Vợ quá nhàm chán trên giường

| Tâm sự

Không chỉ nhàm chán trong cuộc sống, vợ còn quá nhàm chán trên giường, khiến tôi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt...


Vợ nhàm chán trên giường (Ảnh minh họa)

Vợ nhàm chán trên giường (Ảnh minh họa)

Tôi và vợ cưới nhau gần 10 năm, đã có với nhau hai đứa con. Vợ tôi là một người phụ nữ truyền thống và khá dịu dàng. Cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng và chẳng bao giờ to tigng với ai, ngay cả với tôi.

Gần 10 năm chung sống, số lần cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà cãi vã không phải là cô ấy cãi lại, mà chỉ dùng những giọt nước mắt để giải quyết mọi chuyện.

Ngày còn yêu, tôi cứ nghĩ lấy được một người phụ nữ như vậy thì cuộc sống của mình sẽ bớt phải suy nghĩ nhiều, nhưng chính sự truyền thống của vợ lại làm cho cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán, ngột ngạt.

Vợ không bao giờ thể hiện quan điểm của mình về bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, cũng không bao giờ nói đến chuyện chăn gối, vì với cô ấy, đây là chuyện không mấy hay ho, thậm chí còn bị cô ấy liệt vào những chuyện "dung tục" không nên đề cập đến trong cuộc sống.

Cách cô ấy nghĩ, cũng giống như cách cô ấy yêu tôi. Chưa khi nào vợ chủ động ân ái với tôi mà chỉ ở thế bị động, đã thế mỗi lần tôi có nhu cầu gần gũi là cô ấy "ngúng nguẩy" từ chối, buộc tôi phải van xin, nài nỉ mới chịu.

Quan hệ thì chỉ có một tư thế duy nhất là nằm dưới và không làm gì cả, thiếu tinh thần hợp tác với đối phương.

Nhiều khi muốn đổi mới, sáng tạo những tư thế lạ, nhưng thấy vợ như thế tôi lại chẳng muốn thay đổi, cứ làm qua loa cho xong chuyện và đỡ cảm thấy bực mình. Thú thực, trừ hồi mới cưới, tôi không đòi hỏi nhiều, còn sau đó tôi chưa khi nào cảm thấy hài lòng mỗi lần quan hệ với vợ.

Đi shopping nhìn thấy những bộ váy ngủ rất quyến rũ, nhiều lần tôi gợi ý vợ mua, nhưng cô ấy nói có cho tiền cũng không mặc những bộ đồ hở da hở thịt như thế.

Thấy nhiều bà vợ yêu chồng, tìm cách quyến rũ chồng, tìm cách tạo cảm hứng cho chồng,... lại nghĩ đến vợ mình tôi cảm thấy mình thật bất hạnh. Đến bao giờ vợ tôi mới thay đổi được suy nghĩ về sex, đến khi nào tôi mới được vợ chủ động yêu, dù chỉ một lần.

Theo Trọng/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.