Vụ học sinh lớp 6 bị thanh sắt cắm vào đầu: Ban giám hiệu nhà trường nói gì?

| Xã hội

GiadinhNet - Theo Phó Hiệu trường trường THCS Văn Tố, khi em S. vừa thực hiện nhảy qua xà xong chưa kịp đứng dậy thì em Đ. đã nhảy tiếp khiến cột nhảy cao đổ trúng đầu và dẫn đến sự việc trên.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trưa 8/4 trong tiết 4 môn học thể dục (n1hảy cao) tại trường THCS Văn Tố (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), em Trần Xuân Trường S. (SN 2007, học sinh lớp 6C) bị cột nhảy cao có đính các thanh sắt nhỏ để nâng mức xà không may rơi trúng đầu khiến 2 thanh sắt đâm vào não nguy kịch. Ngay sau đó, học sinh này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và phẫu thuật.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban giám hiệu trường THCS Văn Tố đã cấp báo cho Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, bệnh viện đa khoa tỉnh cùng chính quyền địa phương phối hợp giải quyết. Sau khi sơ cứu nạn nhân, các bác sĩ tiến hành cưa 1 đoạn cột xà để nguyên đoạn dính vào đầu em S. và chuyển nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Khu vực, em S. đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực, em S. đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đại diện khoa ngoại 2 – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, khi nhận được thông tin từ phía Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, bệnh viện đã cử bác sĩ đến nơi để hỗ trợ. Sau khi cắt bớt chiều dài của cột đỡ sào, cháu S. được chuyển về bệnh viện tỉnh cấp cứu vào đầu giờ chiều ngày 8/4.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định, cháu S. bị 2 thanh sắt gắn vào cột nhảy cao cắm vào đầu (dài khoảng 6cm) và sau đó tiến hành cắt hộp sọ lấy thanh sắt ra. Do bị tổn thương ở vùng đỉnh đầu dẫn đến tổn thương mạch, nên kíp mổ cầm máu và bơm rửa não.

Sau ca mổ, em S. đã tỉnh táo, không còn hôn mê và qua cơn nguy kịch. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Sau ca mổ, em S. đã tỉnh táo, không còn hôn mê và qua cơn nguy kịch. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Vì màng cứng bảo vệ não bị rách nên bác sĩ phải cắt bỏ ra ngoài để nuôi cấy khoảng 3 tháng sau sẽ ghép lại cho bệnh nhân. Sau ca mổ, bệnh nhân S, tỉnh táo không còn hôn mê nhưng phải điều trị lâu dài.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Chấn – Phó Hiệu trưởng trường THCS Văn Tố cho biết: “Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn và không ai mong. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đang giành toàn tâm cho việc chăm sóc, cứu chữa em S, còn những việc khác nhà trường để sau sẽ bàn”.

Theo bà Chấn, trong buổi chào cờ sáng thứ Hai (8/4), BGH nhà trường có nhắc học sinh các khối lớp về việc phòng tránh những tai nạn thương tích. Tuy nhiên, trong giờ học thể dục môn nhảy cao ngay sau đó thì lại xảy ra sự cố trên.

Vị trí tại sân trường THCS Văn Tố, địa điểm tổ chức môn học Thể dục vào sáng 8/4. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí tại sân trường THCS Văn Tố, địa điểm tổ chức môn học Thể dục vào sáng 8/4. Ảnh: Đ.Tùy

“Thời điểm xảy ra sự việc, BGH và giáo viên ai cũng hốt hoảng và lo lắng cho em S.. Bởi lẽ, từ trước đến nay chưa khi nào một tai nạn hi hữu như vậy xảy ra ở môn học ngoài trời. Cho nên, ngoài việc thông báo cho phụ huynh học sinh, nhà trường điện báo về Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ và chính quyền địa phương.

Do 2 thanh sắt cắm vào phần đầu em S. lại đính liền với cột nhảy cao, nếu chuyển cả cây cột đi thì không được. Sau đó, các bác sĩ dùng cưa sắt để cưa 1 đoạn và chuyển em lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh mổ cấp cứu, đến khoảng 18h tối cùng ngày ca phẫu thuật thành công”.

Nói về nguyên nhân sự việc, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin, do 2 lớp (6B, 6C) đều có giờ thể dục và môn học trùng nhau nên 2 giáo viên thể dục đã bố trí học tại địa điểm phía trước sân nhà trường.

Trường THCS Văn Tố, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Trường THCS Văn Tố, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Khi em S. vừa thực hiện nhảy qua xà xong chưa kịp đứng dậy vẫn ngồi ở trên đệm thì em Phan Văn Đ đã nhảy tiếp khiến cột nhảy cao đổ trúng đầu em S.. Do trên cột nhảy cao có đính một số thanh sắt nhỏ để nâng độ cao đã cắm trúng phần đầu em học sinh này. Thấy vậy, giáo viên thể dục để em nằm yên định vị tại chỗ và thông báo cho BGH.

Cũng theo BGH trường THCS Văn Tố, từ khi xảy ra sự việc đến nay, lúc nào trường cũng cắt cử giáo viên túc trực tại bệnh viện cùng với người nhà em S. lo công việc, động viên và nắm tình hình sức khỏe. Đồng thời, giáo viên trong trường, BGH, công đoàn... đã trích tiền để hỗ trợ em điều trị bệnh.

Bà Nguyễn Thị Tiến (áo trắng) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cùng đại diện một số phòng, ban vào bệnh viện hỏi thăm cháu S. Ảnh: TL

Bà Nguyễn Thị Tiến (áo trắng) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cùng đại diện một số phòng, ban vào bệnh viện hỏi thăm cháu S. Ảnh: TL

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Tiến – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết: “Khi nắm được sự việc xảy ra tại trường THCS Văn Tố, phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ đã báo cáo nhanh vụ việc. Đồng thời, trong chiều qua chúng tôi cùng một số phòng, ban của Sở đã vào bệnh viện hỏi thăm, động viên em S.. Đây là sự việc đáng tiếc và hi hữu không ai mong muốn".

Được biết, trong sáng qua, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử cán bộ về trường THCS Văn Tố tìm hiểu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.