Theo một vài nhân chứng kể lại, Phương và Luận (SN 1992, trú tại Yên Bái, đồng nghiệp với Phương) đảm nhận công việc trông và dắt xe cho khách đến quán. Tối 22/4 giữa Luận, Phương đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ, thách thức nhau.
 |
|
Đối tượng Phương tại cơ quan công an. |
Khi những vị khách cuối cùng rời khỏi quán, mâu thuẫn của hai người này lên tới đỉnh điểm. Thấy Phương không những không giúp mình tìm xe cho khách lại còn đứng "cười đểu", Luận văng tục thì bị Phương dọa chém.
Luận chạy vào quán cầm theo chiếc điếu cày rồi đứng trước cửa ưỡn ngực thách thức Phương. Không vừa, Phương lao vào nhà vớ ngay con dao (loại dùng để chặt thịt chó) sấn đến trước mặt Luận. Không biết mối nguy hiểm đang đến, Luận vẫn lên tiếng thách thức.
Bất ngờ, Phương vung dao chém một nhát chí mạng vào cổ, khiến nạn nhân loạng choạng ôm cổ chạy lên tầng thượng. Phương vác dao đuổi theo và liên tiếp chém nhiều nhát vào Luận khiến Luận gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Phương bình thản xuống nhà cất dao và gói quần áo với ý định bỏ trốn. Tuy nhiên, các nhân viên tại quán đã ngăn lại nên hung thủ bỏ chạy lên sân thượng "cố thủ". Nhận được tin báo, Công an phường Phạm Đình Hổ đã kịp thời có mặt.
Tại hiện trường, xác nạn nhân gục trên vũng máu. Vết chém của Phương khiến đầu nạn nhân gần như lìa khỏi cổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phường Phạm Đình Hổ đã bắt được Phương.
Được biết, đối tượng Phương từng là sinh viên hệ Cao đẳng Bách Khoa (Hà Nội). Tuy nhiên, sau một năm học Phương nghỉ học vì có biểu hiện trầm cảm. Ngày 23/4, Công an quận Hai Bà Trưng đã áp dụng một số biện pháp cần thiết đối với Phương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng kinh hoàng này.
Thanh Sơn