Vợ vắng mặt suốt một ngày, khi trở về nhìn cô ấy mà tôi vừa giận vừa thương

| Tâm sự

Chủ nhật tuần trước, vợ tôi đi làm đẹp cả ngày.

Vợ tôi dù không quá xinh xắn nhưng cũng dễ nhìn. Cô ấy chỉ có khuyết điểm là phần mũi không được cao, thẳng. Mỗi lần đi chơi, dự tiệc, vợ đều trang điểm rất kĩ càng, đặc biệt là phần mũi. 

Riêng tôi, tôi có ngoại hình điển trai và từng là người trong mộng của nhiều cô gái. Bây giờ, dù đã có vợ nhưng mỗi khi ra ngoài, tôi vẫn hay nhận được lời mời kết bạn của những cô gái khác. Có lẽ vì thế nên vợ tôi càng tự ti hơn dù tôi đã nói hàng trăm lần là tôi chỉ yêu một mình cô ấy.

Vợ vắng mặt suốt một ngày, khi trở về nhìn cô ấy mà tôi vừa giận vừa thương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chủ nhật tuần trước, vợ tôi đi làm đẹp cả ngày. Cô ấy chỉ bảo tôi ở nhà chăm con để cô ấy đi "trùng tu nhan sắc". Trước giờ tôi chưa từng cản vợ việc gì. Cô ấy thích, cảm thấy vui là được.

4 giờ chiều, vợ tôi về. Cô ấy vừa kéo khẩu trang xuống, tôi đã tá hỏa. Vợ tôi tự ý đi nâng mũi. Cô ấy tự tin khẳng định sau 2 tuần là sẽ có một chiếc mũi đẹp, sẽ ngẩng cao mặt khi đi cùng với tôi.

Oái oăm là đã hơn một tuần nay và mũi vợ tôi có dấu hiệu bị lệch vì cô ấy không lựa chọn bệnh viện uy tín, chất lượng. Nhìn vợ cứ ngồi trước gương rầu rĩ, buồn bã, hoang mang, tôi vừa giận vừa thương. Đấy, tự nhiên không muốn, lại cứ muốn đụng chạm dao kéo làm chi?

Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy u ám, không khí trong nhà căng thẳng hơn. Tôi có nói vài câu kiểu trách vợ không thông báo trước với tôi mà tự ý đi làm thì cô ấy giận dữ, bảo khổ sở khi lấy chồng đẹp trai? Tôi phải chịu trách nhiệm với cái mũi không còn tự nhiên của cô ấy. Khổ thật. Tôi phải làm sao để giúp vợ đây?

(chinghia...@gmail.com)

Tết này nhà cửa điêu đứng vì chồng vét sạch tiền nhà và lương thưởng mang đi cho bồTết này nhà cửa điêu đứng vì chồng vét sạch tiền nhà và lương thưởng mang đi cho bồ

GiadinhNet - Chồng lừa dối tôi là mang tiền đi góp vốn cho công ty, nhưng lại mang tiền nhà và tiền lương, thưởng Tết đi mở cửa hàng thời trang cho bồ.

Bị bẽ mặt ở chợ khi đi mua đào Tết, muốn ly hôn khi biết được bản chất thật của chồngBị bẽ mặt ở chợ khi đi mua đào Tết, muốn ly hôn khi biết được bản chất thật của chồng

GiadinhNet - Tôi định rút tiền để mua cành đào Tết rất đẹp, giá hợp lý nhưng chồng tôi lôi tay tôi đi và mắng mỏ không cho mua.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.