Vụ bắt cóc cháu ruột đòi 250 triệu đồng: Bé gái 4 tuổi được giải cứu

| Pháp luật

Sau 5 ngày đêm lần theo dấu vết tội phạm, "gan không núng, chí không mòn", ngày 20/10/2008, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an TP Bằng Tường (Trung Quốc) đã giải cứu thành công bé gái 4 tuổi.

Nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ
 

Đối tượng Nguyễn Thị Hà.

Đêm 15/10/2008, một đôi vợ chồng trẻ dắt nhau đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội trình báo con gái họ là cháu Dương Diệu Vy, sinh ngày 7/9/2004 vừa bị bắt cóc.
 
Theo anh Dương Lê Lâm (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1980), ở nhà 303 - CT9, khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai (bố mẹ cháu Vy), người bắt cóc con gái họ chính là chị ruột của chị Huyền và là bác ruột của người bị hại. Đó là Nguyễn Thị Hà, SN 1974, hiện trú quán tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
 
Hà và cô em gái sinh ra, lớn lên ở vùng quê Thái Nguyên. Không chịu được cảnh khổ cực ở quê nhà, cách đây 15 năm, Hà đã bỏ nhà lên Lạng Sơn làm thuê cho một cửa hàng buôn bán đồ điện tử. Một thời gian sau, Hà sang Quảng Đông (Trung Quốc) và lấy chồng.
 
Sau một thời gian không liên lạc gì với em gái, ngày 12/10/2008, Hà từ Trung Quốc về Việt Nam và tìm đến nhà chị Huyền chơi. 3 ngày sau (ngày 15/10), chờ khi chị Huyền đón cháu Vy từ nhà trẻ về, Hà đã rủ cháu Vy đi chơi với lý do mua cho cháu bộ quần áo.
 
Tin người chị ruột, chị Huyền không tỏ ý nghi ngờ và cho cháu Vy theo bác đi chơi. Đêm hôm đó, chờ mãi vẫn không thấy hai bác cháu về, linh tính mách bảo vợ chồng chị Huyền con gái mình gặp chuyện chẳng lành, họ đã đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội trình báo.
 
Trong khi cơ quan công an đang xác minh những thông tin liên quan đến vụ án thì ngày hôm sau, vợ chồng chị Huyền nhận được điện thoại của Hà cho biết, cháu Vy đã bị đối tượng này đưa sang Trung Quốc. Muốn nhận lại cháu, vợ chồng chị Huyền phải nạp ngay cho Hà 250 triệu đồng (tương đương 10 vạn Nhân dân tệ) vào thẻ ATM của ngân hàng ở TP Bằng Tường (Trung Quốc) cấp.
 
Nếu không làm theo ý của Hà, vợ chồng chị Huyền đừng mong có ngày gặp lại cháu Vy. “Sau khi nhận được cú điện thoại trên, vợ chồng tôi đã rất lo lắng cho số phận của con gái mình. Vợ tôi đã thức trắng nhiều đêm và khóc vì thương nhớ con” - anh Dương Lê Lâm đau khổ thuật lại!
 
Cuộc truy lùng kẻ bắt cóc
 
Sau khi nắm được thông tin về cú điện thoại của Hà gọi cho vợ chồng chị Huyền, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã lập ngay kế hoạch phá án.
 
 

Niềm vui vô bờ của vợ chồng anh Lâm khi nhận lại bé Vy. 

 
Tại Lạng Sơn, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an huyện Cao Lộc, Công an thị trấn Đồng Đăng và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ các loại đối tượng ra vào khu vực biên giới Việt - Trung.
 
Bên cạnh đó, lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP Bằng Tường, tỉnh Quảng Đông xác minh về nhân thân đối tượng Hà ở đây, biết được Hà đã có 2 con với một người đàn ông Trung Quốc.
 
Trong quá trình điều tra, truy tìm tung tích kẻ bắt cóc trẻ em, cơ quan công an phát hiện thủ đoạn hoạt động của đối tượng Hà rất tinh vi. Hà đã dùng sim điện thoại của Trung Quốc để liên lạc với anh Lâm, yêu cầu phải gửi tiền vào tài khoản ở một ngân hàng Trung Quốc.
 
Tài khoản này mang tên chồng Hà, nhưng mã số do chính Hà quản lý. Và chỉ sau khi biết đã nhận đủ số tiền, Hà mới thông báo địa điểm cháu Vy ở tại Trung Quốc hoặc khu vực biên giới Việt - Trung, để anh Lâm đến đón cháu...
 
Có được những thông tin phía bạn cung cấp, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với Bộ đội biên phòng và các lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung kiểm tra toàn bộ khu vực biên giới từ thị trấn Đồng Đăng đến cửa khẩu Tân Thanh trong vòng bán kính 20km.
 
Sau 5 ngày đêm kiên trì điều tra truy xét và được sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm của Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an TP Bằng Tường (Trung Quốc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội ngày 20/10 đã phát hiện, bắt giữ đối tượng khi Nguyễn Thị Hà đang khống chế cháu gái ruột của mình tại nhà nghỉ “Tân Tân”, số 137, phố Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn).
 
Tại cơ quan công an, Hà khai nhận sau khi đến chơi nhà em gái ruột, biết gia đình khá giả nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu Vy để tống tiền.
 
Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội hoàn tất hồ sơ, để xử lý đối tượng bắt cóc trẻ em theo quy định của pháp luật.
 
Tối 20/10/2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã đưa cháu Dương Diệu Vy về với gia đình, tại khu đô thị Định Công, quận Hoàng Mai. Anh Dương Lê Lâm, bố cháu Vy bày tỏ xúc động trước sự nhiệt tình, hết lòng vì nhân dân phục vụ của các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và các lực lượng phối hợp đã mang đến niềm vui, hạnh phúc cho gia đình anh!

Theo An ninh Thủ đô

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.