Video: Khoảnh khắc người phụ nữ tử vong thương tâm khi băng qua đường sắt mà không quan sát

| Xã hội

GĐXH - Băng qua đường ray mà không chú ý quan sát, người phụ nữ bất ngờ bị tàu hỏa tông văng, tử vong thương tâm.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 12 giờ 25 phút ngày 8/2, một người phụ nữ điều khiển xe máy di chuyển từ đường nhỏ băng qua đường sắt mà không chú ý quan sát.

Khi nhận ra đoàn tàu đang lao tới, người phụ nữ hốt hoảng, dừng xe lại giữa đường ray và bị tàu hỏa tông trúng.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên địa phận tổ 6, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên. Hậu quả của vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Khoảnh khắc người phụ nữ tử vong thương tâm khi băng qua đường tàu.

Theo người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, nạn nhân là giáo viên về hưu, năm nay 60 tuổi vì vậy có lẽ khả năng xử lý tình huống không được tốt. Bên cạnh đó, khu vực này không có thanh chắn tàu, cũng không có tín hiệu cảnh báo nên việc xảy ra tai nạn là điều khó tránh.

Sau khi được đăng tải, đoạn video ngay lập tực nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng mạng, đa số người xem đều tỏ ra kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Tàu chạy gần như vậy rồi mà không quan sát, hay thấy rồi mà vẫn cố băng qua. Một là nhanh dứt khoát không thì đợi 1, 2 phút chứ đi như vậy thì sao mà đỡ được", "Quá kinh hoàng, không hiểu đi kiểu gì, chia buồn cùng nạn nhân và gia đình", "Mình ở Thái Nguyên nên biết đoạn này. Nó là đường ngõ rẽ vào khu dân cư, không có rào chắn và biển báo cũng không rõ ràng, nguy cơ tai nạn là rất cao", là một số bình luận được người xem để lại.

Xem thêm video được quan tâm:

Cố vặn ga lao sang đường, hai người đi xe máy điện bị tông văng.

Trung Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Nam sinh bị nước cuốn ở Hà Nội: Chuyến về quê cuối cùng của chàng tân sinh viên

Đời sống -

GĐXH - Vừa bước vào giảng đường đại học chưa đầy 2 tuần, nam sinh N.Đ.S (SN 2008) đã mãi mãi không thể trở về sau khi bị nước cuốn xuống cống thoát nước ở Hà Nội. Ở quê nhà, người mẹ tảo tần từng nghe con thủ thỉ “chỉ thích ăn cơm mẹ nấu” giờ phải đối diện với nỗi đau mất đi người con trai cả cùng bao ước mơ còn dang dở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.