Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai

| Xã hội

Có mặt tại hiện trường, người thân nam thanh niên xấu số liên tục gào khóc. Người cha thất thần ngồi gục bên thi thể con trai xấu số.

Đầu giờ chiều 4/9, rất đông người dân có mặt tại hiện trường chung cư số 27 Huỳnh Thúc Kháng , phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi sự việc xảy ra người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường thất thần khi chứng kiến sự việc. Người mẹ nạn nhân liên tục gào khóc, ngã quỵ phải nhờ người thân dìu đỡ, còn người cha ngồi lặng lẽ bên thi thể con trai. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xúc động.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 2.

Người cha ngồi thất thần bên thi thể người con trai.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 3.

Hình ảnh người thân đau lòng bên cạnh thi thể nạn nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn, chạy ra thì thất thần khi chứng kiến thi thể đang nằm dưới đất”, một người dân chia sẻ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng công an tìm thấy 1 chiếc balo do nam thanh niên để lại. Khoảng 13h30 chiều, thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 4.

Người đàn ông thất thần sau sự ra đi của người con trai.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 5.

Người mẹ như ngã quỵ.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 6.
Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 7.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm.

Vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư tử vong ở Hà Nội: Ám ảnh ánh mắt thất thần của người cha ngồi gục bên thi thể con trai - Ảnh 8.

Nhiều người xung quanh theo dõi vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Gia Đoàn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.