Vụ hiếp chị, giết em ở Sơn Tây, Hà Nội: Kẻ ác dâm định gây án hàng loạt
GiadinhNet - Đặng Trần Hoài đã hãm hiếp một bé gái 8 tuổi và giết chết em gái của nạn nhân này.
![]() |
Con quỷ đội lốt người Đặng Trần Hoài (giữa) |
Với những người dân sống tại Khu dân cư Đoàn Kết (phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) thì cái trên Đặng Trần Hoài (trú tại Dương Nội) không quá xa lạ. Được sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh nên đối tượng có một cuộc sống không thiếu thốn. Gia đình Hoài có nghề bỏ mối thực phẩm cho các nhà hàng. Khi chưa lập gia đình, Hoài thường xuyên theo mẹ đi giao hàng. Đến khi lập gia đình, toàn bộ công việc ấy được giao cả cho Hoài. Hoài là người chăm chỉ, ít chơi bời. Sau giờ làm hầu như hắn chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ con. Hoài hay nói nhiều, tính tình hơi ngang bướng, tuy nhiên chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì với bà con xóm giềng. Sẵn mối làm ăn có từ trước, Hoài chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống cũng khấm khá.
Hoài có người anh trai cũng được coi là thành đạt. Anh này làm chủ một cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh két sắt. Cả bố mẹ Hoài đều là những người lao động cần cù và không có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng.
Những tưởng tất cả những điều kiện thuận lợi ấy sẽ giúp Hoài có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc, vậy mà Hoài đã gây ra vụ án tàn bạo, man rợ, trời đất khó dung tha.
Vào chiều ngày 29/7, Hoài đã dùng vũ lực cưỡng hiếp cháu Khuất Thị H (SN 2004, trú tại Sơn Tây, Hà Nội). Khi em gái của H là Khuất Thị Mỹ Q (SN 2008) vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, Hoài đã nhẫn tâm vung những nhát dao tàn ác nhằm vào người bé Q. Do vết thương quá nặng, bé Q đã tử vong. Hiện cháu H đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Ngay trước cửa ngôi nhà – nơi xảy ra vụ án, chiếc xe máy Honda AirBlade mang BKS 29-T1-06700 của hung thủ nằm đổ chỏng chơ, trên xe vẫn còn những vết máu. Trong ngôi nhà nhỏ, chiếc quần bò của Hoài vẫn nằm dưới đất cạnh đôi dép của nạn nhân. Sát đó, dưới nền nhà máu còn loang lổ.
10 ngày nữa cháu H mới có thể xuất viện
Đến ngày 31/7, sau ba ngày điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cháu Khuất Thị H đã được điều trị ổn định. Theo BS Đỗ Khắc Huỳnh, Trưởng khoa A5, BV Phụ sản Hà Nội, cháu H đã được khâu phục hồi, ca phẫu thuật kéo dài tới hai tiếng. Khi nhập viện ngày 29/7, cháu H trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi, bị tổn thương bộ phận sinh dục, tổn thương đường tiêu hóa, trực tràng. “Cháu H bị tổn thương rất phức tạp, khó nhất là khi tiến hành phẫu thuật phục hồi phần tiêu hóa”- BS Huỳnh cho biết. Hiện cháu H vẫn phải ăn qua đường tĩnh mạch vì phần khâu nối bộ phận tiêu hóa chưa phục hồi. Theo BS Huỳnh, khoảng 7-10 ngày nữa là cháu có thể xuất viện. V.Khánh |
Ông Khuất Xuân Phương (là bác ruột và sống sát nhà nạn nhân) kể lại, vào khoảng 16h ngày 29/7, một người hàng xóm đi qua nhà ông và nói rằng trước cửa nhà chú Liêm (anh Khuất Văn Liêm – bố hai cháu bé) có một chiếc xe máy để ngoài đường mà không rút chìa khóa. Một lúc sau, con ông Phương chạy về giọng hoảng hốt cho biết, cháu phát hiện thấy Q đang nằm dưới đất với nhiều vết thương trên người. Ông Phương chạy sang thì thấy cháu Q nằm trên vũng máu. Đúng lúc này có một thanh niên nhảy xổ từ trong buồng ra, vung dao chém vào mang tai ông rồi bỏ chạy. Mặc dù ông Phương đã rất có gắng để đưa cháu Q vào Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây) nhưng do vết thương quá nặng nên cháu đã tử vong sau đó.
Một nhân chứng khác kể lại, sau khi chém ông Phương bị thương, hung thủ đã bỏ trốn vào trong vườn nhà một người hàng xóm và khẩn thiết van xin chủ nhà cho mình được ẩn nấp. Thấy người thanh niên chỉ quấn chiếc áo che chỗ kín, người đầy vết máu, người chủ nhà tên Hải đã khá ngạc nhiên và quyết định đưa hắn ta ra cổng để bắt taxi đi bệnh viện. Tuy nhiên, đúng lúc ra đến cổng thì bị chị Trần Thị Oanh (bác của nạn nhân -PV) tình cờ phát hiện, liền tri hô mọi người ra vây bắt hung thủ.
Chị Oanh kể lại, lúc thấy anh Phương bế cháu Q, trên người bê bết máu chạy ra ngoài, chị nhanh chóng lấy xe máy để chở cháu vào viện. Đi được khoảng 100m, bất ngờ chị Oanh nhìn thấy một thanh niên, chỉ quấn trên mình duy nhất chiếc áo chạy từ nhà ông Hải ra. Chị Oanh vội hô hoán mọi người rồi vứt xe đuổi theo và túm được chiếc áo mà gã thanh niên kia đang quấn. Chiếc áo tụt xuống, đối tượng tiếp tục chạy. Được một đoạn, gã thanh niên thấy một chiếc xe ô tô đi tới liền chặn xe rồi nhảy phắt lên, cướp vô lăng. Rất may người lái xe đã kịp nhảy ra ngoài. Lúc này, nhiều người dân đã chạy kịp đến nên đối tượng không thể thoát thân. Hung thủ đã lăn đùng ra đường và giả vờ chết, chỉ đến khi công an xuống, đối tượng mới “tỉnh”.
Tại trụ sở đội Cảnh sát Hình sự (Công an thị xã Sơn Tây), Đặng Trần Hoài có dáng người thấp bé, đen đúa và không tỏ vẻ sợ sệt. Ban đầu Hoài im lặng, không khai báo gì, nhưng sau gần 10 tiếng đồng hồ đấu tranh liên tục, đến khoảng 2h sáng 30/7, Hoài đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Hoài khai vào buổi trưa ngày gây án (29/7), hắn có đi dự đám cưới một người bạn ở xã Mỹ Đình (Hà Nội). Cuộc vui tàn, Hoài ra về trong trạng thái say mềm, mất phương hướng, trên người chỉ độc có quần bò, không đi dép và mặc áo. Thay vì điều khiển xe về nhà ở Dương Nội (quận Hà Đông), hắn cho xe chạy dọc đại lộ Thăng Long theo hướng Hòa Lạc. Đến địa phận huyện Thạch Thất, Hoài mua 50 nghìn đồng tiền ổi và tranh thủ lúc người bán hàng không để ý hắn đã ăn trộm luôn con dao. Theo giải thích của Hoài tại công an, mục đích của hành động đó là để có “đồ” phòng thân (Trên thực tế, con dao Hoài dùng để gây án là con dao lấy từ nhà nạn nhân, con dao này sau đó được tìm thấy tại vườn sắn, cách hiện trường gây án khoảng 50m).
![]() |
Hàng trăm người dân phẫn nộ trước hành vi dã man của Hoài. |
Sau khi đến ngã ba Hòa Lạc, vẫn trong trạng thái “phê” rượu, Hoài rẽ về Sơn Tây với mục đích tìm nơi nghỉ ngơi. Đến ngã tư Lục Quân (cách nơi xảy ra án mạng khoảng 500m), thấy cửa hàng cắt tóc của ông Nguyễn Văn Sỹ mở cửa, hắn ghé vào và xin hút nhờ một điếu thuốc lào. Nhân lúc ông Sỹ mải cắt tóc cho khách, Hoài lén trốn vào phòng ngủ của con dâu ông và chốt cửa lại. Theo lời khai ban đầu của hung thủ, Hoài định “chốt” tại nhà ông Sỹ và tìm phụ nữ để gây án. Tuy nhiên do con dâu của ông Sỹ tránh mặt nên gã không có cơ hội. Sau khi gọi mãi mà Hoài không ra, ông Sỹ đã phải lấy chìa khóa khác để mở cửa phòng. Khi vào đến nơi, ông này phát hiện Hoài không mảnh vải che thân, đang đắp chăn ngang bụng để ngủ. Ông Sỹ yêu cầu Hoài đi ra thì hắn trả lời “bác cứ cho cháu ngủ, hết bao nhiêu tiền cháu trả”. Tuy nhiên khi thấy ông Sỹ dọa gọi công an thì Hoài đứng dậy mặc quần rồi lên xe bỏ đi.
Rời khỏi nhà ông Sỹ, Hoài tiếp tục vào một nhà nghỉ gần đó giở bài cũ, “cởi truồng và ngủ nhờ”. Vì thấy biểu hiện bất thường của Hoài, chủ nhà nghỉ đã không đồng ý cho gã nghỉ lại. Tiếp đó, Hoài đi tới trạm y tế xã Cổ Đông, vào bên trong và nói với một nhân viên “cho em vào lánh nạn một tí”. Người y tá đang bán thuốc nên không nói gì. Một người dân nhìn thấy những biểu hiện bất thường của Hoài cất tiếng hỏi: “Mày bị tai nạn ở đâu?”, thấy vậy Hoài quay xe bỏ đi luôn.
Lúc đó trời đổ mưa, Hoài quyết định vào bất kỳ một ngôi nhà ven đường nào. Thấy nhà của vợ chồng anh Liêm mở cửa, hắn dừng xe lẻn vào rồi ăn trộm chiếc áo sơ mi trắng đang treo ở gian ngoài. Tình cờ nhìn vào gian trong, thấy hai cháu bé đang chơi đùa, Hoài nổi “thú tính” và gây án.
Qua tìm hiểu tại địa phương nơi Hoài sinh sống, chúng tôi được biết, sau khi nhận được tin con trai mình hiếp dâm, giết người, bố mẹ hung thủ đã gửi vợ và đứa con 10 ngày tuổi của Hoài đi nơi khác. Đến thời điểm hiện tại, vợ của Hoài chỉ biết là Hoài đi đám cưới gây ra tai nạn, bị công an đang giữ người và xe trên Sơn Tây. Trao đổi với phóng viên, mẹ của Hoài cho biết trước đây Hoài có biểu hiện của bệnh tâm thần. Tuy nhiên khi phóng viên GĐ&XH đề nghị cho xem sổ khám thì mẹ Hoài im lặng. Hiện chưa có bất cứ tài liệu hay thông tin nào cho thấy Hoài có biểu hiện của bệnh tâm thần khi gây án. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc nên hiện Công an thị xã Sơn Tây đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên cơ quan điều tra, Công an Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền. |
Thanh Sơn

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok
Pháp luật - 1 giờ trướcLực lượng CSGT Công an TP Huế vừa mời một Tiktoker mới nổi lên làm việc để xử lý hành vi lấy ô tô sang Mercedes kéo xe tự chế để làm clip quảng cáo xe điện.

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu
Pháp luật - 8 giờ trướcNhóm người trong đường dây cho vay nặng lãi cho người dân vay với lãi suất lên đến 180 - 360%/năm, thu lợi bất chính cả trăm triệu đồng.

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Sau khi tham gia mua bán hàng trên TikTok bị mất tiền, cô gái trẻ ở Huế trình báo công an bị cướp với mong muốn được bù lại số tiền đã mất.

Bắt kẻ giết người che giấu thân phận suốt 33 năm
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.

Giải cứu bé gái 14 tuổi bị dụ dỗ đi làm tiếp viên quán karaoke
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Trong lúc sử dụng mạng xã hội, H. nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, với lời hứa về công việc “nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu đồng/tháng” tại một quán karaoke. Tin vào lời mời hấp dẫn, em H. đã lén bố mẹ và đi đến điểm hẹn.

Khởi tố, bắt tạm giam người hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Đặng Chí Thành (người hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội) bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.

Vào web 'đen' mua 'đồ chơi', người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi vào trang web "đen", anh Q được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ
Pháp luậtGĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.