Vào tận giường ngủ chém người, vẫn nhởn nhơ vô sự

| Pháp luật

20 ngày sau khi vào tận giường ngủ chém người trọng thương, kẻ thủ ác không chỉ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà còn tuyên bố lấy mạng những người làm chứng, khủng bố gia đình bị hại.

Sự việc xảy ra tại xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu-Nghệ An).

13h ngày 20/3/2008, tiếng thét thất thanh xé toạc giấc ngủ trưa làm bà con xóm 8 bừng tỉnh lao đến nhà ông Trần Trung Sơn (52 tuổi). Đến nơi, mọi người kinh hoàng khi thấy ông Sơn máu me be bét. Một đối tượng đằng đằng sát khí xách chiếc kiếm sáng loáng hung hăng: "Đứa nào thích chết xông vào". Công an xã Quỳnh Giang xuất hiện bắt giữ hắn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trước cơ quan điều tra, hắn thừa nhận mọi hành vi tội phạm, nhưng không bị bắt.

 

Theo đó, sáng ngày 15/3/2008, ông Sơn đang bán thịt lợn tại chợ xóm 8, Nguyễn Thị Yên (49 tuổi, từng lĩnh án tù 3 năm tội "chứa chấp mại dâm") cùng xã đến mua thịt. Hai bên thắc mắc chuyện tiền nong nên cãi vã, Yên mách với người tình là Trần Quốc Chung (SN 1967) khối 7 thị trấn Cầu Giát (từng có 2 tiền án về tội "cố ý gây thương tích và phá hoại tài sản").

 

Nghe lời người tình, Chung xách kiếm đến nhà ông Sơn đâm chém. Thấy vậy, hai người láng giềng đã ôm lấy hắn, vợ con ông Sơn quỳ xuống khóc lóc xin tha. Công an xã nhận tin báo đến "đuổi" Chung về.

 

Chung nghênh ngang vừa đi vừa vung vẩy kiếm dưới sự "tháp tùng" của 2 công an xã mà không bị tịch thu vũ khí. 20h30 cùng ngày, Chung lại xách kiếm đến "xử" ông Sơn nhưng bị ngăn lại.

 


Ông Sơn với các thương tích.
Ảnh: Dân Trí

Liên tục những ngày sau, ông Sơn bị Yên, Chung điện thoại mạt sát, đe doạ "trước sau gì cũng cắt tiết".

 

Đến ngày 20/3 thì vụ hành xử xảy ra. Sau vụ đâm chém, ông Sơn chịu thương tích nặng: bị một vết chém ở đầu khâu 8 mũi, 1 vết ở vai, 2 vết ở tay trái, cổ tay phải đứt động mạch chủ, gần đứt gân cổ tay và 2 vết ở ngón tay. Gia đình đã làm đơn gửi công an huyện có chữ ký làm chứng của nhiều người.

 

Tối ngày 23/3, Chung đến bệnh viện nơi ông Sơn điều trị tuyên bố sẽ tiếp tục thanh toán ông Sơn khi ra viện.

 

Còn Yên, người tình của Sơn xuống chợ chửi bới, sỉ nhục những người làm chứng và thách thức: “Tiền tao hàng tỷ, mạng bây 50 triệu là cùng, đứa nào không rút đơn tao giết”. Người này bị hắt mẹt cá, người kia bị quẳng hàng, cả chợ sợ hãi không dám ho he. Tám người đã đồng loạt gặp cán bộ điều tra xin rút chữ ký làm chứng và được chấp nhận.

 

Liên tục những ngày sau, Yên đe doạ ông Sơn: "Con tao về sẽ xử". Chiều ngày 8/4, con trai Yên là Trần Văn Lâm xông đến nhà ông Sơn định hành hung nhưng công an xã kịp thời ngăn chặn.

 

Sáng ngày 10/4/2008, chúng tôi có mặt tại xóm chợ. Dù đã 20 ngày trôi qua, không khí lo sợ, hoang mang vẫn bao trùm. Chung vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn Yên vẫn tác oai tác quái. 15 nhân chứng nói "tôi sẵn sàng tố cáo nhưng đừng lộ tên nó cắt gân. Pháp luật ở mô chứ đây không thấy. Hắn coi người như con giun, kiểu ni sẽ có án mạng".

 


Không khí sợ hãi vẫn bao trùm
chợ cóc xóm 8. Ảnh: Dân Trí

 Bác Trần Xuân Tạo cán bộ Cựu chiến binh xóm 1 cho biết: “con cháu họ Trần đến thắp hương tại nhà thờ tổ đề nghị gửi đơn lên các cơ quan chức năng. Nếu không được giải quyết cần hành động để bảo vệ con cháu họ mình".


Cựu chiến binh, thượng tá Trần Mùi, người đưa ông Sơn đi cấp cứu cũng bày tỏ mong muốn “vụ việc cần được giải quyết sớm để khỏi nảy sinh những điều đáng tiếc”. 


Thương binh Trần Nghị bức xúc: “Chúng ta đổ xương máu bảo vệ đất nước để tụi côn đồ ngang nhiên hà hiếp dân thế này ư? Có còn pháp luật hay không”.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thái trưởng công an xã Quỳnh Giang nói "chuyện cấp dưới không thu vũ khí tôi sẽ kiểm tra lại. Sáng qua (9/4) tôi đã gọi Lâm và bà Yên lên cấm không được đến nhà ông Sơn hành hung".

 

Còn trung tá Lê Thái Nga, đội trưởng đội CSĐT công an Quỳnh Lưu khẳng định: "Không có chuyện bao che, hay lọt người lọt tội. Chúng tôi chờ kết quả giám định thương tật, nếu đủ yếu tố sẽ lập tức khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam ngay".

 

Rất mong các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng vào cuộc trả lại sự bình yên cho nhân dân, tránh những diễn biến xấu tiếp theo.


(Dân Trí)

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.