Vợ cũ của chồng tôi thường xuyên đến nhà xin tiền

| Tâm sự

Tôi năm nay 29 tuổi, chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, đã qua một đời vợ và có một đứa con. Hồi quen anh tôi và gia đình cũng có một chút nghi ngại. Nhưng dần dần mọi người cũng bị vẻ chín chắn điềm đạm của anh chinh phục. Sau khi li hôn, con trai anh ở với mẹ nên tôi cũng không phải lăn tăn lo lắng chuyện mẹ kế - con chồng.

Thế nhưng rồi càng ngày tôi càng không biết chắc mình có lựa chọn đúng hay không khi mà dù không muốn tôi vẫn thường xuyên phải chạm mặt vợ cũ của chồng.

Đầu tiên là việc mỗi dịp nhà chồng có có giỗ chạp hay lễ tết, không khi nào là vợ cũ của chồng tôi vắng mặt. Có lẽ vì cô ấy có thời gian làm dâu lâu hơn tôi nên rất thân thiết với mẹ chồng. Họ trò chuyện với nhau vui vẻ, thậm chí cô ấy còn sai tôi làm việc này việc nọ trước mặt mẹ chồng như là bà cả sai bà hai khiến tôi rất ấm ức.

Tôi thực sự không hiểu rốt cuộc là như thế nào nữa. Đành rằng con của anh đến ông bà nội là hợp lẽ, còn cô ấy đã ly hôn rồi thì là người dưng sao mọi người vẫn đối xử với cô ấy như con cái trong nhà? Trong khi lý do chồng tôi và vợ cũ ly hôn là do cô ấy phá phách, bỏ bê gia đình, thậm chí còn có thú vui lô đề. Vậy mà giờ nhìn họ đối đãi với nhau như tình thương mến thương vậy. Có lần chị ấy như đọc được suy nghĩ của tôi liền bảo: “Em ngạc nhiên lắm à. Là ở cái này này. Mồm mép đỡ chân tay em ạ”. Cô ấy vừa chỉ vào miệng mình vừa cười với tôi như vậy.

Về chuyện tiền nong, sau khi ly hôn, cô ấy dù công việc thu nhập rất thấp nhưng cứ van nài khóc lóc đòi chồng cho nuôi con. Chính vì vậy anh để vợ cũ nuôi con còn mình thì hỗ trợ nuôi con cho đến khi con lớn. Số tiền trợ cấp chồng tôi vẫn chuyển đều đặn hàng tháng qua tài khoản cho vợ cũ. Thế nhưng cứ dăm bữa nửa tháng cô ấy lại dắt con đến nhà, rồi nói con cần mua cái nọ cái kia, con muốn đi chơi đây đó các kiểu, khi thì nói con nhớ bố muốn đến chơi nhà. Mỗi lần đến nhà vào bữa cơm, cô ấy còn ở lại ăn cơm, tự nhiên như nhà mình vậy.

Tôi thực sự không phải là kẻ hẹp hòi đến mức đi đong đếm tính toán việc chồng thỉnh thoảng cho con tiền tiêu vặt. Nhưng tôi rất không thích cái kiểu vợ cũ thường xuyên kiếm cớ đến nhà chúng tôi, tôi không rõ cô ấy có mục đích gì khác không. Tôi có nói với chồng rằng tôi không thích sự hiện diện của cô ấy trong nhà mình, nó thực sự khiến tôi khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài tôi không chắc là mình còn có thể đối xử tử tế với mẹ con cô ấy mỗi khi đến nhà.

Tôi tưởng chồng mình phải hiểu tâm lý của tôi, thế nhưng không ngờ anh lại nổi cáu. Anh nói tôi phân biệt con chung con riêng. Rằng con chúng tôi được đủ đầy lẽ nào để thằng bé thiếu thốn? Rằng nó đã rất thiệt thòi khi không có bố bên cạnh, nó nhớ bố đến thăm bố chẳng lẽ đuổi nó về? Tôi không biết chồng tôi không hiểu ý tôi hay là đang cố làm quá lên mọi chuyện.

Chính vì chuyện ấy mà gần đây vợ chồng tôi căng thẳng. Đây là tình huống tôi chưa từng lường trước. Hóa ra lấy một người đã qua một cuộc hôn nhân và đã có con riêng là vấn đề phức tạp chứ không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi không biết phải làm như thế nào để không mang tiếng hẹp hòi cay nghiệt mà vẫn cảm thấy thoải mái. Tôi định sẽ gặp vợ cũ của chồng để nói cho cô ấy biết quan điểm và mong muốn của tôi, nhưng cũng không chắc là có nên làm như vậy hay không? Nếu không, chẳng lẽ cứ để cô ấy xuất hiện trong nhà của mình như một “bóng ma quá khứ” gây ức chế như vậy?

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Từng trách mẹ chồng vì quá bao bọc con trai, đến khi bà mất tôi mới biết nỗi đau bà giấu kín hơn 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Gần 20 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng quá bao bọc con trai, như thể sợ tôi “cướp” mất anh. Chỉ đến khi mẹ qua đời, nghe một người bác trong họ kể lại quá khứ hơn 40 năm trước, tôi mới bật khóc và hiểu vì sao mẹ chồng cả đời không thể buông đứa con duy nhất...

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Mẹ chồng giữ kín một bí mật hơn 10 năm: Khi biết sự thật, tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Hơn 3 năm hôn nhân, cô luôn nghĩ mình may mắn khi có một người chồng yêu thương và người mẹ chồng hiền lành, tâm lý. Cho đến một ngày, từ một câu chuyện tưởng như vô tình, cô bất ngờ biết được bí mật mà mẹ chồng đã giấu kín hơn 10 năm. Đó cũng là lúc cô nhận ra người chồng của mình có một phần quá khứ mà cô chưa từng được biết.

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.