14 giờ cùng ngày, tại UBND xã, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch huyện Thủy Nguyên đã có cuộc nói chuyện với gia đình nạn nhân về vụ việc này.
Nội dung ban đầu từ phía người nhà và gia đình nạn nhân cho hay, khoảng tối muộn ngày 7/4, công an huyện Thủy Nguyên có ập vào nhà một người dân bắt một nhóm người đang đánh bạc. Thấy xôn xao, người dân kéo nhau chạy đến thì thấy anh Quệ đã ngã quỵ, đầu quẹo sang một bên, mặt tái nhợt, sùi bọt mép, tay bị còng số 8. Đằng sau anh Quệ có hai người mặc thường phục, tay cầm dùi cui, đèn pin đứng kèm.
Người dân vây kín trụ sở UBND xã Chính Mỹ
Đến khoảng 3h sáng, một người dân trong thôn đến thông báo cho gia đình đến trụ sở xã làm thủ tục vì anh Quệ đã chết. Bàng hoàng, gia đình anh Quệ chạy đến trụ sở xã thì lại được thông báo đến thẳng trụ sở công an huyện Thủy Nguyên. Một số người trong gia đình đến nơi thì được một số cán bộ công an huyện nói vào làm thủ tục khám nghiệm tử thi cho anh Quệ. Theo gia đình nạn nhân, sau bữa cơm tối ngày 7/4, anh Quệ nói với con gái qua nhà anh K (hàng xóm) xem đánh bạc.
Được biết, gia cảnh nhà anh Quệ rất khó khăn. Vợ mất khoảng 6 năm, một mình anh phải nuôi 2 con nhỏ. Anh là người có sức khỏe tốt, đang làm thuê ở một xưởng đúc gang tại xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên.
Hiện xác anh Quệ đã được đưa về nhà chuẩn bị lo tang lễ.
M.Lý