông.