VQG Pù Mát sắp bị vặt trụi lá để... đem bán cho thương gia Trung Quốc
GiadinhNet - Những loại cây, lá vốn được xem là cỏ dại, gỗ tạp gần như không có giá trị kinh tế nhưng có giá trị về bảo vệ đất đai, chống xói mòn tại miền Tây Nghệ An đã và đang bị khai thác, mua bán một cách… lạ lùng. Trước tình trạng này, lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát đang lo ngại cho khu vực lõi khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng miền Tây xứ Nghệ.
![]() |
|
Lá cây chua ke được thu mua chất đống ở huyện Con Cuông (Nghệ An). Ảnh: M.H |
Người dân các địa phương trên cho biết, sau khi có thông tin thương lái thu mua lá loại cây này, phong trào săn lùng, thu gom, mua bán đã và đang diễn ra khá rầm rộ. Theo tính toán của người dân thu gom loại lá này thì “doanh thu” mà mỗi người dân có thể đạt được lên đến 150.000 đồng/ngày. Với mức thu này, hàng tấn lá chua ke tươi được người dân gom về mỗi ngày. Khi túi tiền của người gom dày lên thì cũng là lúc cây chua ke - một loại cây có khả năng chống sạt lở ở vùng đệm - đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Điều đáng nói hơn, khu vực người dân khai thác tập trung vào vùng đệm của Vườn Quốc gia Pù Mát. Mối lo ngại khi các loại lâm sản phụ ở vùng đệm bị khai thác cạn kiệt, người dân sẽ tràn vào vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát để “hoành hành” đang hiện hữu. Chiều 5/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, hiện tượng người dân thu gom, mua bán các loại lâm sản phụ đang diễn ra khắp nơi. Khu vực khai thác rầm rộ nhất tập trung ở vùng đệm của Vườn Quốc gia.
Cũng theo ông Nhàn: “Khi vùng đệm hết thì kiểu gì người dân cũng vào vùng lõi. Hiện chưa rầm rộ nhưng không thể tránh khỏi việc dân len vào vùng lõi của Vườn để lấy lá”. Và để ngăn chặn tình trạng này, Vườn Quốc gia Pù Mát kết hợp việc kiểm soát, tuần tra phòng cháy chữa cháy với việc ngăn chặn người dân vào vùng lõi của Vườn để khai thác trái phép.
Kịch bản cũ, nạn nhân mới?
Cũng tại khu vực miền Tây Nghệ An, ngoài lá chua ke thì các loại chè cỏ cũng được thương lái Trung Quốc thu mua. Mức giá các loại chè cỏ được được thu mua giao động từ 800 - 1.000 đồng/kg, giá này khá mềm so với lá chua ke nhưng do loại chè này khá phổ biến ở vùng bìa nên mức độ, khối lượng khai thác cũng rầm rộ và lớn không kém. Khi được hỏi, chính người dân và thậm chí là cả người thu mua đều không biết mục đích của người mua cuối cùng các loại lâm sản phụ này là gì. “Tôi thấy có người hỏi đặt mua nên gom về bán, cũng chẳng biết họ mua làm gì, bán đi tận đâu” - anh Hiền, một chủ thu gom nhỏ tại huyện Con Cuông nói.
Không chỉ thu gom các loại lá, cây ở các tỉnh phía Bắc, mà theo phản ánh của người dân khu vực Tây Nam Bộ, thương lái Trung Quốc còn thu mua những loại con “trời ơi đất hỡi”. Theo đó, từ cuối tháng 5/2013, tại vùng biển tỉnh Kiên Giang, thương lái Trung Quốc tấp nập thu mua con banh lông. Mức giá được thương lái “thổi” lên từ 600.000 - 1.000.000 đồng/kg. Đây là mức giá “khủng” vốn được áp cho các loại hải sản thuộc hạng sơn hào hải vị.
Trước đây, báo chí từng đưa tin rầm rộ về việc thương lái Trung Quốc thu mua lá điều, dừa khô, đỉa, cây phong ba, ốc bươu vàng, rễ cây sim, chân trâu, lá sim, hoa ngâu, lá vải thiều… Mức giá ban đầu bao giờ cũng cao ngất ngưởng như dừa khô giá 100.000 đồng/chục nhưng vài ngày sau giá tụt thê thảm chỉ còn 15.000 đồng/chục và tới nay thì mất dạng. Cùng đó, lá điều khô có lúc được thương lái đẩy lên 1.000 đồng/kg, tiếp sau đó là kịch bản ngừng thu mua, lá điều chất đống ngồn ngộn tại các điểm thu gom nhỏ lẻ. Kịch bản này đã tái diễn quá nhiều lần nhưng người dân vẫn lao vào những mối lợi trước mắt để rồi “gặt” họa ngay sau đó không lâu.
