Về cột mốc số 0 huyền thoại

| Xã hội

Giadinh.net - 50 năm trước, dưới chân núi Dong, thị trấn Lạt (Tân Kỳ – Nghệ An) lực lượng dân quân, TNXP địa phương và Trung đoàn 98 Công binh đã bổ những nhát cuốc đầu tiên đặt cột mốc số 0 cho con đường Trường Sơn huyền thoại.

Từ đây, hàng triệu tấn vũ khí, xăng dầu, lương thực... đã được chuyển vào Nam chi viện cho chiến trường.

8 đơn vị Anh hùng

Cột mốc số 0 thiêng liêng tại thị trấn Lạt, Tân Kỳ, Nghệ An.Ảnh: TG

 
Không phải ngẫu nhiên mà giữa thời ngút ngàn bom đạn đó, Bộ Chính trị lại chọn Tân Kỳ làm điểm khởi đầu của tuyến đường huyền thoại. Nơi đây có đường giao thông chiến lược 15A, 15B chạy qua và các cao điểm quan trọng như 886 ở Lèn Rỏi, 159 ở dãy Bồ Bồ, 722 ở Bù Loi... Nhiều đơn vị chủ lực của quân đội đã tập kết ở đây trước khi xung trận vào Nam như  các sư đoàn 316, 224, 304, 312... Vì thế,  nơi đây đã trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của địch khiến 1.081 người hy sinh, 1.486 người khác mang thương tật suốt đời.
 
Quân dân Tân Kỳ đã tổ chức chặt chẽ việc phòng tránh và đánh địch hiệu quả, bắn rơi 2 máy bay Mỹ vào tháng 6/1966, phá 59 quả bom nổ chậm, san lấp 2.500 hố bom, sửa chữa 26 cầu, đảm bảo trên 100km đường luôn an toàn, thông suốt, đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện. Đây còn là nơi sơ tán của nhiều cơ quan, xí nghiệp, trường học. Đặc biệt, từ năm 1968 đến 1973, hơn 2 vạn dân Tân Kỳ đã cưu mang, đùm bọc trên 3 vạn đồng bào Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ (Quảng Trị) sơ tán lâu dài.

Trong và sau chiến tranh, Tân Kỳ có 1 người được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Anh hùng lao động, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gần 1.000 cựu chiến binh vừa được nhận Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn. Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Kỳ và 7 xã: Kỳ Tân, Kỳ Sơn, Nghĩa Hợp, Nghĩa Đồng, Nghĩa Bình, Giai Xuân và Tiên Kỳ.

“Hoa” trên vùng đất lửa  
“Nghệ An là nơi khởi nguồn đường Hồ Chí Minh và đã có nhiều đóng góp làm nên con đường huyền thoại mang tên Bác. Điều đáng trân trọng hơn, Nghệ An là một trong những tỉnh có quân số vào chiến trường Trường Sơn nhiều nhất, sớm nhất và cũng là tỉnh chịu sự hy sinh, mất mát to lớn nhất”.

Trung tướng 
Đồng Sỹ Nguyên-
Nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn

50 năm trôi qua, mảnh đất lửa đặt cột mốc số 0 thiêng liêng đã vươn lên mạnh mẽ. Con đường chiến lược huyền thoại năm xưa được nâng cấp, mở rộng thành đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa – hiện đại hóa. 38km đường  trải dài qua 6 xã trên địa bàn huyện được Đảng bộ và chính quyền coi là một lợi thế lớn cần phát huy trong quá trình quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội. Huyện cũng xây dựng được một hệ thống đường xương cá hoàn chỉnh dọc tuyến phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh hiệu quả.

Với nguồn khoáng sản dồi dào như đất sét cao lanh, đá vôi, đá granit, đá máp, đá trắng... Tân Kỳ đã hoàn thành bước đầu quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp nhỏ ở các xã Đồng Văn, Nghĩa Dũng, Giai Xuân. Các làng nghề truyền thống như làng nghề gạch ngói Cừa (Nghĩa Hoàn), mây tre đan (Kỳ Tân), trồng dâu nuôi tằm (Nghĩa Đồng)... cũng được chú trọng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Các cây nguyên liệu như cao su, mía mang lại đời sống ấm no cho bà con. Những năm qua, đời sống của người dân Tân Kỳ khởi sắc về mọi mặt.

Ông Nguyễn Duy Thủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Hiện huyện đang lập đề án xây dựng khu công viên thị trấn với tượng đài “Hậu phương hướng về tiền tuyến”. Ngoài ý nghĩa tưởng nhớ những năm tháng hào hùng của quân và dân ta trên con đường chiến lược huyền thoại, đây còn là nơi phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, đặc biệt là cho công nhân ở các nhà máy, khu công nghiệp sẽ mọc lên trên địa bàn huyện trong nay mai.
 
Hồ Hà
kimngan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.