Vợ sắp cưới đã phản bội chỉ sau 2 ngày đi chơi riêng với bạn

| Tâm sự

Tôi chia tay vì những lời nhắc nhở và căn dặn trước khi đi chơi cô ấy đều không màng tới.

Tôi và bạn gái có kế hoạch kết hôn vào cuối năm. Yêu nhau cũng gần 2 năm, hay cãi cọ nhưng rồi chúng tôi lại làm lành ngay sau đó. Đợt vừa rồi cô ấy vào miền Nam vừa có công việc và vừa chơi luôn, trước đó cũng có vài người bạn ở đó tôi biết tên vì thấy cô ấy hay nói chuyện qua mạng xã hội, vào đó cô ấy sẽ đi chơi với một bạn nam 2 ngày. Theo như tôi được biết thì 2 người khá thân nhau nhưng trên phương diện bạn bè, tôi cũng cảm thấy như vậy và tin tưởng bạn gái mình. Cô ấy nói bạn nam kia tính như con gái nên không phải lo.

Bạn gái tôi nông nổi, vô lo vô nghĩ, ngây ngô nên hay bị cuốn vào những mới mẻ, hấp dẫn. Vì thế tôi đã căn dặn rất nhiều và tin tưởng cô ấy sẽ kiểm soát được mọi thứ, nhưng sự việc xảy đến khiến tôi cảm thấy sững sờ. Đêm hôm trước khi đi chơi cô ấy ngủ khách sạn, tôi gọi mãi không được đến sáng hôm sau cô ấy gọi lại và bảo hôm qua cùng một nhóm người mà tôi cũng biết uống say quá nên không hay biết. Tôi vô cùng giận giữ và mắng nhiếc cô ấy vì cho rằng cô ấy đã giấu giếm điều gì đó. Cô ấy chỉ nói xin lỗi và bảo chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn rất giận vì cô ấy mải mê ham chơi tới độ đó. Thế là 2 đứa không nói gì nữa, tôi cũng giận và không hỏi han trong 2 ngày. Đến ngày cô ấy về đã nhắn tin khiến tôi sững sờ. Cô ấy không kiểm soát được và cùng bạn nam kia đi quá giới hạn, cô ấy xin lỗi và thấy không còn xứng đáng để được tha thứ. Cô ấy muốn trốn chạy, không dám đối mặt với tôi nhưng tôi đã quyết tâm tìm đến và nói chuyện thẳng thắn. Cô ấy nói đã bị cuốn vào chàng trai đó, nhưng đó là tình cảm nhất thời.

Tôi quyết định chia tay vì cảm thấy bị phản bội, những lời nhắc nhở và căn dặn trước khi đi cô ấy đều không màng tới. Tôi không biết quyết định của mình đúng hay sai nữa, có lẽ khi không ở cạnh nhau tôi phải gọi điện thường xuyên thay thì giận giữ mà không thèm hỏi han. Cô ấy nói rằng sẽ vẫn đợi tôi, mong muốn tôi tha thứ vì sự việc lần này đã phải trả giá quá đắt, đã phá hủy mọi thứ. Tôi hoang mang không biết phải làm gì vì bản thân còn yêu cô ấy nhưng vẫn rất tức giận khi nghĩ về chuyện đó. Mong nhận được lời khuyên của mọi người.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.