Vụ "Cháu bé bị ném đá lún sọ tại Thái Nguyên": "Báo GĐ&XH đã giải oan cho người dân xóm Soi"

| Pháp luật

Giadinh.net - Trong vụ cháu Dương Thị Khánh Ly (trú tại xóm Cả, xã Ký Phú, đại Từ, Thái Nguyên) bị đối tượng Nguyễn Văn Hùng dùng đá ném lún sọ, Báo GĐ&XH đã rất tích cực trong việc đấu tranh, bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Cái ác đã bị lôi ra trước ánh sáng...

 
Báo đã "giải oan" cho người dân xóm Soi

Sau loạt bài điều tra về hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hùng, SN 1975, trú tại xóm Gió, Đại Từ, Thái Nguyên, kẻ dùng đá ném lún sọ cháu Dương Thị Khánh Ly, Toà soạn Báo GĐ&XH nhận được rất nhiều ý kiến của bạn đọc cảm ơn Báo đã giúp các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Thái Nguyên đưa kẻ thủ ác ra trước pháp luật.

Người dân xóm Soi, xã Ký Phú rất bức xúc khi kẻ thủ ác là Nguyễn Văn Hùng, một thời gian dài nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
 
Họ càng bức xúc hơn khi Hùng đổ tội cho người dân xóm Soi dùng đá ném lún sọ cháu Ly. Ngay thời gian đầu, tôi đã lấy danh dự của Phó Chủ tịch UBND xã Ký Phú để khẳng định người dân xóm Soi không làm điều đó.
 
Sau khi vụ án xảy ra, tôi đã chỉ đạo công an xã thu thập chứng cứ và bảo vệ hiện trường. Thế nhưng chỉ đến khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài điều tra về vấn đề này, các cơ quan bảo vệ pháp luật mới đưa Hùng ra trước ánh sáng.
 
Có thể nói, Báo GĐ&XH cùng các cơ quan tố tụng đã "giải oan" cho người dân xóm Soi.

Ông Lỗ Văn Đường (Phó Chủ tịch UBND xã Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên)

Những ngày gian khó nhất, Báo GĐ&XH đã bên cạnh chúng tôi

Khi gia đình tôi lâm vào cảnh bế tắc nhất vì con bị ném lún sọ, phải chạy chữa hết bệnh viện này tới bệnh viện khác, kinh tế cạn kiệt, kẻ thủ ác vẫn ngoài vòng pháp luật thì Báo GĐ&XH đã ở bên cạnh chia sẻ.
 

Cháu Dương Thị Khánh Ly.

 
Các phóng viên đã vào cuộc thu thập nhân chứng, vật chứng về vụ án và đăng tải các thông tin khiến các cơ quan bảo vệ pháp luật không thể khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh đó, nhờ có loạt bài điều tra của toà soạn, gia đình tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, cảm thông của họ hàng, làng xóm và của bạn đọc khắp mọi miền tổ quốc.
 
Đến nay, trắng đen đã rõ, Nguyễn Văn Hùng đã bị Viện KSND huyện Đại Từ truy tố trước pháp luật. Thay mặt gia đình, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Báo GĐ&XH và các phóng viên đã nhiệt tâm giúp chúng tôi đòi lại sự công bằng cho cháu Dương Thị Khánh Ly.

Anh Dương Văn Long (bố đẻ cháu Ly, trú tại xóm Cả, xã Ký Phú, đại Từ, Thái Nguyên)

Chờ đợi một phiên toà nghiêm minh

Tôi cũng có con nhỏ như cháu Ly nên tôi hiểu nỗi đau của gia đình anh Dương Văn Long. Sự bức xúc trong tôi đến tột cùng khi qua Báo GĐ&XH được biết CQĐT Công an huyện Đại Từ đã từng đình chỉ điều tra đối với kẻ thủ ác Nguyễn Văn Hùng.
 
Mặc dù không phải là người thân của gia đình cháu Ly, nhưng cho tôi xin được cảm ơn toà soạn đã đứng về lẽ phải, đứng về những cháu nhỏ đáng thương như nạn nhân của vụ án này. Tôi mong muốn toà soạn tiếp tục thông tin về bản án nghiêm minh sẽ dành cho Nguyễn Văn Hùng ra sao.
 
Điều đó sẽ khiến những kẻ định xâm hại tính mạng, sức khoẻ các cháu nhỏ phải chùn tay.

Anh Vũ Anh Tuấn (Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội)

Cần phát huy tính đeo bám kiên trì

Tôi là độc giả lâu năm của Báo GĐ&XH nên theo dõi nhiều loạt bài điều tra của toà soạn. Tôi nhận thấy những bài điều tra của Báo đều được thực hiện một cách công phu, đeo bám sự kiện cho đến khi có hồi kết. Vụ án Nguyễn Văn Hùng ném lún sọ cháu Ly là một ví dụ.
 
Nếu toà soạn không kiên trì cử phóng viên bám chặt các nhân chứng, cọ xát với vụ án thì biết đâu kẻ thủ ác vẫn ngoài vòng pháp luật.

            Nguyễn Hương Ly (số nhà 222, phố Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) 

GĐ&XH (tổng hợp)

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.