|
|
|
Cháu Liệu vẫn còn bàng hoàng về về tai nạn. |
Buổi tối kinh hoàng...
Nhớ lại sự việc này, nhiều người dân thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn còn bị "sốc".
|
Khoảng 18 giờ 30 ngày 24/12, chiếc thuyền nan do chị Dương Thị Hiên (sinh năm 1976) trú tại thôn Minh Tiến, xã Quảng Minh huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình chở 21 em học sinh, khi qua sông thuộc địa phận thôn Minh Tiến đã bị chìm, khiến em Nguyễn Thị Lài thiệt mạng. Được biết chiếc thuyền nan này chỉ chở được tối đa khoảng 5 người. |
Khoảng 18 giờ 30 ngày 24/12/2011, chị Dương Thị Hiên (sinh năm 1976) trú tại thôn Minh Tiến mượn chiếc thuyền nan chở con gái sang sông để đi lễ nhà thờ. Lúc hai mẹ con chuẩn bị chèo thuyền thì có khoảng 18 cháu là học sinh nài nỉ chị xin qua sông để kịp thời gian làm lễ. Khi chiếc thuyền chỉ cách bờ khoảng 50m thì bất ngờ bị chìm, thấy nước chảy xiết nên mọi người trên thuyền hoảng loạn, nhảy ào xuống để cố bơi vào bờ.
Nghe tiếng gào thét kêu cứu của các cháu học sinh, một số người dân đi trên thuyền gần đó phát hiện ra, họ vội vã chèo thuyền đến, vớt được các cháu đưa lên bờ an toàn. Duy nhất trong đó chỉ có em Nguyễn Thị Lài (SN1999, trú tại thôn Minh Tiến) là không thấy đâu. Em Nguyễn Thị Liệu (chị ruột của Lài) vừa khóc vừa kể lại: "Khi ấy chiếc thuyền cứ chòng chành rồi bắt đầu chìm, nhiều bạn chới với nhảy xuống sông, cháu không biết bơi nên chỉ biết đứng trên thuyền kêu cứu. Lúc đó cháu không biết có ai đó đã đến kéo cháu lên từ dưới dòng nước rồi cháu ngất đi. Khi cháu tỉnh dậy đã thấy mình trên bờ, còn em cháu thì không thấy đâu nữa. Cháu chạy ra kêu mọi người đi tìm em cháu...".
Một trong những người có mặt tại hiện trường ngay khi vụ tai nạn xảy ra là anh Nguyễn Văn Hoa (SN 1968), người cùng thôn Minh Tiến cho biết: "Khi tôi đang đi trên thuyền của mình thì nghe tiếng kêu cứu, gào thét của mấy đứa trẻ nên vội quay thuyền lại. Tôi cùng một số người khác đã cứu được các cháu, chỉ duy nhất cháu Lài là không thấy đâu.".
Hôm đó, một mình anh Hoa đã đưa được 10 cháu lên bờ an toàn. Đêm hôm đó, người dân xã Quảng Minh tập trung thuyền bè để tìm cháu Lài. Tuy nhiên, mãi đến chiều 25/12, thi thể của cháu Lài mới được tìm thấy, cách vị trí con đò chìm chỉ vài chục mét.
Ông Nguyễn Văn Ân (sinh năm 1959) - Bố của cháu Lài - vẫn chưa hết bàng hoàng bởi tai nạn đối với con gái mình. Trong căn nhà nhỏ của ông Ân, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng người mẹ vẫn nức nở gọi tên con. Có lúc đau đớn quá, bà mẹ quay sang trách Liệu: "Vì sao không cứu em, để em phải chết...". Nói thế những người mẹ cũng biết rằng mình vô lý, bà lại khóc.
Ông Ân kể: "Chiều đó chúng xin đi dự lễ Noel, tôi đồng ý nhưng chưa đầy một giờ sau thì nghe tiếng kêu khóc ngoài sông, tôi vội lấy thuyền bơi sang. Trước mặt là con bé Liệu ướt sũng đang được cấp cứu còn bé Lài thì chẳng thấy đâu...".
Lời cảnh tỉnh bên sông...
Có thể nói, việc mất an toàn của những chuyến đò ngang đã được cảnh báo rất nhiều. Trước đó vào năm 2009 tại Quảng Bình cũng đã xảy ra vụ chìm đò làm chết 42 người, mà nguyên nhân là do ý thức của người qua đò chen lấn dẫn đến tai nạn. Qua tiếp xúc với một số cháu thoát chết trong vụ chìm đò này thì các cháu cho biết, mình đã cố chen lấn khi ở trên thuyền, mặc dù chị Hiên đã nhắc nhở.
Thêm một vụ tai nạn chìm thuyền xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đây cũng là thêm lời cảnh tỉnh cho người đi đò, các chủ phương tiện vận chuyển người tại những bến đò ngang và cả với chính quyền địa phương. Nếu việc tuyên truyền được thực hiện tốt hơn, nếu công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên hơn thì hẳn Tết này đã bớt đi những gia đình tang tóc.
Vĩnh Quý