Vụ mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa đâm tử vong: Một đời lầm lũi trong khổ cực

| Xã hội

GiadinhNet - Trên đường đi nhặt ve chai, thấy có ít vỏ nhựa, lon nước ngọt vứt trên đường ray, bà Huệ dừng xe xuống lấy về bán thì bị tàu hỏa đâm phải, tử vong tại chỗ. Cái chết tức tưởi trên con đường mưu sinh khốn khó khiến mọi người thương cảm, xót xa cho hoàn cảnh cả một đời khổ cực của bà.

Như thông tin đã đưa, vào lúc 7h5 ngày 28/7, tại địa phận xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, thuộc khu gian Đò Lèn khi tàu chở hàng lưu thông theo hướng Bắc - Nam đã bất ngờ tông vào một người phụ nữ khiến người này tử vong ngay tại chỗ. 

Qua xác minh, người phụ nữ bị chết là bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi), ngụ tại thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, mẹ của ca sĩ Châu Việt Cường. Do không mang theo giấy tờ nên mãi đến tận trưa cùng ngày, người thân mới biết bà Huệ bị tai nạn đường sắt và đã tử vong.

Vụ mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa đâm tử vong: Một đời lầm lũi trong khổ cực - Ảnh 1.

Đúng 12h trưa, dưới cái nắng như đổ lửa, chiếc xe tang chở hài cốt bà về nơi an nghỉ cuối cùng

Giữa cái nắng như đổ lửa, người dân thôn Nam Thôn, xã Hà Hải cố nán lại để tiễn đưa bà Huệ về nơi an nghỉ cuối cùng. Mọi người ai cũng xót thương cho hoàn cảnh khổ cực của bà. 

Đúng 12h trưa chiếc xe tang chầm chậm, lầm lũi đưa hài cốt bà về nghĩa trang quê nhà ở xã Hà Hải trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân, sự cảm thương cho một kiếp người đã trải qua quá nhiều khổ cực.

Theo người dân, bà Huệ sống khổ cực từ nhỏ, thay mẹ nuôi 2 em khôn lớn trưởng thành. Những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân lặng lẽ trôi qua, bà mò mẫm bắt từng con cua, cái ốc nuôi các em. Châu Việt Cường là đứa con duy nhất, kết quả của mối tình không trọn vẹn. Bà ở vậy nuôi Cường khôn lớn để mong khi con trai trưởng thành, bà đỡ vất vả hơn. 

Nhưng Cường cũng không giúp được mẹ nhiều. Quanh năm, bà Huệ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tần tảo nhặt từng ngọn rau mang ra chợ bán những lúc nông nhàn. Thời gian gần đây, bà tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm thu nhập. 

Không lúc nào thấy bà nghỉ ngơi, suốt ngày nhặt nhạnh những gì thiên hạ vứt đi để gom về bán. Nhất là từ khi Cường bị bắt, bà suy sụp hoàn toàn. Con trai duy nhất vướng vòng lao lý, mẹ thì bị tàu cán chết. Cuộc sống của bà từ lúc sinh ra cho đến khi chết là những chuỗi ngày dài sống trong khổ cực, cay đắng.

Vụ mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa đâm tử vong: Một đời lầm lũi trong khổ cực - Ảnh 2.

Anh em, người thân, hàng xóm đưa tiễn bà Huệ về nghĩa trang quê nhà

Vừa đưa chị gái về đến nghĩa trang, ông Nguyễn Văn Hậu lặng lẽ, nghẹn ngào cho biết: "Mẹ tôi mất sớm, lúc chị Huệ đang học lớp 7 thì phải bỏ học giữa chừng ở nhà nuôi 2 anh em chúng tôi, vất vả, khổ cực lắm. Khi đó đứa em út mới được 24 ngày tuổi. Chị Huệ vừa làm mẹ, vừa làm chị, mò cua, bắt ốc nuôi chúng tôi khôn lớn. Khi lớn lên, chị ấy đi công nhân tại nông trường. Thời gian đó chị tôi mang bầu với người đàn ông chị ấy thương.

Ngoài 1 sào ruộng, những lúc rảnh rỗi, chị tôi ra chợ buôn bán vặt, nhặt ve chai sống qua ngày. Thằng Cường cũng không giúp được mẹ nó nhiều. Khổ từ lúc nhỏ, đến lúc sinh con khó khăn càng nhân lên gấp bội. Sau khi chị tôi mất, anh em, người thân, hàng xóm xúm vào mỗi người một tay đưa chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải, cho biết: "Bà Huệ thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, con trai bà ấy là ca sĩ Châu Việt Cường hiện đang chấp hành án tù. Bà Huệ chủ yếu sống một mình. 

Sau khi xác định đây là vụ tai nạn đường sắt. Do hoàn cảnh bà Huệ sống một mình nên chính quyền địa phương đã cùng với anh em, họ hàng trong gia đình đến hiện trường, làm các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương".

Bà Nguyễn Thị Huệ là mẹ ca sĩ Châu Việt Cường. Trước đó, khoảng tháng 3/2018, ca sĩ Châu Việt Cường bị bắt về tội "Vô ý làm chết người". Ca sĩ này có biểu hiện ngáo đá, nghĩ một người bạn là chị H. bị ma nhập nên rắc tỏi quanh phòng trừ tà và nhét tỏi vào miệng chị H. khiến chị này chết ngạt.

Ngọc Hưng

Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.