Vì sao con giết cha ở Vĩnh Long rồi phi tang xác tận TPHCM?
GiadinhNet - Đại tá Phạm Văn Ngân-Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho cho hay đã bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương, nghi can số một trong vụ giết người vứt xác tại Bình Tân, TPHCM khiến dư luận xôn xao.
![]()
Trước đó, hôm 5/10, một xác chết nằm trong giỏ đan bằng sợi nhựa bị vứt bên vệ đường QL1, thuộc Q. Bình Tân, được người dân phát hiện hồi 2h30 sáng.
Một ngày sau đó, cơ quan chức năng tại TPHCM buộc phải ra thông báo nhằm tìm kiếm sự trợ giúp trong cộng đồng và các địa phương khác, hầu sớm làm rõ danh tính nạn nhân và nhanh chóng truy tìm hung thủ.
Ngay khi nhận được thông báo phối hợp điều tra được phát đi từ TPHCM, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành rà soát nắm tình hình, phát hiện nạn nhân là ông Đặng Văn Rô, sinh 1949, trú tại 247/12, ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
Phát hiện trên cũng đồng thời giúp cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng đối tượng, truy xét và bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương, sinh 1987, là con trai của nạn nhân.
Thừa nhận trước cơ quan chức năng, Phương nói mình thường xuyên bị bố hành hạ, đánh đập, thậm chí xua đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà nên đâm oán hận.
![]()
Hôm 4/10, trong lúc say rượu lại phát sinh tranh cải với bố, Phương không kiềm chế bản thân đã dùng cây đập vào đầu bố, rồi dùng dây siết cổ ông Rô đến chết.
Để tránh bị phát hiện, Phương cho xác bố và giỏ xách rồi đón xe đò lên TPHCM vứt xác phi tang.
Một nguồn tin từ địa phương nơi gia đình nghi can và nạn nhân sinh sống cho hay, gia đình Phương nghèo khó, làm thuê kiếm sống.
Bản thân Phương từng bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính, giáo dục về hành vi trộm cắp vặt trên địa bàn, song tính tình khá hiền lành.
Trong khi đó, nạn nhân là bố của Phương lại có tính trăng hoa, vì vậy gia đình cũng không mấy yên vui, theo nhận xét từ Trưởng công an ấp Long Hiệp, ông Trần Văn Hổ.
Theo bộc bạch từ mẹ của nghi can, bà Phan Thị Bé, vì bị đánh đập nhiều quá nên bà đã không còn sống cùng ông Rô, chỉ thi thoảng về thăm.
Bà Bé còn cho biết, trước khi vụ việc xảy ra khoảng 4 tháng, ông Rô từng cầm dao đuổi chém con trai trong một vụ tranh cải vì ông này đưa người phụ nữ khác về nhà qua đêm.
Được biết, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng TPHCM trao lại gia đình hôm 15/10.
Tuấn Minh