Vợ ngoại tình, chồng chém lìa chân tình địch
Lấy cớ đi vào miền Nam làm ăn, Hoàng xách ba lô đi nhưng ngay sau đó quay lại nhà "rình". Bắt quả tang vợ đang "tâm sự", không suy nghĩ, Hoàng vác dao chém lìa chân tình địch.
Chuyện vừa xẩy ra tại xã T.B, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).
Hoàng đi xuất khẩu lao động ở Mailaixia, hàng tháng vẫn dành dụm tiền gửi về cho vợ con. Còn vợ Hoàng là Mận, 26 và đã có 3 con, ở nhà làm ruộng nhưng vẫn rất tươi trẻ.
Sau ba năm đi lao động, giữa năm 2008 Hoàng về nước. Mới về đến đầu làng, Hoàng đã nghe lời đồn thổi không hay về việc vợ ở nhà có quan hệ bất chính với người khác.
Về tới nhà, Hoàng được vợ đón tiếp rất niềm nở, ân cần không có vẻ gì là lạnh nhạt phản bội chồng. Nhưng mỗi lần nằm bên vợ, Hoàng lại trăn trở không sao chợp mắt được vì những lời đồn thổi cứ lởn vởn trong đầu.
Sau bao đêm trằn trọc, suy nghĩ, Hoàng nói với vợ rằng ngày mai lên đường vào
Đến tối, Hoàng cầm một con dao nấp sau hiên nhà. Thấy đứa cháu họ xa đến chơi và ngồi nói chuyện với Mận trong nhà, Hoàng bất ngờ xuất hiện.
Nhìn thấy Hoàng, đứa cháu tên là Hải vội chạy trốn ra sau hiên nhà. Nhưng sẵn con dao trên tay, mọi tức tối dồn vào cú chém nên Hoàng đã chém đứt một chân của Hải.
Hành động điên cuồng của Hoàng đã bị cơ quan công an huyện Thạch Hà lập hồ sơ xử lý trước pháp luật.
(VTC News)
Thông báo