Vợ chết, chồng lĩnh án 20 năm tù chỉ vì một con gà
Người đàn ông đầu hai thứ tóc run run trước vành móng ngựa, bên dưới 7 người con cố xin HĐXX giảm án cho cha vì tội giết mẹ. Nguyên nhân của vụ án mạng thương tâm xuất phát từ một con gà.
Trưa 13/5, người họ hàng của bà Hoàng Thị Lễ, 57 tuổi, ở thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội đến nhà bà chơi. Lúc này, chồng đi vắng, bà Lễ ở nhà mổ gà đãi khách.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, ông Nguyễn Văn Pha nói vợ: "Từ nay có khách đừng thịt gà nữa". "Có khách đến nhà là quý. Ông không lo được thì để tôi lo", bà Lễ đáp lại. Nghe vậy, vợ chồng bà Lễ đã dẫn đến to tiếng.
![]() |
|
Cảnh sát dẫn ông Pha ra xe chở về trại giam |
Bố đuổi đánh mẹ, anh Hùng nhào theo đẩy bà Lễ ra ngoài sân. Cuộc rượt đuổi giữa hai vợ chồng già diễn ra quanh bếp. Khi chạy đến chuồng bò, ông Pha đuổi kịp liền dùng dao đâm một nhát trúng tim vợ. Bà Lễ gục xuống góc sân và chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đâm vợ, ông Pha đã lao đầu vào tường định tự tử nhưng không chết. Mọi người đưa ông ta vào Bệnh viện Sóc Sơn điều trị. Ngày 16/5, kẻ giết vợ đã bị Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội bắt tạm giam.
Đến cuối phiên tòa, khi HĐXX tuyên án, bị cáo Pha nắm chặt vành móng ngựa, gương mặt căng thẳng chờ đợi quyết định cuối cùng từ phía cơ quan pháp luật. Những người con của bị cáo cũng cùng tâm trạng với cha, lo lắng, hồi hộp. Bản án đã được tuyên, bị cáo Pha nhận 20 năm tù về tội giết người.
Thông báo
