Vụ bố sát hại con 10 tháng tuổi: Nỗi đau người mẹ

| Pháp luật

GiadinhNet- Gương mặt khắc khổ, giọng nói nghèn nghẹn như muốn khóc, chị Nguyễn Thị Kiên (34 tuổi, trú tại ngõ 242 đường Láng, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) nhiều lần gục mặt xuống bàn làm việc tại Công an quận Đống Đa nức nở.

Vụ bố sát hại con 10 tháng tuổi: Nỗi đau người mẹ 1

Đối tượng Long tại cơ quan công an


Nhận được giấy mời của Công an quận Đống Đa, sáng 18/1 chị Kiên đã đến trụ sở của cơ quan này tường trình lại toàn bộ vụ việc liên quan đến người chồng sát hại đứa con 10 tháng tuổi của mình. Buổi làm việc luôn ngắt đoạn bởi những tiếng nấc nghẹn ngào của chị Kiên, các điều tra viên phải rất vất vả động viên người phụ nữ bất hạnh này. 

Theo lời chị Kiên, sau gần 10 năm kết hôn với đối tượng Lê Việt Long (40 tuổi), chị sinh được hai người con, cháu đầu 4 tuổi, cháu thứ hai mới được hơn 10 tháng.

Chị tường trình, khoảng 13 giờ ngày 16/1, chị có việc đi ra ngoài nên để con trai út là cháu Lê Tùng Giang (sinh ngày 2/4/2012) cho Long trông giữ. Vừa ra khỏi nhà khoảng 10 phút, thấy trong người bứt rứt, linh tính có chuyện chẳng lành, chị Kiên vội quay về nhà thì thấy Long đang bóp cổ con. 

Quá hoảng sợ, chị Kiên vội lao vào giường giằng bé Giang ra khỏi bàn tay của người bố hung bạo. Khi cháu Giang thoát khỏi tay bố cũng là lúc toàn thân bé đã tím tái, chân tay lạnh ngắt. Chị Kiên vội đưa con đến Bệnh viện Nhi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong vào rạng sáng 17/1.

Chị Kiên nức nở: “Khi ấy em quá hoảng sợ lao vào giường thì cháu toàn thân đã tím tái, chân tay lạnh ngắt, không kịp suy nghĩ nhiều, gia đình em vội đưa cháu đến Bệnh viên Nhi cấp cứu. Mặc dù được các bác sỹ nhiệt tình cứu chữa nhưng do bị suy hô hấp, cháu đã tử vong sau đó. 

Trong lúc em đưa con cấp cứu, anh Long ở nhà đã dùng dao cắt cổ tự sát. Do phát hiện kịp thời nên anh Long đã được cứu sống. Từ hôm qua đến giờ em vừa phải lo lo tang lễ cho con, vừa phải tiếp tế, chăm sóc cho chồng trong bệnh viện”.

Theo người dân địa phương, Long có biểu hiện bị bệnh tâm thần do sử dụng ma tuý nhiều năm. Trước đó, vào khoảng tháng 7/2012, Long từng bị chính quyền quận Đống Đa đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, tháng 10/2012, do có biểu hiện bị bệnh tâm thần, Long được cho về cai nghiện tại gia đình và đã gây ra tội ác trên. “Có thể Long sử dụng ma túy đá và bị ảo giác nên đã sát hại con trai" - Một người dân sinh sống tại ngõ 242 đặt nghi vấn.

Hiện tại, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Long để phục vụ công tác điều tra, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Long thừa nhận hành vi siết cổ đứa con 10 tháng tuổi khiến cháu bé tử vong. Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để có căn cứ xử lý đối tượng Long về hành vi giết người.

Quốc Tuấn

quoctuan
Ý kiến của bạn
Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.