Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết người ở Bắc Giang: Tiếng cãi nhau giữa đêm tố cáo tội ác man rợ của hung thủ

Thứ tư, 12:44 30/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau hơn một tuần mất tích bí ẩn, nhiều phần thi thể của anh Nguyễn Văn Điểm được người thân phát hiện nằm rải rác dưới con suối gần nhà. Từ những manh mối quan trọng thu thập được, cơ quan công an đã vạch trần tội ác của ông chú rể nạn nhân.

 

Đối tượng Đỗ Văn Năm tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Đỗ Văn Năm tại cơ quan điều tra.

 

Sát hại cháu vì xích mích nhỏ

Chứng kiến những phần thi thể của anh Nguyễn Văn Điểm (SN 1973, trú tại thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) nằm rải rác ven một con suối khiến nhiều người dân địa phương kinh sợ. Thương cảm cho anh Điểm bao nhiêu thì người dân lại lên án hung thủ bấy nhiêu. Chính vì vậy, khi hung thủ được xác định chính là người chú rể của nạn nhân, nhiều người càng tỏ ra căm phẫn.

Là người đầu tiên phát hiện thi thể anh Điểm, chị Nguyễn Thị Luân (em gái nạn nhân) cho biết, tối 20/9, sau khi uống rượu và dùng bữa tối ở nhà bố mẹ đẻ, anh Điểm không về nhà mà sang nhà chú rể là ông Đỗ Văn Năm (SN 1948, ở cùng làng) chơi. Kể từ thời điểm đó, anh Điểm mất tích một cách bí ẩn. Người thân anh Điểm tìm đến hỏi thăm thì Năm chỉ nói ngắn gọn là anh Điểm có qua uống rượu nhưng nửa đêm thì bỏ về.

Một tuần sau vẫn không có tin tức của con trai, bà Mạch Thị Tấn (SN 1942, mẹ anh Điểm) đã tập hợp mọi người trong gia đình tổ chức tìm kiếm. Nghĩ anh Điểm uống rượu say ngã đâu đó nên chị Luân đi dọc con suối Mỏ Lâm ở gần nhà để tìm. Đi được khoảng hơn 100m, chị Luân phát hiện một vật thể lạ nổi lập lờ dưới mép nước, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tiến lại gần kiểm tra, chị bàng hoàng nhận ra đấy là một chiếc chân người. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, mọi người phát hiện ra phần đầu và một số bộ phận thi thể khác. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang cùng các phòng nghiệp vụ đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Kết quả bước đầu cho hay, những phần thi thể trên là của anh Nguyễn Văn Điểm.

Xác định đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng vây bắt đối tượng gây án. Theo thông tin từ gia đình cung cấp, cơ quan điều tra xác định người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc là Đỗ Văn Năm. Một số nhân chứng cho biết, vào quãng thời gian trên họ có nghe tiếng cãi nhau rất to giữa anh Điểm và Năm. Từ những đầu mối quan trọng này, cơ quan điều tra xác định Năm chính là nghi phạm số một sát hại anh Điểm.

Tối 27/9, cơ quan công an đã triệu tập Đỗ Văn Năm đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, biết không thể che giấu được tội ác, Năm đã cúi đầu nhận tội. Bước đầu Năm khai, tối 20/9, anh Điểm tìm tới nhà Năm trong trạng thái say rượu. Tại đây, anh Điểm yêu cầu Năm hát chầu văn cho nghe và tiếp tục nhậu. Lời qua, tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, anh Điểm dọa đập phá đồ đạc của Năm.

Bức xúc, Năm xuống bếp lấy búa đinh, sát hại anh Điểm. Để che giấu tội ác, Năm phân thi thể anh Điểm thành nhiều mảnh, phần đem chôn, phần mang ra suối vứt.

Bi kịch gia đình nạn nhân

 

Hiện trường nơi phát hiện các phần thi thể nạn nhân. 	Ảnh. X.Thắng
Hiện trường nơi phát hiện các phần thi thể nạn nhân. Ảnh. X.Thắng

 

Vợ chồng bà Tấn sinh được 6 người con (3 trai, 3 gái). Cái đói, cái nghèo trở thành điệp khúc luôn bám riết gia đình bà. Khi cái ăn còn không đủ thì việc học hành đối với con cái họ cũng trở thành một thứ gì đó xa xỉ. Anh Nguyễn Văn Điểm là người con thứ ba trong gia đình. Mặc dù năm nay đã 43 tuổi nhưng anh Điểm vẫn chưa có vợ con. Thời gian đầu, anh Điểm sống cùng bố mẹ, nhưng sau đó thì tách ra ở riêng trong một căn nhà trên đồi cam của gia đình. Điều khiến vợ chồng bà Tấn phiền lòng là việc anh Điểm thường xuyên say xỉn, không kiểm soát được hành vi, lời nói của mình khi say.

Ngồi lặng lẽ ở một góc nhà, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1940, bố nạn nhân) dường như không muốn tin việc con trai mình đã bị sát hại. Đây không phải lần đầu vợ chồng ông phải hứng chịu nỗi đau mất con. Trước đây, người con trai cả trong một lần đi chơi đã bị nhóm trai làng bên đánh tử vong. Sau đó vài năm, người con trai thứ hai cũng tử vong do uống rượu say, ngã xuống suối gần nhà.

Còn về phía đối tượng Đỗ Văn Năm, trao đổi với chúng tôi, ông Thân Văn Thắng, Trưởng thôn Nam Điện (xã Nam Dương) cho biết, gia đình Năm có 5 người con (3 trai, 2 gái), các con đã trưởng thành và lập gia đình. Năm từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, làm giả con dấu và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, mới ra tù năm 2014. Trong thời gian sinh sống ở địa phương, Năm là một người rất khéo tay và nhiều tài lẻ, khéo ăn nói, ít xảy ra mâu thuẫn hay xích mích với mọi người…

 

Thưởng nóng Ban chuyên án

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao độ, Ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ được nghi phạm trong vụ án giết người nghiêm trọng tại xã Nam Dương. Với kết quả trên, ông Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn đã gặp mặt trực tiếp để khen ngợi Ban chuyên án. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã có giấy khen và “thưởng nóng” cho Ban chuyên án 5 triệu đồng.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top