Vụ cướp kinh hoàng tại Hà Tĩnh: Thủ phạm là bọn móc túi chuyên nghiệp
Giadinh.net - Sau khi chém trọng thương lái xe, phụ xe và gây ra cái chết cho bà Phương (53 tuổi), chủ xe khách mang BKS 36N – 9056, 4 tên cướp đã tẩu thoát.
>> Cướp kinh hoàng trên xe khách: Chủ xe thiệt mạng, tài xế và phụ xe trọng thương
Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH, Công an Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ các đối tượng gây án.
Ngược xuôi móc túi
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương, soát xét sự di biến động của các ổ nhóm trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cò mồi, chơi trò đỏ đen trên các tuyến giao thông đường bộ.
Sau 4 giờ đồng hồ, các trinh sát đã xác định được ổ nhóm chuyên móc túi trên xe do tên Tăng Minh Đức (SN 1976), quê xóm 4, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh cầm đầu cùng các tên Lê Ngọc Thanh (Thanh còi) quê huyện Hương Sơn; Phan Văn Dũng (SN 1981), Võ Xuân Đình (SN 1985), đều trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.
Sau khi bị bắt, Dũng khai nhận: Sáng ngày 4/8, bọn chúng đón xe khách tại Cầu Phủ, TP Hà Tĩnh đi vào tỉnh Quảng Trị. Đến thị trấn Ái Tử, Quảng Trị, cả 4 xuống xe rồi tiếp tục lên xe 19L quay về Hà Tĩnh. Cả lượt đi và về, bọn chúng đã móc được 7 triệu đồng của khách.
Đến Đèo Ngang (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), chúng xuống xe chia tiền rồi vẫy tiếp chiếc xe khách BKS 36N – 9056 chạy từ trong
Tuổi thơ không yên ả
Qua tìm hiểu của chúng tôi, các tên cướp tham gia vụ cướp táo bạo này là những kẻ đã từng có tiền án, tiền sự, 3 trong 4 tên nghiện ma tuý... Phan Văn Dũng và Tăng Minh Đức đều có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc. Dũng là con út trong gia đình có 3 anh em. Từ nhỏ Dũng đã không còn cha. Có thời gian, Dũng làm phụ xe, nhưng gần đây thì nghỉ. Dũng cũng thường xuyên vắng mặt trên địa bàn, không chịu tu chí làm ăn mà hay theo đám bạn xấu.
Hoàn cảnh Đức cũng không hơn gì Dũng. Trong hộ khẩu lưu tại xã Thạch Hưng, không thấy thể hiện Đức có cha. Đức là con đầu trong gia đình có hai anh em trai. Mẹ Đức, làm nghề nông, nhưng lâu nay đau yếu thường xuyên. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đức bỏ học từ năm lớp 7. Sau đó, Đức tham gia làm nông cùng mẹ. Lớn lên, Đức mở quầy bán vôi ở TP Hà Tĩnh nên có biệt hiệu là Đức “vôi”. Quá trình này Đức đã quan hệ với một số phần tử xấu và bị nghiện ma tuý.
Năm 1996, Đức bị phạt tù về tội buôn bán, sử dụng chất ma tuý. Tháng 4/2000, Đức ra tù và hai năm sau thì cưới vợ. Vợ chồng Đức không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống chủ yếu nhờ vào nghề bán nước giải khát vào ban đêm ở thành phố. Trưởng công an xã Thạch Hưng, Phan Văn Phương cho biết, Đức thường la cà quán xá, quan hệ với một số phần tử xấu trong địa bàn, nhiều bạn chơi của Đức cũng là dân nghiện ma tuý, có tiền án tiền sự... Hiện tại Đức đã bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.
Văn Đình-Chính Thu