Bị tuyên án tử hình, ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái xin được giảm án
Pháp luậtCho rằng mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang - “dì ghẻ” hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tòa tối cao cho rằng, cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết án đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và tội "Che giấu tội phạm" là có căn cứ và khẳng định người cha không đồng phạm sát hại bé gái 8 tuổi.
Cho rằng mức án tử hình mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang - “dì ghẻ” hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
GiadinhNet - Sau khi HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm xác định đúng hành vi phạm tội của các bị cáo mà Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố thì Tòa vẫn có thể xét xử về một tội danh khác nặng hơn.
GiadinhNet - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông tin chính thức về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong gây xôn xao dư luận.
Vụ cháu bé bị "dì ghẻ" bạo hành đến chết chưa xử lý thì đến vụ cháu bé bị ghim đinh vào đầu, nay lại vụ bố ném con xuống sông tử vong đang khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ.
Nguyễn Kim Trung Thái không những đã nhiều lần bao che, không ngăn cản việc người tình bạo hành con gái mà còn vô nhân tính khi không có ý định đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện.
Các luật sư cho rằng, căn cứ vào các hình ảnh mà bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé V.A. suốt 4 tiếng đồng hồ khiến bé tử vong đã có đủ cơ sở để khởi tố ‘dì ghẻ’ này tội “giết người”.
Ngăn cản không cho mẹ đẻ đứa trẻ gặp con là cách ông bố này thương con ư? Nếu thương như vậy vì sao lại để con mình chết dưới tay nhân tình?
Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ và xử lý những người có liên quan đến cái chết của cháu V.A.
GiadinhNet - Sự việc cháu bé 8 tuổi nghi bị người tình của bố hành hạ đến chết đã trôi qua 5 ngày nhưng nghe những lời kể của người thân và hàng xóm nơi bé sinh sống, nhiều người không khỏi xót xa.