Về nhà đi con tập 37: Đêm tân hôn, Thư nhất định không ngủ chung giường với Vũ
GiadinhNet – Trong tập 37 “Về nhà đi con” tối nay, Vũ và Thư có màn đối đáp vừa hài hước vừa đáng yêu ngay trong đêm tân hôn.

Ở tập 36, sau khi biết bố có ý định bán nhà để lo đám cưới cũng như chia tài sản cho 3 cô con gái, Thư đã thuyết phục bố không nên suy nghĩ quá nhiều, để một mình cô tự xoay sở.
Không chỉ mua nhiều món đồ cưới đắt tiền, Thư còn yêu cầu Vũ ứng trước cho cô 10% tiền hợp đồng hôn nhân trị giá 3 tỷ đồng để cô đưa bố lo đám cưới. Được Vũ giao toàn quyền sử dụng tiền phong bì cưới, Thư sung sướng đưa quà cưới cùng phong bì tiền cho bố.
Ở một diễn biến khác, Khải ngày càng khiến Huệ và gia đình vợ vô cùng thất vọng. Không chỉ vũ phu, ghen tuông, bài bạc, Khải còn là người ích kỷ, tính toán, chi li. Khi Huệ có ý hỏi chồng về việc cô định mừng cưới em gái 5 chỉ vàng, Khải liền nói đợt này không có tiền để Huệ tự lo liệu. Tuy nhiên, anh cũng không quên dặn vợ chỉ nên mừng 2 chỉ thôi.
Khéo miệng nên về sống chung nhà với bố mẹ chồng, Thư rất được lòng ông bà Luật. Thấy con trai nghe vợ, tình cảm với vợ, ông bà Luật cũng cảm thấy yên tâm, hy vọng Vũ sớm đi vào khuôn khổ và trưởng thành hơn.

Mở đầu trích đoạn tập 37 Về nhà đi con là cảnh cãi nhau trong đêm tân hôn đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ nhưng lời thoại của cặp đôi Thư - Vũ vô cùng đáng yêu.
“Anh mệt thì chắc không lẽ tôi không mệt đấy. Anh nằm đây thì tôi nằm đâu?”, Thư muốn nằm trên giường và muốn Vũ nằm chỗ khác nhưng dường như Vũ “cố tình” không hiểu ý vợ. “Ý cô là sao? Cô mới vừa nói tôi và cô là đồng minh, chẳng lẽ cô bắt đồng minh ngủ dưới đất à?”
Tuy nhiên, Thư vẫn kiên quyết: “Không lẽ tôi nằm đất à?”. “Không ai nằm đất cả, cả hai cùng nằm trên giường”, Vũ nói rồi nằm xuống giường khiến Thư tức điên.
Chị hai đi lấy chồng nên ở nhà chỉ còn Dương và bố. Cô tâm sự với bố: "Chị Thư đi lấy chồng, cảm giác không quen lắm bố nhỉ! Bình thường trước khi đi ngủ chị ấy cứ chành chọe với con hay nói ra nói vào làm con tức chết đi được, tự nhiên hôm nay nghĩ tới việc phải ngủ một mình con cứ thấy buồn buồn ấy".
"Đấy chính là tình ruột thịt đấy con ạ. Nhiều khi thấy các con cãi nhau bố lại thấy vui, thấy buồn cười. Đó mới là không khí gia đình đấy con ạ!" - Ông Sơn nói với con gái.
Chưa hết lo chuyện của Thư, ông Sơn lại bị Khải về nhà làm loạn. Khải nói những lời khó nghe trước mặt bố vợ và Thư: "Đúng là cuộc đời công bằng thật. Con gái mình đi khinh người khác cho lắm vào rồi người khác đi khinh lại".

"Có chuyện gì anh cứ nói cho đàng hoàng đi, đừng nói bóng gió như vậy!" - Ông Sơn hỏi lại con rể. "Con nói thật đấy chứ! Con gái bố khinh con, khinh nhà con thì đến lượt con gái khác của bố bị người ta khinh lại". Thấy chồng ăn nói linh tinh, Huệ không chịu nổi liền đáp trả: "Anh không gây sự thì anh không chịu được à?".
Đến lượt Thư, nóng mắt với cách nói năng của anh rể, Thư quay sang Khải nói: “Nếu như anh không thể nói được tử tế thì tốt nhất là anh đi chỗ khác”.
Tập 37 Về nhà đi con phát sóng lúc 21h tối nay (4/6) trên VTV1.
TA (th)