Vụ 3 cha con bị nước cuốn trôi trên đường đi thăm ông ngoại về: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé sau 4 ngày

| Xã hội

Sau 4 ngày và 3 đêm ngành chức năng nỗ lực tìm kiếm, thi thể 2 cháu bé đã được tìm thấy trong vụ 3 cha con bị nước lũ cuốn trôi khi đi thăm ông ngoại về.

Sáng nay (28/9), ông Võ Đình Huy, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết trên tờ Nông nghiệp, khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cháu L.T.B.N. (SN 2017, trú tại làng Toak, xã Kon Chiêng).

Theo đó, thi thể của cháu N. được phát hiện tại khu vực bụi tre bên cầu treo ven suối Pờ Yầu, cách nơi cháu gặp nạn khoảng 3km.

Vụ 3 cha con bị nước cuốn trôi trên đường đi thăm ông ngoại về: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé sau 4 ngày - Ảnh 2.

Người dân xót thương khi 3 cha con không may bị nước cuốn trôi.


Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26/9, thi thể cháu L.V. A.T. (SN 2015) đã được tìm thấy cách thi thể người cha là anh L.Đ.Q. khoảng 300m.

Vụ 3 cha con bị nước cuốn trôi trên đường đi thăm ông ngoại về: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé sau 4 ngày - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Q. bị nước cuốn trôi.


Như vậy, sau 4 ngày và 3 đêm ngành chức năng tìm kiếm, thi thể 2 cháu bé đã được tìm thấy và đưa về nhà để làm thủ tục mai táng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 24/9, anh Lưu Đình Q. (34 tuổi, trú làng Toak, xã Kon Chiêng) chở hai con nhỏ 4 và 6 tuổi đến thăm bố vợ tại làng Tar. Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Q. chở 2 con về nhà nhưng người thân chờ mãi không thấy về.

Đến 10h sáng hôm sau, người dân đi câu cá ở suối Pờ Yầu phát hiện xe máy của anh Q. nằm giữa suối, nghi người đã bị nước cuốn.

Từ thông tin người dân trình báo, lực lượng chức năng và dân làng tổ chức tìm kiếm, phát hiện thi thể của anh Q. cách cầu tràn suối Pờ Yầu khoảng 2km.

Đến sáng 26/9, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm thi thể một cháu bé.

Vụ 3 cha con bị nước cuốn trôi trên đường đi thăm ông ngoại về: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé sau 4 ngày - Ảnh 4.

Sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé.


"Những ngày gần đây do ảnh hưởng bão số 6, trên địa bàn mưa rất lớn. Cầu tràn qua suối Pờ Yầu nước ngập cao. Cơ quan chức năng đã xác minh tối xảy ra vụ việc, anh Quỳnh có ăn cơm ở nhà bố vợ, sau đó chở hai con về nhà.

Đường vắng, nước lũ đổ về nhiều nên nhiều khả năng khi đi qua cầu, cả ba cha con bị cuốn trôi", ông Trọng thông tin thêm và cho biết đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Minh Khôi

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Tin sáng 12/8: Tân Sơn Nhất tạm ngưng cất, hạ cánh vì drone xâm nhập; hàng trăm người ra biển nhặt ốc hương từ hồ nuôi bị vỡ

Xã hội -

GĐXH - Hàng loạt chuyến bay đến và đi Tân Sơn Nhất phải thay đổi lịch trình sau khi phát hiện drone xâm nhập vùng trời sân bay chiều 11/8; Ốc nuôi gần đến thời điểm thu hoạch thì ao bị sóng đánh vỡ, trôi ra biển, hàng trăm người đã đổ xô về đây nhặt ốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.