Vợ chồng tôi đều thất nghiệp sau khi có con

| Tâm sự

Tôi muốn chồng đi làm, kiếm ít kiếm nhiều cũng được nhưng nhất định phải đi, ra ngoài xã hội va chạm hơn nữa. Anh lại muốn ở nhà kinh doanh online.

Tôi có con ngay sau khi kết hôn. Công việc phải đi lại nhiều nên khi mang thai được 2 tháng, tôi đã xin nghỉ vì bị động thai. Sau đó 2 tháng, chồng tôi cũng vì bức xúc với công ty nên xin nghỉ việc luôn. Hai vợ chồng ở nhà nghỉ ngơi 2 tháng, sau đó mở quán bán hàng. Bao nhiêu vốn liếng đổ hết vào đây nhưng quán buôn bán ế ẩm. Sau khi tôi sinh một tháng, chúng tôi đóng quán trả lại mặt bằng. Tôi ở nhà chăm con, chồng cũng ở nhà buôn bán trên mạng nhưng không đủ chăm lo cuộc sống.

Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, giờ thất nghiệp nên cũng không góp với bố mẹ được nghìn nào. Tôi cảm thấy rất buồn phiền vì bố mẹ nuôi chồng giờ lại còn nuôi thêm tôi nữa. Tôi rất muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ và chăm lo cho con, có điều con mới được 5 tháng, cháu bú hoàn toàn sữa mẹ. Tôi cảm thấy nếu bỏ cháu ở nhà thật tội nghiệp. Bố mẹ tôi còn đang bận trông một cháu 3 tuổi là con anh trai.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mẹ chồng tôi gần đây sức khỏe lại không được tốt nên không thể một lúc chăm 2 cháu được. Tôi lại luôn muốn được ở cạnh chăm sóc con trong những năm tháng đầu đời này vì nghĩ tiền không kiếm bây giờ thì sau này kiếm nhưng tuổi thơ của con không quay lại được. Có điều trong một gia đình nhất định phải có một người đi làm để còn lo cho con, cho gia đình. Chồng không gấp gáp như tôi, anh bảo có sao sống vậy, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Tôi muốn chồng đi làm, kiếm ít kiếm nhiều cũng được nhưng nhất định phải đi, ra ngoài xã hội va chạm hơn nữa. Anh lại muốn ở nhà kinh doanh online. Tôi cảm thấy buồn phiền vì cuộc sống cứ mù mịt như thế. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đi làm để chồng ở nhà trông con, hay bắt ép anh ấy phải đi làm để tôi trông con?

Theo Nga/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.