Vòng 13 giải ngoại hạng Anh: "Động đất" tại Emirates

Giadinh.net - MU gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt Stoke City 5 bàn không gỡ. Liverpool và Chelsea tiếp tục so kè quyết liệt trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng.

Loạt trận thứ 13 của Premier League lẽ ra đã êm đềm khép lại với ưu thế tuyệt đối của các “ông lớn”, nếu không có cú sảy chân đau đớn của Arsenal trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Aston Villa ngay trên thánh địa Emirates.

Trước “đêm kinh hoàng” mà Aston Villa giáng vào đội quân đầy kiêu hãnh của thành London, chẳng ai nghĩ Arsenal lại trở thành nạn nhân trong vở bi kịch lớn nhất của loạt trận này. Binh đoàn pháo thủ đã có sự trở lại của tiền đạo chủ lực Aderbayor.
 
Những ngôi sao như Fabregas, Sagna, Gallas cũng đang duy trì được trạng thái hưng phấn cao độ sau một tuần thành công khi lần lượt hạ gục MU (2 - 1) rồi Wigan (3 - 0, tại Carling Cup). Trong khi đó, Aston Villa nổi tiếng là yếu bóng vía trước “nhóm bộ tứ”, lại phải vào trận mà không có các cầu thủ tốt nhất, như Laursen, John Carew và Zat Knight.
 

Arsenal thất bại là bất ngờ lớn nhất vòng 13 giải ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

 
Arsenal cầm bóng nhiều, tấn công nhiều song lại bế tắc trước hàng thủ nhiều tầng được bố trí rất có tổ chức của đội khách... Aston Villa phòng ngự một cách triệt để, song những Asley Young hay Agbonlahor luôn sẵn sàng ở phía trên với những pha bứt tốc độ phản công sắc lẹm.
 
HLV Martin O’Neill đã thành công với đấu pháp của mình, bởi ông hiểu những cầu thủ trẻ của Arsenal luôn tỏ ra bất ổn về tâm lý nếu gặp phải tình huống bất lợi. Từ sự bất ổn ấy, những sai lầm sẽ lộ ra và Aston Villa, dĩ nhiên sẽ có cơ hội.
 
Arsenal đã mắc bẫy đúng như O’Neill tính toán. Ban đầu, những Nasri, Fabregas, Aderbayor... tấn công và chơi bóng bằng tư thế như một “kẻ bề trên”, cùng suy nghĩ “sớm muộn gì bàn thắng cũng đến”. Trận thắng MU tuần trước, hóa ra lại biến thành trở lực làm mất cân bằng tâm lý đáng kể.
 
Để rồi, đến khi hàng công bế tắc và hậu vệ Clincy bất ngờ đốt lưới nhà mở tỷ số cho đội khách ở phút 70, Arsenal thực sự hoảng loạn. Những điều chỉnh muộn màng của HLV Wenger cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình. Arsenal đã thất bại hoàn toàn và phút 80 Agbonlahor ghi thêm bàn thắng ấn định kết quả trận đấu, tô điểm cho chiến thắng của đội khách.
 
Buổi tối trên sân Emirates lạnh giá và đau khổ. Chelsea, Liverpool và MU đều có được chiến thắng. Giờ chỉ còn Arsenal tụt lại, với khoảng cách 9 điểm so với hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Giấc mơ vô địch Premier League của họ có khép lại tại đây?           
 
Quang Tuấn

 

 

thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.