Vụ cháu bé 5 tuổi bị xâm hại: Cần nghiêm trị tên "ác dâm"

| Pháp luật

Sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải về vụ cháu H., 5 tuổi bị xâm hại, rất nhiều độc giả đã ủng hộ vật chất, sẻ chia nỗi đau với gia đình cháu H., đồng thời đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm hành vi phạm tội nghiêm trọng của tên ác dâm...

Chị Nguyễn Thị Nhu, trú tại xã Yên Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bức xúc: “Là một người mẹ và cũng có con gái nhỏ, trước hành động thú tính của tên “yêu râu xanh” - Cao Quang Thể, tôi cảm thấy đau xót và thương cho bé H.. Pháp luật cần trừng trị nghiêm khắc hành vi phạm tội của tên Thể để làm gương cho những kẻ khác”.  

Nhiều bạn đọc đến Bệnh viện Việt Đức ủng hộ gia đình cháu H.

Rất nhiều bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đến Bệnh viện Việt Đức thăm và ủng hộ tiền để cháu H. chữa trị.
 
Bà Quốc Trinh - ở số 27 phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm hỗ trợ gia đình cháu H. số tiền 2.500.000 đồng nói trong nước mắt: “Mặc dù không phải là người thân với gia đình cháu H., nhưng trước những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của kẻ bất nhân gây ra khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi mong sẽ có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu H. chữa trị và mau lành bệnh.”.

Luật sư Mai Anh - Trưởng văn phòng Luật sư Mai Anh cho biết: Theo tôi, hành vi phạm tội của bị can Cao Quang Thể phạm vào điều 112 khoản 4 của Bộ luật Hình sự quy định: “Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”. Hành vi phạm tội của bị can Thể có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cao nhất trong khung hình phạt, vì những gì bị can gây ra hầu như là những tình tiết tăng nặng chứ không có tình tiết giảm nhẹ.

Một bạn đọc đã ủng hộ cháu số tiền 1.000.000 đồng và mua tặng cháu cả bộ quần áo mới. Nhưng khi phóng viên hỏi tên và địa chỉ, chị lắc đầu từ chối: “Có gì đâu, mỗi người góp chút công sức nhỏ thì cháu bé có thể được chăm sóc tốt hơn. Nhìn cháu nằm thiêm thiếp mà tôi không thể cầm được nước mắt. Hy vọng, gia đình cháu sớm vượt qua được nỗi đau này”.
Được biết, nhiều bạn đọc vẫn tiếp tục đến Bệnh viện Việt Đức để thăm và ủng hộ cháu. Nhìn những giọt nước mắt cảm động của gia đình cháu H. chúng tôi chung suy nghĩ, chắc chắn những nghĩa cử của nhiều bạn đọc sẽ  giúp gia đình nạn nhân phần nào vượt qua nỗi đau này... 
 
Anh N.D.T (bố cháu H) run run nói: “Từ Vĩnh Phúc đến đây, trong lúc hoạn nạn này, gia đình chúng tôi không biết phải cảm ơn những tấm lòng hảo tâm thế nào...”.
 
Hiện tại cháu H. vẫn đang được chữa trị tại phòng 2 khoa Phẫu thuật Nhi - Bệnh viện Việt Đức.
 
Cháu đã 5 ngày không được ăn uống vì nếu ăn, vết mổ nguy cơ bị nhiễm trùng trực tràng rất lớn. Cháu chỉ được truyền nước và đạm.

 Theo ANTĐ

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Người đàn ông bị nhóm đối tượng dàn cảnh bắt cóc, cướp hơn 1,8 tỷ đồng ở Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ 4 đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc, khống chế và cướp đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của một người dân trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.