Vờ bán dâm, "xơi đồ" của khách: "Quái chiêu" của gái làng chơi
Sau vài câu “chào hàng” ngon ngọt, anh D. chở cô gái tới nhà nghỉ. Trong lúc anh D. vào nhà tắm, cô gái nhanh như chớp ôm chiếc quần có 20 triệu đồng của anh bỏ chạy…
![]() |
| Đối tượng Nguyễn Thị Loan. |
Lúc 9h15' ngày 4/12/2008, mới nhận 20 triệu đồng tiền lương của tổ công nhân, Nguyễn Công D. (26 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) chạy vội về nhà. Trên đường chạy ngang đường Nguyễn Tất Thành, anh D. ghé vào một quán bên vệ đường làm liền 5 cốc bia hơi Hà Nội, chếnh choáng hơi men, D. trở về nhà.
Qua đoạn đường vắng trên đường Nguyễn Tất Thành, lúc này cũng đã hơn 23h, một cô gái tay cầm mũ bảo hiểm, ngoắc xe anh lại. Mấy câu ngon ngọt của cô gái này khiến anh D. mủi lòng. Địa điểm mà anh chở cô ta đến để hành lạc là nhà nghỉ Kim Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).
Khi D. cởi bộ áo quần treo trên móc cao bước vào phòng tắm. Chỉ chờ có vậy, nhanh như chớp, khi D. vừa bước vào bật vòi nước, thì ở ngoài, cô gái ôm chiếc quần của D. cùng 20 triệu đồng bỏ chạy. Dù chỉ còn chiếc quần đùi mặc vội nhưng anh D. cũng đuổi theo.
Thế nhưng, ra đến ngoài đường thì bị nhiều đối tượng (sau này Công an quận Liên Chiểu xác minh đó chính là đồng phạm của cô gái) cản lại để cô ta chạy thoát. D. đành đến Công an phường Hòa Minh trình báo sự việc.
Nhận được tin báo, sau đúng 24 giờ đồng hồ, Công an phường đã truy tìm được thủ phạm là Nguyễn Thị Loan (tức Loan “què”, trú tổ 41, phường Chính Gián)...
Trong năm 2008, Công an TP Đà Nẵng đã triệt xóa 5 điểm hoạt động mại dâm và 1 đường dây tổ chức mua bán dâm, bắt giữ 24 đối tượng. Trong đó, có hàng chục đối tượng gái mại dâm bị bắt đều có hành vi trộm cắp tài sản của người mua dâm...
Thông báo
