Vợ tác oai tác quái, tôi kể với mẹ mong bà khuyên bảo con dâu thì nhận được một câu phũ phàng

| Tâm sự

Tôi đứng như trời trồng vì không thể tin được mẹ tôi lại đứng về phía con dâu.

Tôi không phải kiểu đàn ông lăng nhăng, càng không phải loại người thích dây dưa tình ái qua mạng. Công việc của tôi là kinh doanh vật liệu xây dựng, khách hàng phần lớn là thợ hồ, chủ thầu và mấy cô kế toán công ty xây dựng. Nhiều khi họ gửi tin nhắn hỏi báo giá, hình ảnh vật tư, đôi ba câu chào hỏi khách sáo, vậy mà vợ tôi cũng ghen.

Ban đầu chỉ là vài cái liếc mắt khi thấy tôi bấm điện thoại. Sau đó là mỗi tối tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm là đã thấy cô ấy cầm lấy máy tôi như một thói quen, không xin phép, không hỏi han, cứ mở ra và lướt. Tôi hỏi thì vợ đáp lại một câu gọn lỏn: "Em xem có gì đáng nghi không thôi".

Cái cách nói ấy khiến tôi thấy mình mất hết cả tự do, cứ như đang làm điều tội lỗi. Tôi đã từng nhịn, từng nghĩ có lẽ do cô ấy thiếu an toàn, do ngoài kia người ta lừa dối nhau nhiều quá. Nhưng càng về sau, mức độ kiểm tra càng tăng, tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, zalo, facebook… rồi đến cả ảnh chụp màn hình, danh bạ.

Vợ tác oai tác quái, tôi kể với mẹ mong bà khuyên bảo con dâu thì nhận được một câu phũ phàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có hôm tôi đi gặp đối tác về khuya, khách là nữ, dân kỹ sư công trình, người bặm trợn, giọng nói còn ồm ồm hơn cả đàn ông. Vậy mà chỉ vì cô ấy gọi hỏi thăm xem tôi về đến nhà chưa, vợ tôi nghe được liền mắng tôi té tát rồi còn xé rách cả chiếc áo tôi đang mặc vì cho rằng có mùi nước hoa phụ nữ. Tôi thấy rất mệt mỏi vì vợ, nhưng khi kể với mẹ tôi, mong mẹ khuyên con dâu thì mẹ tôi lại bảo: "Nó làm thế là đúng. Mày không có gì khuất tất mờ ám thì có gì mà phải sợ".

Tôi đứng như trời trồng vì không thể tin được mẹ tôi lại đứng về phía con dâu, tôi biến thành kẻ bị cô lập, bị kiểm soát trong nhà.

Mới hôm kia, tôi để quên điện thoại ở nhà, vội quay lại lấy thì thấy vợ tôi đang ngồi kiểm tra từng ghi chú, từng dữ liệu trên google driver. Tôi thấy mình không còn gì để nói với vợ nữa rồi, không tin tưởng nhau tới mức độ này thì sống chung tiếp để làm gì nữa? Tôi là người đàn ông đàng hoàng nhưng trước sự kiểm soát, nghi ngờ, ghen tuông của vợ, tôi lại như biến thành kẻ chẳng ra gì nên mới khiến vợ không tin tưởng.

Tôi từng tính đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới sự đổ vỡ... tôi lại chùn bước. Song cứ tiếp tục thế này thì tôi không chịu được nữa, tôi thấy nghẹt thở thật sự. Tôi phải làm sao để vợ tôi từ bỏ việc kiểm soát chồng đây?

Bà lão 65 tuổi thuê nhà ra ở riêng sau 7 năm hi sinh: Bài học đắt giá cho mẹ chồng sống chung với con dâuBà lão 65 tuổi thuê nhà ra ở riêng sau 7 năm hi sinh: Bài học đắt giá cho mẹ chồng sống chung với con dâu

GĐXH - Từng yêu thương và hết lòng vì con dâu như con ruột, người mẹ 65 tuổi vẫn phải cay đắng rời nhà con.

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.