Vụ chị gái sát hại em cùng cha khác mẹ: Gây án xong bỏ về nhà ngủ
GiadinhNet - Phát hiện em trai đã chết, Thư đẩy xác H xuống bờ nước để phi tang, sau đó về nhà ngủ.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 23/5, Cơ quan canh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án người chị gái Nguyễn Hoài Thư (SN 2000) sát hại em trai N.V.H (SN 2006, cùng cha khác mẹ) tại khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh.
Trao đổi với PV, Thượng tá Mai Thế Oanh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra cho biết: “Vào ngày hôm qua (30/5), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố bị can Nguyễn Hoài Thư là đối tượng sát hại em trai N.V.H cùng cha khác mẹ”.
Hiện trường tìm thấy đôi dép của cháu H và viên đá dính máu. Ảnh: Đ. Tuỳ
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 23/5, sau khi nhận được tin báo của Công an thị xã Chí Linh về án mạng xảy ra tại đập tràn Bến Tắm, Phòng PC 45 đã phối hợp với công an sở tại cùng lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm quanh khu vực đập tràn và phát hiện một đôi dép, một viên đá dính chất màu nâu nghi là máu và lông tóc.
Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện xác cháu H trôi qua cửa của đập tràn. Cùng thời gian này, chị gái Nguyễn Thị Thư đã khai nhận chính là hung thủ giết chết em trai N.V.H vào buổi tối 22/5.
Cả gia đình anh Trường đau xót khi biết tin cháu Thư bị tội giết người. Ảnh: Đ. Tuỳ
Tại cơ quan Công an, đối tượng Thư khai, vào khoảng 19 giờ (22/5), sau khi xem ti vi ở nhà xong, Thư có rủ em trai lên bờ đập Bến Tắm (cách nhà 50m) để chơi. Quá trình chơi trên đập, hai chị em có xảy ra mâu thuẫn dẫn đánh nhau dẫn đến án mạng. Phát hiện em trai chết, Thư đẩy xác H xuống bờ nước để phi tang sau đó về nhà ngủ.
Ông Minh cho hay: Gia đình đã làm đơn xin giảm án cho cháu Thư. Ảnh: Đ. Tuỳ
Trao đổi với PV vào buổi sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Minh (ông nội cháu H) cho biết: "Sau khi gia đình biết tin cháu Thư bị khởi tố vì tội giết người, gia đình tôi đã làm đơn xin giảm án cho cháu. Trong đó, có một lá đơn chính tay mẹ kế của cháu viết xin giảm án. Vào ngày hôm qua (30/5), gia đình chúng tôi đã gửi đơn đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương. Mấy ngày hôm nay, bố mẹ cháu như người mất hồn, không ăn không ngủ được vì suy nghĩ và thương cháu Thư. Gia đình tôi và bố mẹ cháu mong các cơ quan chức năng xem xét, giảm tội cho cháu, để cháu sớm được trở về với gia đình".
Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội