Vì sao những kẻ nhục hình học sinh vẫn vô can?
GiadinhNet - Chặn đường nạn nhân, 7 đối tượng lao xuống dìm bị hại xuống bùn rồi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.
![]() |
|
Ông Hồng lo ngại cho sự an toàn của con trai mình. |
Gia đình nạn nhân và nhà trường đã có đơn tố cáo gửi Công an huyện Diễn Châu nhưng đám côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Dìm xuống bùn rồi… nện
Theo đơn của ông Đậu Viết Hồng, thường trú xóm 6, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu (Nghệ An) gửi Ban Giám hiệu Trường THPT Diễn Châu 2 thì vào lúc 17h 40 ngày 2/11/2012, con trai ông là Đậu Viết Sơn, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Diễn Châu 2, vừa tan học về, khi đi cách trường khoảng vài trăm mét (phía bắc Cầu Lồi) thì bị một tốp 7 đối tượng nam giới đi trên xe máy, khống chế bắt cháu đi. Khi áp giải nạn nhân đến khu vực giáp ranh giữa xã Diễn Hồng và xã Diễn Yên trên quốc lộ 1A, các đối tượng thả cháu xuống một cánh đồng rồi đánh đập tàn nhẫn. Bảy đối tượng này đánh vào mặt, vào bụng làm cháu ngã xuống bùn rồi tiếp tục kéo lên đánh tiếp. Trong số 7 tên đánh cháu thì cháu Sơn chỉ nhận dạng được một học sinh, tên là Cường, đang học lớp 10C2 THPT Diễn Châu 4.
Trận đòn hội đồng dã man trên khiến cháu Sơn bị thương tích nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn. Ngay sau khi cháu Sơn bị đánh, ông Hồng đã làm đơn gửi tới Trường THPT Diễn Châu 2 cầu cứu, đề nghị lên tiếng bảo vệ cháu Sơn. Điều đáng nói là đây không phải là lần đầu tiên mà đã là lần thứ ba, cháu Sơn bị các đối tượng trên hành hung. Thế nhưng cho tới nay, cơ quan chức năng vẫn im hơi lặng tiếng khiến gia đình ông Hồng rất bức xúc. Không những thế, gia đình hết sức lo ngại trước việc cháu Sơn lại tiếp tục bị hành hung bởi các đối tượng đã đánh đập Sơn vẫn bắn tin đe dọa sẽ ra tay lúc… cần thiết.
![]() |
|
Đơn của gia đình nạn nhân gửi đến nhà trường và công văn của nhà trường gửi công an huyện Diễn Châu cách đây đã 20 ngày nhưng vẫn rơi vào im lặng. |
Công an thờ ơ?
Chúng tôi đã có buổi làm việc với ban Giám hiệu Trường THPT Diễn Châu 2, nơi cháu Sơn đang theo học. Thầy hiệu trưởng Hoàng Mạnh Nhân và thầy hiệu phó Trần Nguyên Hồng cho hay: “Chúng tôi đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân và đã làm công văn gửi Công an xã Diễn Hồng, Công an huyện Diễn Châu ngay sau đó. Tuy nhiên không hiểu lý do gì mà đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý, có lẽ là công an họ... bận. Còn sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của nhà trường bởi lúc đó cháu đã rời khỏi trường, trên đường về nhà”.
Theo thầy Nhân, thầy Hồng, cháu Đậu Viết Sơn là một học sinh ngoan, hòa nhã với bạn bè, có học lực khá. Các thầy cũng hết sức lo ngại và không dám chắc cháu Sơn có bị hành hung nữa hay không. Nếu Công an huyện Diễn Châu không vào cuộc, xử lý, răn đe 7 đối tượng côn đồ trên thì nhà trường cũng như cháu Sơn sẽ luôn phải sống trong hoang mang, lo ngại.

