Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ dùng kiếm sát hại bạn ở Hải Dương: Tương lai mờ mịt của những đứa con thơ

Thứ ba, 14:00 13/06/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng đã dùng kiếm sát hại anh Nguyễn Văn Công. Đến nay, đối tượng gây án đã bị bắt giữ, nhưng nỗi đau của những người thân nạn nhân vẫn còn đó và tương lai hai cháu nhỏ sẽ trở lên mịt mờ hơn khi không còn chỗ nương tựa.

Căn nhà ảm đạm của gia đình nạn nhân.
Căn nhà ảm đạm của gia đình nạn nhân.

Án mạng kinh hoàng

Những ngày qua, câu chuyện về đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi) và Lê Văn Thịnh (43 tuổi) dùng kiếm sát hại anh Nguyễn Văn Công (SN 1981, trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) đã gây ra sự phẫn nộ tại địa phương. Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Hứa Thị Xuân (61 tuổi, mẹ anh Công) thỉnh thoảng lại đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt gầy hốc hác. Có lẽ, bao nhiêu bất hạnh cùng lúc đổ dồn xuống gia đình bà để giờ đây khi tuổi đã cao, gia cảnh khó khăn thì bà vẫn còn phải chịu nỗi đau khi mất đi người con trai út.

“Buổi trưa hôm xảy ra sự việc, tôi đang đi gặt lúa ngoài đồng thì nhận được tin của người nhà báo con trai bị chém đang cấp cứu trên Bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành. Khi tôi đến nơi thì bệnh viện đã chuyển con tôi lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, con trai tôi đã tử vong”, bà Xuân nghẹn ngào.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi gây ra cái chết cho nạn nhân. Đối tượng cho hay, bản thân làm nghề lái xe container và thường xuyên sử dụng ma túy đá. Đến tháng 6/2016, Thắng quen biết nạn nhân và bắt đầu chơi với nhau. Khoảng 12h30 ngày 30/5 vừa qua, Thắng cùng Thịnh đi xe máy đến nhà một người bạn ở xã Kim Anh (huyện Kim Thành) và gặp anh Công đang ở đó. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại, Thắng và anh Công lao vào đánh nhau. Bực tức vì bị anh Công đánh, Thắng chở Thịnh về nhà lấy một chiếc kiếm dài 1m rồi đi tìm nạn nhân. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phan Chi (xã Kim Anh), Thắng đã dùng kiếm đâm và chém nạn nhân nhiều nhát khiến anh Công tử vong tại chỗ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi giết người.

Thắp nén hương lên bàn thờ cho người con trai xấu số, bà Xuân hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang ngóng đợi điều gì. Có lẽ bình thường vào giờ này hàng ngày anh Công đi làm về và quây quần với hai con nhỏ bên mâm cơm đạm bạc. Vậy nhưng, khi đối diện với thực tại thì bà Xuân lại khóc. Bà hiểu, trước đây khi anh Công còn thì cuộc sống đã khốn khó, giờ anh mất đi không biết hai cháu nội của bà biết nương tựa vào ai, trong lúc bà đã già yếu, bệnh tật.

Mịt mờ tương lai con trẻ

Bà Xuân đau xót khi người con trai xấu số bị người khác sát hại dã man. Ảnh: Đức Tùy
Bà Xuân đau xót khi người con trai xấu số bị người khác sát hại dã man. Ảnh: Đức Tùy

Được biết, năm 1972, bà Xuân kết hôn với ông Nguyễn Văn Mùi. Vợ chồng bà sinh được 3 người con trai, trong đó anh Công là con út. Cách đây hơn 10 năm, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông, mình bà nuôi dạy các con rồi tổ chức lễ cưới cho từng người một. Trong số ba người con của bà thì con trai trưởng đang sinh sống tại thị xã Chí Linh (Hải Dương), còn người con thứ hai và anh Công ở cạnh nhau.

Theo tìm hiểu của PV, khi chưa học hết THCS, do điều kiện kinh tế khó khăn nên anh Công xin nghỉ học và đi làm thuê nhiều nơi khác nhau. Năm 2005, anh xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị H (SN 1983, xã Ngũ Phúc). Có vợ, anh đi học lái xe ô tô, sau đó xin lái thuê chở hàng, còn chị ở nhà lao động tự do và chăm con nhỏ. Đến nay, vợ chồng anh Công có hai con, cháu lớn Nguyễn Thu Ngân (học lớp 6) và cháu Nguyễn Mạnh Tiến (học lớp 4).

Bà Xuân chia sẻ, do điều kiện khó khăn nên chị H đi lao động ở nước ngoài, còn anh Công ở nhà chịu khó làm việc. Để duy trì cuộc sống, anh Công chung vốn với anh trai mua máy cày để làm mùa vụ cho nhân dân, thời gian rảnh rỗi anh theo nhóm bạn cùng làng làm công nhân xây dựng. Còn bản thân bà Xuân hơn một năm nay đi rửa bát thuê cho cửa hàng ăn trong làng.

Bà Xuân nghẹn ngào: “Hôm Công gặp nạn, gia đình có điện thông báo cho chị H đang làm giúp việc bên Đài Loan, nhưng con dâu tôi nói công việc bận không về được. Nó bảo vậy thì mình biết vậy chứ biết làm thế nào bây giờ. Nhiều lúc cứ nghĩ đến cảnh hai cháu còn nhỏ sau này không biết sẽ nương tựa vào ai và tương lai thế nào tôi lại không cầm được nước mắt. Nếu như tôi còn khoẻ thì không sao, bây giờ tôi già rồi, kinh tế khó khăn nên không biết trông cậy vào ai”.

Lãnh đạo UBND xã Kim Lương cho hay, người mất thì đã mất rồi, nhưng những người còn sống trong gia đình còn khổ hơn, đặc biệt là hai con của anh Công. Trong lúc này, nếu như không có sự quan tâm của các cấp, các ngành và mọi người thì cuộc sống, tương lai của hai cháu nhỏ càng khó khăn hơn.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top