Giáp Tết Nguyên đán, anh Từ Văn Toàn (SN 1953, trú tại Ngô Quyền, TP Bắc Giang) làm nghề xe ôm vẫn chăm chỉ đón khách tại khu vực thị trấn Vôi, Lạng Giang. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi chuẩn bị về nhà thì có khách đến yêu cầu anh đưa về xã Xuân Hương ở gần đó.
Trên đường đi, người khách tỏ vẻ khá kín đáo, không giống với những người dân quê cởi mở khác. Anh Toàn chỉ biết người này làm thợ xây. Bất thình lình, vị khách ngồi sau hét lên là bị rơi mũ bảo hiểm. Thấy khả nghi, anh Toàn không dừng lại mà cố tình tăng ga chạy vào những đoạn có ổ gà, thì bất ngờ vị khách lấy mũ bảo hiểm đập một cú "trời giáng" vào đầu khiến anh Toàn loạng choạng phải dừng xe lại.
Lúc này, vị khách lộ nguyên hình là một tên cướp. Hắn xông vào quật ngã anh Toàn và rút dao khống chế, yêu cầu anh đưa chìa khoá xe cho hắn. Thấy anh Toàn đã nhanh tay vứt chìa khoá xe xuống ruộng, hắn rút dao chém tới tấp vào người nạn nhân.
Bị nhiều vết thương trên người, trên đầu nhưng anh Toàn vẫn cố gượng dậy vừa chạy, vừa hô hoán mọi người ra trợ giúp rồi ngất đi. Sau khi chém anh Toàn, tên cướp lục túi lấy đi 400.000 đồng cùng các giấy tờ liên quan rồi bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Công an thành phố Bắc Giang đã cử trinh sát xuống hiện trường để thu thập tin tức. Qua nắm bắt tình hình, các trinh sát đã dựng lên chân dung đối tượng. Hắn chừng 25 tuổi, có thể là người địa phương vì rất thông thạo đường đi và nhiều khả năng nghiện ma tuý.
Sau khi rà soát, sàng lọc các đối tượng "cộm cán" trên địa bàn, Công an thành phố Bắc Giang đã xác định được Bùi Văn Hiển có những dấu hiệu liên quan đến vụ án. Hiển là đối tượng nghiện ma tuý, trước đó từng bị Công an Bắc Giang đưa vào "tầm ngắm" vì liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy.
Ngay lập tức, Hiển được "triệu" đến cơ quan công an để làm rõ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hiển đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.
Thanh Sơn