Vòng tay Nhân ái (MS 36): Tính mạng bé Mã Y Na nguy kịch vì tim bẩm sinh phức tạp
GiadinhNet - Chưa đầy tuổi, bé Mã Y Na đã phải chiến đấu chống lại tử thần khi mắc căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Dù đã được phẫu thuật cách đây 2 năm nhưng hiện giờ tính mạng của cháu rất nguy kịch nếu không được phẫu thuật tiếp để hoàn thiện tim.
> Nhói lòng tiếng rên đau đớn của Mã Y Na
> Bé Mã Y Na đã phổng phao, khỏe mạnh hơn
Để khỏe lại bình thường, bé Mã Y Na cần được phẫu thuật tiếp do chứng tim bẩm sinh phức tạp. Ảnh PT
Mới đây, chị Lê Thị Linh – mẹ của bé Mã Y Na (nhân vật đã được Quỹ Vòng tay Nhân ái của Báo đăng tải với MS 36) đã bế con tới tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội kêu cứu mong muốn được Quỹ Vòng tay nhân ái một lần nữa kêu gọi giúp để cháu được hỗ trợ phẫu thuật lại tim.
Cô bé Mã Y Na giờ đã được hơn 2 tuổi. Đôi mắt chị quầng thâm, buồn bã trước số phận nghiệt ngã của đứa con thơ, chị Linh bảo, sinh ra cháu cũng được 2,8kg. Đến khi bé 3 tháng tuổi thì bị sốt liên tục, uống thuốc mãi cũng không khỏi, không thấy tăng cân, gia đình đưa đi khám mới phát hiện bé bị bệnh tim bẩm sinh phức tạp như thông liên thất, teo tịt động mạch phổi, chuyển gốc động mạch cần phải phẫu thuật nhiều lần.
Năm 2013, bé Mã Y Na phải tiến hành phẫu thuật tim, thay động mạch nhân tạo gấp khi mới vừa được hơn 3 tháng tuổi. Cũng may nhờ sự kêu gọi giúp đỡ của Báo, cháu đã được phẫu thuật thay ống động mạch phổi.
Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của bé có ổn hơn nhưng căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp thì vẫn chưa được giải quyết do bé còn quá nhỏ, thể trạng yếu. Bác sĩ cho cháu về để bồi bổ rồi sẽ phẫu thuật tiếp mới có thể bình thường trở lại.
Vì nghèo, không có tiền nên chị cứ lần nữa mãi cũng không kiếm đâu ra đủ số tiền để tiến hành phẫu thuật tiếp cho bé như dự định. Gần đây bé Mã Y Na thường xuyên ốm, tím tái, ăn uống kém, cứ đi được một đoạn là thở dốc. Vừa rồi đưa bé đi tái khám tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, các bác sỹ bảo ống nối của cháu không được ổn định cần phải phẫu thuật thêm thông liên thất lớn để hoàn thiện tim.
Chị Linh rất mong sự giúp đỡ của nhà hảo tâm có thể giúp con chị được khỏe mạnh trở lại để đi làm nuôi hai con.
Ảnh P.T
Biết rằng con cần phải phẫu thuật gấp mới mong có được sức khỏe bình thương nhưng khi nghĩ đến việc kiếm tiền chi phí cho ca mổ, chị Linh còn chưa biết xoay đâu ra. “Một ca mổ tim chi phí khoảng 50 triệu đồng, em chẳng biết vay mượn đâu ra số tiền lớn đó. Mà không phẫu thuật cho con thì tính mạng con có thể nguy hiểm. Mấy ngày nay cháu hay bị sốt, ăn uống kém nên quấy khóc suốt. Lần trước mẹ con bồng bế nhau xuống Hà Nội khám và điều trị cũng may có sự giúp đỡ của các bạn đọc hảo tâm qua các báo mà cháu mới có điều kiện phẫu thuật”, nhìn sang đứa con ngây thơ đang thở hổn hển mà chị nước mắt ngắn mắt dài.
Bé Mã Y Na là con thứ 2 trong nhà. Từ sau ngày bé Y Na được phẫu thuật, người chồng cầm chút tiền còn lại từ sự giúp đỡ của mọi người rồi không quan tâm gì đến mẹ con. Chị Linh đã bồng bế hai đứa con về nhà ngoại tại thôn Quang Hải, xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa sinh sống. Để có tiền chi tiêu hàng ngày, chị nhận làm vót nan ở nhà, mỗi ngày được khoảng 40.000 đồng. Ông bà già yếu nên không chăm sóc được cho Y Na, gửi con đi lớp thì vài buổi lại phải nghỉ vì sức khỏe quá yếu nên mẹ con đành vừa làm vừa trông nhau.
Chị bảo, nếu con không bệnh tật, chị đi làm thì cũng không đến nỗi khổ. Mẹ con rau cháo nuôi nhau. Nhưng cái đói, cái nghèo vốn đã cơ cực lại càng thêm bi ai khi con ốm nặng, chồng không chút quan tâm. Bé Y Na đang phải sống nhờ vào ống động mạch thở, bác sĩ đề nghị mổ lần này nếu không cháu có thể nguy hiểm tính mạng.
Vừa rồi đưa con đi khám, bà ngoại Mã Y Na đã phải chạy vạy, vay nặng lãi vài chục triệu ở quê để góp thêm tiền chạy chữa cho cháu cũng như cuộc sống của hai mẹ con ở ngoài này. Để đưa con đi tái khám lần này, nhà cũng bán đi 1 tấn thóc được 5 triệu và mượn thêm một ít. Nhưng chừng đó tiền với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp hành hạ, loáng cái đã hết nhẵn. Đứa em đi viện không tiền phẫu thuật, đứa lớn ở nhà đang bị sốt khiến chị hoang mang vô cùng.
Hàng ngày với chị để kiếm số tiền trăm ngàn đã khó chứ nói gì tới khoản tiền hàng chục triệu chi phí cho ca mổ. Hạnh phúc có đứa con được khỏe mạnh vừa mới được ít thời gian đang trở nên quá mong manh khi sinh mạng của bé Y Na có thể bị tử thần cướp đi bất cứ lúc nào chỉ vì thiếu dăm chục triệu đồng phẫu thuật.
Mong rằng với sự chung tay của cộng đồng, bé Y Na sẽ có may mắn thêm lần nữa để phẫu thuật như dự định.
Mọi sự giúp đỡ tới bé Mã Y Na - Mã số 36 - xin gửi về:
1. Chị Lê Thị Linh ở thôn Quang Hải, xã Hoằng Đại, TP Thanh Hóa
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 36
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 36
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 36
Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.