Vụ bạo hành mầm non kinh hoàng ở TPHCM: Ai bảo vệ các cháu?
GiadinhNet - Lại thêm một vụ bạo hành trẻ mầm non tại một cơ sở tự phát ở phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM được phát hiện.
![]() |
|
Công an quận Thủ Đức đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Đông Phương (trái) và Nguyễn Lê Thiên Lý. |
Người ta đã so sánh nhà trẻ ấy với tù ngục, nhưng quả thực, tù ngục cũng không có chuyện hành hạ dã man đến vậy.
Mấy năm nay, cứ thi thoảng lại xảy ra một vụ trẻ em bị bạo hành ở nhà trẻ. Nhiều cháu đã phải mất mạng một cách vô cùng oan uổng. Và càng phải lưu tâm rằng, tần suất các vụ việc cứ ngày càng nhiều lên.
Hầu hết các vụ việc sau khi bị phát hiện đều có sự vào cuộc từ các cơ quan chức năng, xử lý rất nghiêm. Chỉ tiếc rằng, sự vào cuộc ấy thường rất chậm. Vậy tại sao chúng ta không đi tìm nguyên nhân của sự việc, để rồi có biện pháp khắc phục? Nguyên nhân ấy, thực ra rất dễ thấy, khi mà hầu hết các vụ bạo hành trẻ thường diễn ra ở các trường mầm non tư thục, hoặc tự phát. Thêm nữa, đa số trẻ được gửi ở đó là con các gia đình nghèo, cha mẹ là công nhân, phải làm ca làm kíp. Và hơn tất cả, họ không có đủ tiền để gửi con ở trường “xịn”; còn trường công, cũng là giấc mơ xa vời bởi họ thường là dân ngụ cư, đến mảnh đất ấy kiếm ăn, nên con họ làm gì có “cửa” để vào công lập.
Và bây giờ, chúng ta hãy xem thực trạng của giáo dục mầm non, do chính ngành giáo dục công bố. Đến năm học 2011-2012, cả nước có 12.976 trường mầm non. Trong đó, trường công lập là 9.742 trường, trường ngoài công lập là 3.234 trường. Không có số liệu các trường tự phát. Cả nước khi ấy vẫn thiếu 26.886 phòng học, còn giáo viên thì cũng thiếu hơn 22.811 người.
Trường thiếu, cô cũng thiếu thì người ta phải gửi con ở ngoài và các vụ bạo hành, đánh đập trẻ sẽ vẫn tiếp diễn nếu tình trạng này không được giải quyết.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
