Vụ án mạng xảy ra đã hơn một tuần lễ ở xóm 8, xã Tiến Thành (huyện Yên Thành (Nghệ An) nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm khắp cả ngôi làng nhỏ bé.
|
|
|
Đối tượng Lê Văn Lưu tại cơ quan công an |
Đêm định mệnh
Đặc chân đến xóm 8, xã Tiến Thành (huyện Yên Thành (Nghệ An) khắp đường làng ngõ xóm đâu đâu cũng thấy bàn tán đến vụ án kinh hoàng vừa xảy ra đêm 2/3 vừa qua. Điều khiến người dân nơi đây bàng hoàng và đau lòng hơn cả là hung thủ vụ án lại chính là con rể tương lai.
Bà Nguyễn Thị P, vợ của nạn nhân đau đớn kể lại: tối hôm đó khoảng 21 giờ, cũng như mọi hôm khi đi ngủ vợ chồng tôi khóa cánh cửa chính rất cẩn thận, nhưng cửa sau thì chỉ khép hờ. Mới chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng kêu nghẹn ở cổ họng chồng, tôi bật dậy thì thấy mặt thằng Lưu, tôi hét lên thì nó nhảy lên giường đâm trượt vào tay tôi rồi bỏ chạy. Khi sờ vào bụng chồng thì thấy máu phun lên, tôi hốt hoảng kêu hàng xóm cứu rồi ngất đi lúc nào không biết.
Theo Công an xã Tiến Thành thì khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân nằm bất động trên vũng máu tại buồng nhà riêng và đã chết từ trước đó. Sau khi khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân Nguyễn Văn Oanh (SN 1968) chết bởi hai nhát dao đâm thẳng vào người gần tim gây tử vong do mất máu cấp. Sau khi gây án, hung thủ Lê Văn Lưu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
|
|
|
Người thân nạn nhân kể lại sự việc đau lòng |
Nỗi đau quá lớn
Ông Nguyễn Văn Oanh có 3 người con, trong đó có một đứa con gái là Nguyễn Thị H ( SN 1995). Ông Oanh vốn làm nghề buôn bán ở Lào. Ở Lào, trong một lần đi giao hàng rồi tình cờ gặp và quen Lê Văn Lưu. Sau những lần gặp nhau trên đất khách quê, mối tình cảm thân thiết ngày càng thắt chặt.
Trong một lần về quê, ông Oanh rủ Lưu cùng về và ăn cơm thân mật cùng với gia đình. Tại đây, Lưu đã tình cờ quen biết H , con gái thứ 2 của ông Oanh, cũng từ đây Lưu say đắm trước vẻ đẹp tuổi mới lớn của H. (kém Lưu tới 12 tuổi) và nảy sinh tình cảm. Với chiêu bài “ mưa dầm thấm lâu”, Lưu đã chinh phục trái tim H.
Khi biết Lưu và con gái có quan hệ tình cảm, vợ chồng ông bà Oanh đều đồng ý và cũng thầm mong tình yêu của hai đứa sớm đi đến hôn nhân. "Trước khi thằng Lưu yêu cháu H, gia đình tôi đã xem nó như con cái trong nhà. Từ khi biết hắn ngỏ lời yêu thương con gái tôi thì tôi cũng không tỏ thái độ gì vì biết hai đứa nó đã quyết tâm tính đến chuyện hôn nhân. Tháng 12/2012 vừa qua, bên đó đưa lễ đến xin ăn hỏi và dự tính năm nay sẽ làm đám cưới cho hai đứa, nào ngờ...”, bà P vừa khóc vừa kể.
Sau lễ ăn hỏi, vì đã là người một nhà nên ông bà Oanh thường gọi Lưu qua nhà ăn cơm thân mật, rồi bố con cùng nhau hù vốn bàn kế tiếp tục qua Lào buôn bán. Không ngờ cũng từ đây, Lưu bắt đầu lộ rõ bản chất của mình. Hắn ta không lo tu chí làm ăn, ném tiền vào các cuộc đàn đúm ăn chơi, ngập trong men rượu.
Gia đình ông bà Oanh và H nhiều lần khuyên bảo thì Lưu mượn hơi men rồi kiếm cớ đập phá, chửi bới, có hôm còn đánh H thâm tím. Chuyện Lưu say rượu rồi kiếm cớ gây sự xảy ra và lặp lại nhiều lần khiến cả nhà ông Oanh buồn bã đau xót vì phải chứng kiến tính vũ phu, hung hăng của con rể tương lai.
Thậm tệ hơn mới đây, lợi dụng lúc ông Oanh về nước thì ở Lào do nợ nần cơ bạc nên Lưu đã đem chiếc ô tô của “nhạc phụ” đi bán để lấy tiền trả nợ, số còn lại Lưu tiếp tục nướng vào trò đỏ đen. Sau khi sang Lào, biết được mọi chuyện xảy ra, ông Oanh vẫn cố gắng xoay xở vay mượn tiền anh em rồi đi chuộc xe về.
Biết là con gái mình nếu lấy Lưu sẽ khổ nên vợ chồng ông Oanh quyết định hủy hôn và H cũng chính thức nói lời chia tay với Lưu. Sau khi bị gia đình “nhạc phụ” hủy hôn, Lưu đã lên nhà quỳ lạy xin lỗi và hứa từ nay sẽ không thế nữa nhưng không được gia đình ông oanh chấp nhận. Khi biết tình thế không thể cứu vãn được, Lưu lên tiếng đe dọa gia đình ông Oanh rồi lẳng lặng bỏ đi khỏi địa phương một thời gian.
|
|
|
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng |
Mới đây, Lưu đột nhiên trở về và thường xuất hiện quanh quẩn trước ngõ nhà ông Oanh. Do biết và hiểu được bản tính côn đồ của Lưu, nên mỗi lần ra ngoài ông Oanh vẫn thường đề phòng. Thế nhưng không ai ngờ, kế hoạch trả thù của Lưu lại tàn ác như vậy.
Theo lời kể của người thân gia đình nạn nhân thì đêm 2/3 khi biết gia đình ông Oanh đã đi ngủ, khoảng 21 giờ, Lưu trèo cổng rồi lẻn vào cửa sau vào nhà rồi dùng dao ra tay sát hại. Hai nhát dao chí mạng vào tim khiến ông oanh không kịp trở tay nên đả tử vong ngay sau đó.
Hành vi giết người của Lê Văn Lưu sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Rồi đây, kẻ thủ ác sẽ phải ra trước vành móng ngựa để đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng nỗi đau để lại cho người thân cả hai gia đình thì qúa lớn.
|
Ngay sau khi gây án, Lê Văn Lưu (đã trốn khỏi hiện trường. Đến rạng sáng ngày hôm sau, biết không thể trốn thoát nên Lưu đã đến Công an đầu thú. Hiện CQCA huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Lưu về tội “Giết người”.
Được biết, Lê Văn Lưu vốn xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đông anh em, bố mẹ đã li dị nhau. Bỏ học từ sớm và theo bạn bè trong làng “ đi bụi”. Sau nhiều năm lang bạt, Lưu xin được chân sang Lào cùng với bạn bè làm thuê kiếm sống. |
Hồ Hà