Vụ con giết cha mẹ kinh hoàng tại Hoàng Mai - Hà Nội: Thú tính từ đâu?
GiadinhNet - PV Gia đình &Xã hội Cuối tuần đã về nơi kẻ sát nhân máu lạnh sinh ra, lớn lên để tìm câu trả lời: Sự dã man ấy sinh ra từ đâu?
![]() |
Vụ án mạng kinh hoàng đã gây chấn động ngõ phố nhỏ. Ảnh: PV |
Đợt bố mẹ Thắng bán đất cũng vậy, Thắng muốn bố mẹ bán đất xong thì cho Thắng một chiếc xe mới nhưng ông bà không cho, chỉ cho Thắng chiếc xe máy cũ... Tôi nghĩ, bố mẹ Thắng muốn để cho Thắng khổ, rồi từ đó biết quý sức lao động, biết tự lao động kiếm sống chứ không thể nhờ vả mãi vào ông bà, chứ thực tâm ông bà không phải không thương con. Nhưng Thắng lại không hiểu được điều đó…
(Chị Nguyễn Thị Thanh, nguyên Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Cụm dân phố 25 - nơi Thắng sinh sống). |
Theo điều tra ban đầu của Công an Quận Hoàng Mai: Trước đó một ngày, vào 23 giờ đêm ngày 23/6, Thắng sang nhà bố mẹ hỏi xin tiền trả nợ nhưng bố mẹ Thắng không cho. Họ mắng và đuổi Thắng về. Một ngày sau, Thắng vác dao, trèo tường leo vào nhà bố mẹ thực hiện hành vi dã man đến không thể tin nổi này.
Chúng tôi đã tìm về gia đình của Thắng và tổ dân phố 25, khu dân cư số 9, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Qua những thông tin thu thập được, cho thấy: Bố mẹ của Thắng trước đây làm ruộng và chăn nuôi. Hiện nay gia đình họ có thêm nghề bán than và cho thuê nhà trọ. Ông Dơi và bà Gái là người hay lam hay làm, quanh năm tần tảo sớm hôm. Trong phố này chỉ có một mình gia đình ông Dơi làm nghề bán than. Công việc vất vả nhưng nhờ chịu khó làm ăn nên đời sống kinh tế gia đình ông Dơi trở nên khấm khá. Ngoài việc gây dựng nhà cửa cho các con, vợ chồng ông Dơi có khoảng 1,3 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Thắng là người con thứ ba cũng là con trai duy nhất trong nhà.
"Ngấm" bạo lực từ game?
Anh Đoàn Đức Hưng- Phó Trưởng Công an phường Lĩnh Nam cho biết: Thắng không phải là hạng ăn chơi lêu lổng. Mặc dù đã từng bị xử lý hành chính và bị phạt tù vì tội ăn trộm máy bơm nước và trộm gà (năm 2005) nhưng khi ra tù, Thắng đi làm bình thường. Thắng phụ giúp bố mẹ chở than, làm thợ xây. Thắng sống khá bình lặng, không nhậu nhẹt cũng không thấy gây gổ với ai. Tuy nhiên Thắng thích chơi game. Khi vụ án kinh hoàng xảy ra, ai cũng bàng hoàng, bất ngờ không tin nổi!!!
Theo anh Hưng: Thắng thường chơi Võ lâm truyền kỳ. Ở trò chơi đó, có những nhân vật mà người chơi khi "vào vai" phải chi tiền để mua kiếm và vật dụng. Họ phải giết một người nào đó thì mới hoàn thành sứ mệnh và ghi điểm. Anh Hưng nhận định: Với một người thần kinh bình thường thì hành động dã man đó chỉ có thể xuất phát từ sự căm phẫn, thù hận, cay đắng trong lòng. Cộng thêm sự kém hiểu biết về pháp luật, lại ảnh hưởng từ thế giới ảo, có thể Thắng đã học theo hành vi bạo lực của nhân vật trong game.
Chúng tôi đến nhà ông Dơi bà Gái. Sau khi thắp nén nhang cho hai người xấu số, chúng tôi gặp chị T- vợ Thắng. Khuôn mặt nhợt nhạt, mắt thâm quầng vì mất ngủ, người vợ trẻ bất hạnh kể: Vợ chồng T không bao giờ cãi cọ mắng chửi nhau. Thắng cũng chưa bao giờ đánh T. Vụ việc xảy ra khiến cho T chưa hết hoảng loạn, đau buồn và xấu hổ.
Chị Nguyễn Thị Thanh, nguyên Chi trưởng Hội Phụ nữ, Cụm phó dân phố từ 2005 - 2007 cho biết: Bình thường Thắng rất ngoan. Vì chơi game không có tiền nên mới đi trộm máy bơm nước và gà chọi để đến mức phải đi tù. "Lần đó, chính tôi đi đến từng nhà xin giảm án cho Thắng. Ngày đó, với tội danh của Thắng, nếu gia đình bồi thường đầy đủ và xin giảm án thì có thể Thắng sẽ được khoan hồng không phải ngồi tù. Tuy nhiên ông Dơi và bà Gái lại không xin. Ông bà nghĩ nếu Thắng được cải tạo thì tốt hơn nên đã không đi xin giảm án cho con".
Theo lời chị Thanh thì Thắng khá ngoan. Thắng không tham gia đánh nhau hay văng tục chửi bậy bao giờ. Đi tù về vẫn cứ hì hụi chở than cho bố mẹ. Có dạo Thắng còn theo bác Chinh trong phố đi khoan địa chất để kiếm tiền. "Ông Dơi muốn con biết tự kiếm cái ăn. Thắng cưới vợ, ông bà chỉ nuôi vợ con Thắng. Nhiều hôm ông bà nấu cơm chỉ gọi vợ con Thắng sang ăn mà không gọi Thắng. Những lúc như vậy Thắng nói với người thím là: Chán lắm. Đợt bố mẹ Thắng bán đất cũng vậy, Thắng muốn bố mẹ bán đất xong thì cho Thắng một chiếc xe mới nhưng ông bà không cho, chỉ cho Thắng chiếc xe máy cũ... Tôi nghĩ, bố mẹ Thắng muốn để cho Thắng khổ, rồi từ đó biết quý sức lao động, biết tự lao động kiếm sống chứ không thể nhờ vả mãi vào ông bà, chứ thực tâm ông bà không phải không thương con. Nhưng Thắng lại không hiểu được điều đó"- chị Thanh bùi ngùi.
Ông Nguyễn Duy Chinh- người đã từng đưa Thắng đi làm khoan địa chất trước đây, giờ là Bí thư chi bộ phường cho chúng tôi biết: "Tính khí của nó không vấn đề gì, thậm chí còn hơi nhát. Ngày trước, khi nó mới đi tù về, khi thiếu người là tôi gọi nó đi làm. Tôi nói to là nó đã sợ. Bố mẹ nó thương chứ không hề ghét bỏ nó. Ông Dơi còn mua cho Thắng một cái máy tính để trong nhà... Đợt nó đi tù, ông Dơi bảo với tôi: "Người ta không có con trai thì được nhờ vả, nương tựa, còn mình có mà cũng như không". Gia đình có công ăn việc làm nhưng Thắng thích thì làm, còn không chỉ đi chơi game. Ngày nó còn đi làm khoan công trình với tôi, vì nghiện game mà có lần vào bữa ăn nó còn bỏ bữa để đi chơi game".
![]() |
Lưu Văn Thắng tại cơ quan công an. |
Cho rằng bị bố mẹ ghét
Qua nhiều lần tiếp xúc từ đợt vi phạm trước, anh Hưng nhận thấy: Thắng có một điểm đặc biệt là khi nói chuyện không nhìn thẳng.
Ông Dơi thương con nhưng dạy con theo cách khắc nghiệt. Thắng làm sai điều gì là ông mắng chửi thẳng thừng. Chỉ có một đứa con trai duy nhất, không thể nói là ông Dơi không thương con được. Nhưng ông quan tâm đến con theo cách phải nghiêm khắc dạy dỗ. Có thể cách ứng xử đó đã khiến Thắng không cảm nhận được tình thương của bố mẹ. "Theo tôi, ông bố thương nhưng cách dạy con khiến đứa con không hiểu được tình thương đó. Ví dụ khi Thắng làm mất xe, ông Dơi cho con xe nhưng vẫn chửi con. Có thể chính cách ông chửi mắng con làm cho Thắng nghĩ: Bố mẹ ghét mình", anh Hưng chia sẻ.
Anh Nguyễn Văn Huy- Tổ trưởng tổ dân phố 25, khu dân cư số 9, phường Lĩnh Nam cho biết: Thắng học không tốt nên bỏ học từ năm lên lớp 6. Vợ Thắng là người Hà Nội nên, không thạo việc nhà. Trong đám tang của bố mẹ chồng, vợ Thắng khóc "ối giời ơi, từ nay biết bấu víu vào đâu. Sao mà dã man thế!". Khổ thân cho ông Dơi bà Gái. Thắng đi tù về, chấp nhận đi đẩy than. Nhiều thanh niên sức dài vai rộng trong phố còn không chịu làm như thế. Thắng không hung hăng. Vậy nên vụ việc xảy ra, ai cũng thấy thật lạ lùng. Mang tiếng là phố nhưng xóm chúng tôi vẫn thuần nông, cuộc sống khá yên lành. Vậy mà vụ giết người dã man tàn bạo thế này lại rơi đúng vào xóm tôi, vào đúng cái thằng mà không ai ngờ tới".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô
Pháp luật - 2 giờ trướcPhòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo
Pháp luật - 17 giờ trướcTrần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ
Pháp luật - 1 ngày trướcNam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Đối tượng truy nã trong vụ Mr Pips được dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tổ công tác gồm đại diện từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại trong hẻm
Pháp luật - 1 ngày trướcMột tài xế xe ôm công nghệ khoảng 35 tuổi bị sát hại trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM trong đêm.

Ngụy trang gần 300 cây thuốc lá ngoại nhập lậu mang đi tiêu thụ
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 thùng carton, 1 vali nhựa màu đen chứa tổng cộng 249 cây thuốc lá ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua
Pháp luậtGĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.