Vĩnh Long: Sạt lở, 12 căn nhà trôi xuống sông Cổ Chiên

| Xã hội

Vĩnh Long - 12 căn nhà tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở hoàn toàn. Sạt lở sâu vào đất liền 400 mét chiều dài 500 mét, và hiện vẫn còn nhiều vết nứt.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vụ sạt lở trên xảy ra vào chiều ngày 5.12 khiến 12 căn nhà rơi xuống sông Cổ Chiên.

Ông Nguyên thông tin thêm, ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, xã đã và đang phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ huy động toàn lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục sự cố, vận động người dân đến nơi an toàn, đảm bảo không để ai bị thiếu đói.

Vĩnh Long: Sạt lở, 12 căn nhà trôi xuống sông Cổ Chiên - Ảnh 1.

Người dân chỉ ra phía sạt lở. Ảnh: Phước Giang

“Phải nhanh chóng di dời các hộ dân đến nơi ở an toàn đảm phải xem tính mạng mọi người là trên hết, xã nhanh chóng rà soát lại thiệt hại trong đêm để huyện kịp thời hỗ trợ”, ông Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ chỉ đạo.

Khoảng 16h chiều ngày 5.12, nhà của ông Võ Minh Thảo (ấp Bình Thuận 1) bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Hoà Ninh huyện Long Hồ đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do vết nứt sâu đã làm sạt lở 9 công đất vườn cây ăn trái của gia đình.

"Vườn nhà tôi trồng mai cũng tốt, tết này bán kiếm tiền nhưng mà chiều nay sạt lở nguyên ngôi nhà và vườn của tôi, thiệt hại hơn 3 tỉ đồng tài sản gia đình tôi tích luỹ mấy chục năm nay", ông Thảo trầm ngâm.

Vĩnh Long: Sạt lở, 12 căn nhà trôi xuống sông Cổ Chiên - Ảnh 2.

Người dân bị ảnh hưởng được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Phước Giang

Theo báo cáo nhanh, đến 20h tối ngày 5.12, tại đây có 12 ngôi nhà bị sạt lở hoàn toàn, hơn 100 công đất vườn trồng cây ăn trái cũng bị sạt. Sạt lở sâu vào đất liền 400 mét chiều dài 500 mét và hiện tại vẫn còn nhiều vết nứt, chính quyền đã tiến hành di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở ngay trong đêm.

Hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.