Vụ bé gái 4 tuổi bị dâm ô: "Tắm" hay dâm ô?
Giadinh.net - Gần một tháng trôi qua, nhưng dư âm việc một cháu bé 4 tuổi tại thôn Đức Tín, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Tây bị một thanh niên cùng xóm có hành vi dâm ô vẫn “thời sự” đầu làng đến cuối xóm.
Thậm chí, đại diện Hội phụ nữ thôn còn ghi vào sổ tay của phóng viên dòng chữ: “Đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm kẻ có hành vi dâm ô với cháu bé”.
Sang nhà hàng xóm chơi, bị xâm hại?
Theo đơn của chị Trần Thị Thúy (SN 1980), trú tại thôn Đức Tín, thì việc cháu Nguyễn Thị T.L (SN 2004) bị người hàng xóm là T (SN 1985) xâm hại tình dục đã được chị tố cáo gần một tháng. Nhưng đến nay, vụ việc vẫn không được giải quyết một cách thấu đáo. Chị Thuý viết: “Ngày 1/7, cháu L sang nhà hàng xóm chơi, thì bị T thực hiện hành vi đồi bại. Cháu chạy về nhà khóc và nói: “Chú T bảo con vào buồng, nằm lên giường, dạng chân rồi chú lấy ngón tay thò vào, rồi nằm đè lên người con. Đau quá con khóc, thì chú lấy vỏ chăn lau người con”. Khi nghe cháu kể lại, tôi đã dẫn cháu sang nhà gặp bố T nói chuyện và cùng gia đình T đưa cháu L lên Bệnh viện huyện Mỹ Đức khám. Trong phiếu khám bệnh, bác sỹ Nguyễn Thị Sáu kết luận: Cháu bị chấn thương vùng sinh dục và cho thuốc về nhà điều trị. Lúc này, bố T dặn tôi đừng tiết lộ vụ việc cho ai mà để hai bên tự giải quyết. Nhưng tôi không đồng ý và làm đơn gửi Công an huyện Mỹ Đức tố cáo”.
Cũng theo chị Thuý, sau 3 ngày uống thuốc theo đơn nhưng “bệnh tình” cháu L vẫn không hề thuyên giảm. Đêm ngủ cháu hay giật mình, thỉnh thoảng lại khóc thét, đi vệ sinh đau... Ngày 7/7, chị Thuý đưa con đến khám lại tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (huyện Ứng Hòa). Tại đây, bác sỹ khám và chẩn đoán: “Cháu bị sang chấn âm hộ và màng trinh điểm 9h”. Công an huyện Mỹ Đức đã đến nhà ghi lại lời khai của cháu L và đưa cháu đi khám tại Bệnh viện huyện Mỹ Đức, cũng như cho đi giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an).
Nhằm kiểm chứng những thông tin tố cáo trên, chúng tôi tìm đến gia đình T. Tại đây, bố của T đã phủ nhận vụ việc: “Gia đình chị Thuý tố cáo không đúng. Hôm ấy gia đình cháu L có nhờ tôi chở đến Bệnh viện huyện Mỹ Đức để khám bệnh. Tôi làm nghề xe ôm nên thấy có người thuê thì chỉ biết chở đi thôi, chứ đâu biết sự việc trên lại liên quan đến gia đình mình”.
Đang chờ kết quả giám định
Chúng tôi đã có buổi làm việc với Công an huyện Mỹ Đức về vấn đề nêu trên. Trung tá Lê Xuân Văn - Phó trưởng CA huyện Mỹ Đức cho biết: Ngày 4/7, Công an huyện nhận được đơn của gia đình cháu L với nội dung cháu bị T, là hàng xóm có hành xi xâm hại tình dục vào ngày 1/7. Ngay sau khi nhận được đơn, Công an huyện đã cử tổ công tác xuống hiện trường, ghi lời khai của cháu bé và tiến hành triệu tập T đến trụ sở Công an huyện Mỹ Đức. Tại cơ quan Công an, T thừa nhận là cháu L có sang nhà anh ta chơi với con gái của mình khoảng 10 tháng tuổi. Trong lúc cháu L đang chơi, do con T “tè dầm”, nên T đưa con đi tắm và tắm luôn cho cả cháu L.
Cũng theo Trung tá Văn, Công an huyện Mỹ Đức đã đưa cháu Linh đến Bệnh viện huyện Mỹ Đức, đề nghị cơ quan này thành lập Hội đồng giám định để tiến hành khám, giám định cho cháu L. Hội đồng khám gồm có: Bác sỹ Lương Văn Thiện - Phó Giám đốc bệnh viện, bác sỹ Trần Văn Hải - Phó khoa Sản, bác sỹ Nguyễn Văn Hòa - Trưởng khoa Ngoại và bác sỹ Nguyễn Thị Sáu - người khám cho cháu T.L ngày 3/7. Kết quả khám cho thấy: Cháu L tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bộ phận sinh dục không có vết bầm tím, không có vết xây xát, màng trinh còn nguyên vẹn. Hội đồng đã kết luận: Hiện màng trinh bình thường, bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bị tổn thương. “Tuy nhiên, do gia đình cháu L vẫn khiếu nại nên CQĐT huyện Mỹ Đức đã quyết định trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an). Hiện nay, CA huyện Mỹ Đức đang chờ kết quả giám định của Viện KHHS và căn cứ kết quả của bản giám định này chúng tôi sẽ có các biện pháp điều tra tiếp theo luật định”- Trung tá Văn cho biết.
QT-HT