Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vị thuốc trường sinh ở "cõi tu tiên"

Thứ tư, 13:18 07/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) là xã nghèo ven biển. Nhưng ở đây lại có rất nhiều cụ ông, cụ bà sống thọ: 470 cụ tuổi từ 90-100, 115 cụ 80-90 tuổi và đặc biệt có 6 cụ trên 100 tuổi.

Cõi  “tu tiên”...

Cách trung tâm thị trấn huyện Diễn Châu khoảng chừng 5km, xã Diễn Ngọc như "vùng lõm" nằm ẩn hiện dưới những tán lá của cây dừa cổ thụ rợp màu xanh, thứ cây trở thành đặc sản của làng. Đường vào xã Diễn Ngọc có nhiều ngóc ngách, ngõ hẻm chằng chịt. Thấp thoáng những ngôi nhà gỗ dưới những thửa vườn xanh mướt cây trái.
 

Cụ Bích (trái) dù đã 106 tuổi nhưng vẫn minh mẫn (Ảnh: Hồ Hà).

Đời sống của người dân chủ yếu chỉ dựa vào biển, diện tích đất nông nghiệp rất ít. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng người dân lại sống rất thọ. Cũng bởi chính vì thế mà các xã lân cận đã phong tặng cho Diễn Ngọc là "làng sống thọ". Vì sao một xã chưa đầy một cây số vuông lại trở thành cõi "tu tiên" và tập trung đến cả trăm cụ ở  tuổi cổ lai hy?

Tính hiếu kỳ khiến chúng tôi muốn gặp ngay các cụ, đặc biệt là cụ Thái Thị Bích, ở xóm Yên Thịnh, người thọ nhất làng. Mùa xuân này, cụ Bích bước sang tuổi 106. Mấy năm về trước, cụ Bích vẫn còn nhúc nhắc làm các việc như đan lát, chăm bẵm mấy con lợn, con gà. Bây giờ thế giới quen thuộc của cụ là cái bếp lửa lúc nào cũng cháy liu riu... Người già ngại lạnh nên hầu hết mọi sinh hoạt của cụ đều gắn liền xung quanh cái bếp.

Cụ Bích cho hay, hiện trong dòng họ cụ gồm có 17 người ở độ tuổi 70 trở lên. Chị Nguyễn Thị Huệ - người cháu dâu cho biết thêm: Cụ là người nhiều tuổi nhất trong gia đình, em ruột cụ là cụ Rơi năm nay cũng 95 tuổi.  Ngồi nói chuyện với chúng tôi, cụ Rơi thật gần gũi  và cởi mở đúng như nét đáng quý của người dân vùng bãi ngang. Làn da tuy đã nhăn nheo, hàm răng chỉ còn lại vài chiếc nhưng đôi môi đỏ do ăn trầu nên khi cụ cười vẫn khiến người ta tưởng tượng một khuôn miệng duyên dáng thời thiếu nữ. Chúng tôi không thôi ngạc nhiên trước  một cụ bà gần 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh như thế?!

Chúng tôi đến thăm cụ Nguyễn Nghĩa, 100 tuổi. Cụ Nghĩa vẫn  còn minh mẫn, nhớ vanh vách các các sự kiện đi qua cuộc đời mình: "Từ lúc 4 tuổi, tôi đã  phải đi chăn trâu thuê. Khi bố mẹ khó khăn quá nên  tôi vào nhà  địa chủ ở đợ  để lấy 30 quan tiền đưa phụ cho gia đình nuôi các em...". Nói về chuyện vì sao trường thọ, cụ Nghĩa vui vẻ: "Hồi đó rau cỏ, cá tôm, chim chóc... đầy đồng; Gạo thì ăn toàn từ lúa mùa không bón  thuốc trừ sâu, thanh niên ít rượu, bia, không có nạn hút chích nên người ta... sống dai, dù y học chưa tiến bộ! Cả đời tôi hầu như không rượu, bia, không la cà cờ bạc, hút sách..., lao động đều đặn nên hầu như chưa bao giờ phải gặp bác sĩ".

Gia đình cụ  hiện có 7 người con. Con trai đầu của cụ  năm nay gần 80 tuổi. Hiện nay, cụ sống cùng với con dâu và cháu, chắt. Cụ vẫn khỏe mạnh, mẫu mực trong việc nuôi dạy con cháu. Một người cháu của cụ vui vẻ kể: Không có cụ thì làm sao các con, cháu, chắt trưởng thành như hiện nay!? Nghe thế, cụ Nghĩa cười  mủm mỉm như con trẻ "Hữu phúc khán nhi" (nhà có phúc nhìn vào con cháu). Mấy đứa cháu chắt quây quần xung quanh cụ. Cảnh nhà thật là ấm áp.

“Vị thuốc trường sinh”

Ông An- một người cao tuổi  rất vui khi nói chuyện về vùng đất có nhiều người trường thọ này. Ông lý giải chuyện nhiều cụ sống thọ là bởi bên cạnh đời sống vật chất ngày càng được nâng cao thì đời sống tinh thần cho các cụ được quan tâm đúng mức. Các Chi hội người cao tuổi ở đây rất mạnh. Cả xã có 12 chi hội thì có tới 12 câu lạc bộ dưỡng sinh và văn nghệ, sinh hoạt thường xuyên, thu hút đông đảo các cụ ông, cụ bà tham gia. 
 

"Nói có sách, mách có chứng", ông  An đưa quyển sổ theo dõi dân số ra: Hiện Diễn Ngọc có tổng số 13.716 ngàn người/2987 hộ. Trong đó, có đến 1.326 thành viên Hội Người cao tuổi (nam 60 trở lên và nữ 55 trở lên). Đặc biệt, 100 tuổi trở lên có 6 cụ, 90-100 có 470 cụ, 80-90 có 115 cụ... Mỗi năm, Hội mất đi vài chục cụ do tuổi cao sức yếu, nhưng con số này thua xa với lượng thành viên Hội kết nạp mỗi năm.

Nói rồi, ông kể vanh vách tên những cụ  sống thọ trên 100 tuổi như cụ  Bích, cụ Đại, cụ Nghĩa...  Hơn  một thế kỷ đã qua đi cuộc đời của các cụ biết bao nhiêu buồn vui, sóng gió mặn mòi của nước biển. Từ những cô gái, chàng trai làng biển và bây giờ là những cụ ông cụ bà " bách niên giai lão" nhưng trong làng ai cũng tôn kính và không ngớt lời khen các cụ sống đức độ. Phải chăng lòng người hòa thuận, đạo lý nghĩa tình làng xóm, hiếu nghĩa của cháu con... là vị thuốc giúp các cụ trường sinh. 

Ông An chia sẻ, do số lượng thành viên trong hội lớn và tăng lên nhanh chóng hàng năm nên từ trước đến nay chưa lần nào xã mở đại lễ Yến lão. Chủ yếu mỗi xóm tự đứng ra làm nhỏ lẻ để các cụ được gặp nhau, giao lưu và trò chuyện, tạo nét văn hóa thường niên. Hàng năm cứ mồng 4 Tết, Hội người cao tuổi kết hợp với các đoàn thể khác tổ chức mừng thọ cho các cụ trong làng. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm nhiệt tình của con cháu, dâu rể gần xa. Ngược lại, nhân dịp này, các cụ trích quỹ khuyến học thưởng cho con cháu nếu ai học giỏi, chăm ngoan. Điều đó đã tạo được sự giao hòa giữa các thế hệ. Đồng thời cũng là yếu tố để các cụ sống khỏe, sống lâu, sống có ích, tốt đời đẹp đạo. 

Khi được hỏi, điều gì đã làm cho ngôi làng này có nhiều người sống lâu mà vẫn còn minh mẫn? Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Vận cho biết: "Chưa có cơ sở khoa học nào kết luận về lý do giúp các cụ sống thọ, nhưng qua tìm hiểu thì thấy hầu hết các cụ là những người có quá trình lao động liên tục, sống thanh thản, lạc quan yêu đời, ít hút thuốc, gần như không uống bia, rượu, đặc biệt số đông đều hưởng gen di truyền. Ngoài các yếu tố trên là do ở đây quanh năm có bóng mát trong lành của cây cối, người dân yêu thương đùm bọc nhau, môi trường sống luôn thanh bình”.

Ông Vận nói tiếp: "Người cao tuổi là vốn quý của xã hội, là nền tảng giá trị tinh thần nên địa phương luôn thực hiện tốt các chính sách về bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ cho các bậc cao niên. Cụ thể, các cụ từ 85 tuổi trở lên, ngoài được Nhà nước mua tặng Bảo hiểm y tế thì định kỳ hàng tháng còn được cán bộ xã, y, bác sĩ mang tiền trợ cấp (120.000 đồng/tháng/người) đến tận nhà và kiểm tra tình hình sức khỏe, khám chữa bệnh, cấp thuốc cho các cụ. Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong xã thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần các cụ nhân các ngày lễ, Tết, mong  các cụ sống lâu mãi với con cháu và xóm làng...".

Hồ Hà

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đột nhập nhà dân trộm mai vàng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng

Đột nhập nhà dân trộm mai vàng rồi bỏ trốn vào Đà Nẵng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi cùng đồng bọn đột nhập vào nhà dân trộm mai vàng, Minh bỏ trốn vào TP Đà Nẵng và bị bắt giữ.

Lận đận nửa đời người, 4 con giáp đổi vận sau tuổi 40 khiến ai cũng trầm trồ

Lận đận nửa đời người, 4 con giáp đổi vận sau tuổi 40 khiến ai cũng trầm trồ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp tưởng chừng cuộc đời mãi long đong, nào ngờ sau tuổi 40, vận mệnh lật sang trang khác: tiền tài, sự nghiệp và hạnh phúc dồn dập tìm đến.

Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM

Điều tra vụ vali chứa thi thể nữ giới vứt trong hẻm ở TPHCM

Pháp luật - 1 giờ trước

Người dân phát hiện vali vứt trong hẻm bốc mùi hôi thối nên báo công an đến và phát hiện bên trong có chứa thi thể người.

Hà Nội: Biệt thự, nhà cao tầng 'mọc' trái phép trong cụm công nghiệp làng nghề

Hà Nội: Biệt thự, nhà cao tầng 'mọc' trái phép trong cụm công nghiệp làng nghề

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thay vì các nhà xưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo đúng quy hoạch, nhiều diện tích tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội) lại đang bị "băm nát" bởi hàng loạt công trình nhà ở cao tầng kiên cố, xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất...

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Tìm thấy thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu tại vịnh Hạ Long

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 116 vừa phát hiện một thi thể nữ nổi lên ở khu vực cửa Dứa trên vịnh Hạ Long. Thi thể nữ nghi là nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long hôm 19/7.

Hà Nội: Gã đàn ông bất ngờ nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính

Hà Nội: Gã đàn ông bất ngờ nổ súng khi bị công an kiểm tra hành chính

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Khi bị Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) kiểm tra hành chính, gã đàn ông đã liều lĩnh dùng súng ngắn chống trả lực lượng chức năng rồi bỏ chạy.

Rác thải phơi nắng, chờ ngày xử lý, đe dọa sức khỏe người dân tại một số xã, phường ở Ninh Bình

Rác thải phơi nắng, chờ ngày xử lý, đe dọa sức khỏe người dân tại một số xã, phường ở Ninh Bình

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều bãi tập kết rác thải lộ thiên với lượng lớn, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt người dân ở xã Liên Minh và phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình.

Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển 2025

Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển 2025

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đã có hơn 200 trường đại học công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Dưới đây là danh sách cụ thể.

Từ nay, công chức nếu có hành vi này sẽ bị đình chỉ công tác sau 4 ngày

Từ nay, công chức nếu có hành vi này sẽ bị đình chỉ công tác sau 4 ngày

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Công chức gây bức xúc dư luận sẽ bị tạm đình chỉ công tác ngay, không cần chờ kết luận điều tra theo quy định mới vừa được ban hành.

Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn tại Hà Nội, gia đình khẩn thiết tìm con

Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn tại Hà Nội, gia đình khẩn thiết tìm con

Đời sống - 6 giờ trước

Gia đình anh Nguyễn Giang Long – chị Nguyễn Thùy Dương đang tha thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm con gái Nguyễn Kiều Trang (12 tuổi), mất tích từ tối 23/7 tại ngõ 245 Lạc Long Quân, Hà Nội. Hiện đã 3 ngày trôi qua nhưng chưa có thông tin chính xác về tung tích cháu bé.

Top