Về già, dù có nhiều vàng, nhiều tiền tiết kiệm cũng không nên giúp đỡ con cái ở 3 phương diện này: Tưởng tàn nhẫn nhưng đích thực là tỉnh táo!
“Có lẽ, thời gian là sự trưởng thành của người này, và cũng là sự già đi của người khác.”
Có một câu nói như thế này: "Chỉ cần người cao tuổi không vướng vào chuyện nhân tình thế thái, có điều kiện tham gia các hoạt động phù hợp, họ hoàn toàn có thể sống một tuổi già hạnh phúc và vô tư".
Những năm cuối đời, có những người vẫn thể hiện uy quyền của cha mẹ, chỉ chỉ điểm điểm cuộc sống của con cái, khiến con cái muốn tránh xa. Một số người lớn tuổi đã học được cách trả lại sân khấu cuộc đời cho con cái, học cách buông bỏ một cách thích hợp, sống như những đứa trẻ, quen với việc được quan tâm, chăm sóc, cảm thấy thoải mái khi hòa hợp với con cái, sống một cuộc sống thú vị.

01. Đừng giấu bệnh tật với con cái, đó không phải giúp
Ở tuổi già, chức năng thể chất của một người chắc chắn không thể như khi còn trẻ, việc giấu bệnh và tránh chữa bệnh lại càng là điều không nên.
Tất nhiên tốt nhất vẫn là khỏe mạnh, nhưng nếu cơ thể có tín hiệu đau, vậy thì cần phải điều trị kịp thời.
Một cư dân mạng từng chia sẻ câu chuyện về bố mẹ của mình.
Nếu cha mẹ có bệnh nhẹ hoặc cảm thấy đau đớn ở đâu đó, họ sẽ đến bệnh viện để được kiểm tra kịp thời, giải quyết vấn đề từ trong trứng nước và cố gắng không gây phiền hà cho con cái.
Tiền bảo hiểm y tế, lúc nào cần tiêu, sẽ tiêu, tuyệt đối không tiếc, thêm vào đó, họ cũng sẽ báo cho con cái biết tình trạng của mình để con cái nắm rõ tình hình và có những sự chuẩn bị nhất định. Bệnh nhẹ mà không kịp thời chữa trị thì mới trở thành bệnh nặng, gây thêm đau khổ, mệt mỏi cho bản thân và con cái.
Trong bộ phim truyền hình có tên "Trên có già dưới có trẻ", đối mặt với sự dày vò của bệnh tật, nhân vật bà Lữ đã chọn cách im lặng chịu đựng mọi chuyện. Đôi vợ chồng già nói với con cái rằng họ đi du lịch rồi bí mật đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà Lữ suy sụp sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn chọn cách giấu bệnh của mình với con trai và con dâu. Ngay cả khi đến bệnh viện khám bác sĩ, cặp vợ chồng già cũng phải bịa chuyện rằng họ đi đâu đó, bất cứ một nơi nào đó, không phải bệnh viện.
Sau khi bệnh phát tác, bà Lữ tuy giả vờ không sao nhưng thực ra cảm xúc của bà dao động rất lớn – có khi bà khóc và nói rằng bà có lương hưu và sẽ không phiền tới con trai mình, lúc lại nói không nỡ về, muốn ở nhà con trai thêm vài ngày… Sự thay đổi của mẹ khiến cậu con trai hoang mang, bối rối và lo lắng. Mặc dù việc làm của bà Lữ là vì lo lắng cho các con, nhưng nó đồng thời cũng tước đi quyền được biết của các con bà.
Một nhà văn từng nói: "Việc che giấu bệnh tật của bản thân sẽ chỉ khiến bầu không khí trong gia đình trở nên u ám, lạ lùng và buồn bã."
Ngày nay, điều kiện y tế tiên tiến đến mức dù cơ thể có vượt mức cảnh báo thì cả gia đình vẫn có cơ hội chiến thắng cao nhất khi cùng nhau chung tay đẩy lùi bệnh tật. Hãy duy trì một thái độ tốt, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe thể chất của bạn, loại bỏ những thói quen sinh hoạt xấu, phòng ngừa các bệnh khác nhau.

02. Đừng giúp con bạn lựa chọn tương lai
Trong bộ phim truyền hình có tên "Pháo hoa", nhân vật bà Minh, luôn lựa chọn tương lai cho con gái mình. Bà Minh không thích công việc của con gái mình vì thấy nó không có tương lai nên đã đi tìm sếp của con gái nộp đơn xin nghỉ việc hộ con, sau đó dùng mối quan hệ để tìm cho con gái mình một công việc mới.
Bà không ưa bạn trai của con gái nên tìm đủ mọi cách để ép con chia tay. Để con gái lấy chồng càng sớm càng tốt, bà bận rộn và lo lắng, nhưng con gái bà vốn không có ý định lấy chồng nên không hề trân trọng điều đó mà chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ. Con gái thích sưu tầm các loại chai lọ nhưng bà lại vứt đi vì đó là "những thứ linh tinh vớ vẩn".
Khi con gái muốn đi công tác, bà ngăn cản vì lo con gái vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình. Càng kiểm soát và muốn đưa ra quyết định hộ cho con gái, con gái bà càng nổi loạn và càng muốn trốn chạy. Một người mẹ như vậy khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Một cư dân mạng chia sẻ rằng anh cảm thấy mình rất may mắn khi có cha mẹ có ý thức rõ ràng về ranh giới. Dù là chọn ngành khoa học nghệ thuật ở trường trung học, chọn ngành ở đại học, chọn ngành nghề, kết hôn và sinh con, v.v., cha mẹ anh không bao giờ áp đặt mà thay vào đó là tôn trọng suy nghĩ của anh. Mỗi lần mẹ anh cho anh lời khuyên, bà đều thêm dòng chữ "chỉ là tham khảo" ở cuối.
Chính bốn chữ này đã khiến những cư dân mạng khác phải ghen tị.
Có một câu nói rất hay: "Yêu con cái là bản năng, tôn trọng con là sự giáo dưỡng." Là cha mẹ, bạn có thể cho con lời khuyên nhưng đừng can thiệp và yêu cầu chúng phải sống theo mong muốn của mình. Hãy trao lại cọ vẽ cuộc sống cho trẻ em và để chúng học cách tự vẽ nên cũng như chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình.

03. Đừng giúp con tích trữ đồ đạc
Tôi từng đọc được một tin tức như sau: Một người đàn ông ở Hạc Cương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, phàn nàn rằng người mẹ 71 tuổi của anh thích giúp anh tích trữ một lượng lớn thực phẩm.
Hàng ngày, mẹ đều đi chợ buổi sáng và mua rau giảm giá. Tủ lạnh ở nhà luôn đầy ắp, có lúc cũng khó khăn trong việc đóng cửa tủ. Đối với con người, ăn uống là quan trọng nhất. Xuất phát điểm của người mẹ này là tốt. Nhưng nếu đi quá xa, việc đó sẽ trở thành gánh nặng cho con trai mình.
Vừa ăn được một ít, mẹ anh lập tức bổ sung thêm, đồ ăn mà anh ăn hàng ngày hầu như đều là những nguyên liệu cũ và kém tươi.
Nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ rằng cha mẹ của họ cũng như vậy. Một số cư dân mạng cho rằng thịt trong tủ lạnh của họ có thể đông lạnh từ hai đến ba năm, nhưng ngay cả như vậy, cha mẹ cũng không muốn vứt đi. Các món chiên có mùi tủ lạnh khiến người ta cảm thấy chán.
Một số cư dân mạng bất lực cho rằng cha mẹ họ tích trữ số lượng lớn hộp, chai nhựa, thuốc hết hạn sử dụng… ở nhà, biến căn nhà trở nên vô cùng bừa bộn.
Đối với những bậc cha mẹ sinh sống trong thời kì khó khăn, hành vi của họ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hiện nay xã hội tiến bộ, vật chất dồi dào, một số quan niệm cũng phải theo kịp thời đại.
Hãy tin rằng con cháu của bạn sẽ có những phước lành riêng và bạn không cần phải chu cấp quá nhiều cho chúng. Một lần nữa, hãy giao quyền kiểm soát cuộc sống của bạn cho chúng và hãy tập trung vào việc chăm sóc bản thân.
Một nhà văn từng nói: "Sở thích là cảm nhận tâm lý của riêng mỗi người, nhưng áp đặt sở thích của mình gây ảnh hưởng lên người khác thì lại không phải là việc nên làm." Tôi đồng ý sâu sắc.

Cho dù bạn có bao nhiêu tiền trong những năm cuối đời, đừng làm ba việc trên cho con cái bạn. Ý định của nhiều bậc cha mẹ là muốn dành những điều tốt nhất cho con nhưng thực tế họ đang làm điều ngược lại, tạo gánh nặng cho con.
Mỗi người đều có một cách sống riêng. Khi về già, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, thoát khỏi mọi việc và tận hưởng tuổi già một cách bình thản hơn.


Sex Education – Khi con cô đơn giữa đám đông, cha mẹ nên làm gì?
Nuôi dạy con - 6 giờ trướcGĐXH - Một ngày, con tôi bảo: “Con thấy lạc lõng giữa các bạn.” Dù đi học đều, có bạn chơi cùng, nhưng vẫn thấy mình “không thuộc về đâu cả”.

Dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc lâm chung vợ trăng trối một câu mà đến cuối đời tôi mới thấm
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Dành trọn lương hưu để mua nhà cho con trai, tôi nghĩ mình sẽ có tuổi già êm ấm bên con cháu. Nhưng sau khi làm theo lời trăng trối của vợ, tôi mới hiểu ra bài học lớn nhất đời mình.

Xem phim Sex Education, tôi hiểu ra dạy con gái yêu là để được tôn trọng, không phải để chịu đựng
Nuôi dạy con - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều cô gái tuổi teen bước vào tình yêu với niềm háo hức nhưng lại sớm bị cuốn vào những mối quan hệ khiến bản thân tổn thương.

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng
Chuyện vợ chồng - 9 giờ trướcGĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình
Nuôi dạy con - 9 giờ trướcGĐXH - Một tối con trai tôi trở về nhà, lặng thinh, ánh mắt đượm buồn. Sau vài câu hỏi gợi mở, con buột miệng: “Con và bạn ấy không còn nói chuyện nữa.” Tôi hiểu: Con vừa trải qua thất tình.

Mỗi lần chồng ngoại tình, chị tôi lại dọa bỏ nhưng dọa mãi vẫn không dám bỏ
Chuyện vợ chồng - 13 giờ trướcChị sống phụ thuộc vào chồng, phụ thuộc vào nhà chồng nên khi có chuyện xảy ra chị tôi chẳng có gì để mang ra mặc cả, đàm phán hết.

Anh trai và chị dâu đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà vì tranh chấp tài sản
Chuyện vợ chồng - 20 giờ trướcGiờ đây, vấn đề không còn đơn thuần là chia tài sản nữa. Một sinh linh sắp chào đời sẽ khiến mọi thứ phức tạp gấp bội.

Bố chồng có cuốn sổ ghi đầy bí mật, khi ông bệnh, tôi đi gõ cửa từng nhà trong danh sách nhưng câu trả lời của họ khiến tôi lạnh buốt tim
Gia đình - 1 ngày trướcTối hôm đó, tôi về bệnh viện, đặt quyển sổ lên bàn, không nói gì, chồng nhìn tôi, hiểu ngay.

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Thanh niên 23 tuổi chết đói trong nhà: Cái kết ám ảnh của chàng trai không biết nấu cơm, 8 tuổi vẫn được cha mẹ bế vì sợ ngã
Nuôi dạy conGĐXH - Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng anh lại được cha mẹ nuông chiều hết mức từ bé. Đến năm 23 tuổi, anh chết vì đói và lạnh ngay trong chính căn nhà của mình.