Vụ đại gia ngành chè bị sát hại: Nữ sát thủ khai là người tình của đại gia
GiadinhNet - Sau khi sát hại ông Vũ Dương Bình, cặp tình nhân đọc báo biết mình đang bị công an truy bắt ráo riết nên đã mua thuốc sâu về nhà nghỉ uống để tự tử.
> Nữ sát thủ là nhân viên của đại gia bị sát hại
![]() |
|
Chân dung cặp sát thủ máu lạnh. |
Lời hứa 100 triệu đồng
Chiều 27/1, tại nhà nghỉ Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên), nhân viên nhà nghỉ phát hiện một khách nam giới tử vong với nhiều vết thương trên người. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Vũ Dương Bình (SN 1957, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình). Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Chiều 28/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội "Giết người" để truy bắt hung thủ.
Qua rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được nghi can sát hại ông Bình là Đỗ Văn Tùng (SN 1986, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) và Ninh Thị Kiều (SN 1988, ở xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh). Tiến hành kiểm tra tại địa phương, công an sở tại cho biết cả hai đối tượng này đã vắng mặt trên địa bàn nhiều ngày qua. Nhận định Tùng, Kiều có thể đang trên đường bỏ trốn, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông báo cho Công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đề nghị phối hợp, truy bắt hung thủ. Bên cạnh đó, Công an Thái Nguyên còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, kêu gọi các đối tượng gây án ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trong khi việc truy bắt hung thủ chưa có kết quả thì đêm 28/1, Công an Thái Nguyên nhận được điện báo của Công an tỉnh Nghệ An về việc có hai người đang được cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Nghệ An, họ có thể là đối tượng gây án. Lập tức, các trinh sát Công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng vào Nghệ An, phối hợp với Công an Nghệ An điều tra. Kết quả, hai người được cấp cứu tại bệnh viện đúng là hung thủ đã sát hại ông Vũ Dương Bình.
![]() |
|
Nhà nghỉ Mai Đan nơi ông Bình bị sát hại. |
Chân dung sát thủ
Nhận được điện thoại của người đẹp, ông Bình cấp tốc ra nơi hẹn. Lúc này Tùng đã lên phòng nghỉ trước, đứng nấp sau tấm ri đô. Sau khi ông Bình lên phòng, Kiều vừa âu yếm vừa hỏi về khoản tiền 100 triệu đồng mà ông Bình hứa cho thị vay, vị đại gia này nói đi vội quá nên không kịp mang theo tiền. Cũng lúc này ông Bình tình cờ phát hiện có người nấp sau tấm ri đô nên gặng hỏi Kiều, thấy thế, Tùng và Kiều lao vào tấn công và khống chế được ông Bình. Bọn chúng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, cổ ông Bình. Phát hiện ông đã chết, cặp sát thủ này kéo thi thể ông vào nhà vệ sinh, lục túi lấy điện thoại, ví tiền, thẻ ATM rồi đóng cửa phòng, bỏ trốn vào Nghệ An.
Khoảng 9 giờ ngày 28/1, cả hai bắt xe vào Nghệ An rồi thuê một nhà nghỉ thuộc phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An). Lên phòng cất đồ được một lúc, Tùng và Kiều đi ra ngoài nghe ngóng thông tin. Khi biết đang bị công an ráo riết truy bắt, cặp sát thủ này vô cùng hoảng sợ và chúng đã đi tìm mua thuốc sâu mang về phòng với ý định tự tử. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng nôn ọe và kêu cứu phát ra từ phòng của Tùng, Kiều liền chạy lên thì phát hiện cả hai đang quằn quại trong phòng. Thấy thế, những nhân viên nhà nghỉ đã gọi xe taxi chở Tùng, Kiều đi cấp cứu, nhưng taxi từ chối vận chuyển vì lái xe nghĩ đôi nam nữ đang sốc ma túy. Sau đó, nhân viên nhà nghỉ đã gọi xe cấp cứu đưa hai đối tượng này đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Sau khi giữ được mạng sống cho cặp sát thủ, các bác sĩ phát hiện trong người hai đối tượng này có một số giấy tờ tùy thân của ông Bình nên đã bí mật báo cho công an đến bắt giữ.
Được biết, thuở nhỏ, Kiều sống tại một miền quê thuần nông của xã Tân Dân (huyện Hoành Bồ). Kiều khá xinh gái, ưa nhìn nên có nhiều chàng trai quê say đắm, tuy nhiên Kiều bỏ ngoài tai những lời ong bướm của đám trai làng. Kiều đã thi và đậu vào Trường Cao đẳng sư phạm Uông Bí. Sau 3 năm theo học, Kiều tốt nghiệp ngành sư phạm, nhưng sau đó không đi làm mà lên xe hoa về nhà chồng ở tận Thái Nguyên.
Nếu an phận, có lẽ giờ đây Kiều cũng đã có một gia đình yên ấm, thế nhưng sau 3 năm học, bản tính chất phác của cô thôn nữ trong Kiều biến mất, thay vào đó là thói quen ăn diện, đàn đúm thâu đêm, suốt sáng. Không chịu nổi bản tính ham chơi của người vợ trẻ, chồng của Kiều đã làm đơn gửi tòa án xin ly hôn.

