Vụ "Nạn nhân thập tử nhất sinh, thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật: Nạn nhân gần như hết cơ hội sống
Giadinh.net - GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh về vụ hành hung rất nghiêm trọng xảy ra ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây. Đến nay, anh Đạt đã phải 2 lần mổ não, 4 lần chuyển viện và hôn mê bất tỉnh trong 4 tháng trời.
Đến nay, nạn nhân Nguyễn Khắc Đạt (SN 1985), trú tại thôn Hậu Ái, xã Vân Canh đã được bệnh viện trả về trong tình trạng hôn mê bất tỉnh và cơ hội sống là rất mong manh. Sau khi tiếp nhận thông tin từ gia đình nạn nhân, nhóm phóng viên đã nhiều lần tìm đến Công an huyện Hoài Đức để tìm hiểu sự việc, nhưng đều bị từ chối với lý do “lãnh đạo đi vắng”.
Nạn nhân bị bệnh viện trả về
Tính từ thời điểm bị hành hung (13/3/2008) đến nay, anh Đạt đã phải 2 lần mổ não, 4 lần chuyển viện và hôn mê bất tỉnh trong 4 tháng trời.
Theo lời của bà Trần Thị Tuyến (mẹ Đạt), thì ngoài đối tượng Đàm Thế Lư (SN 1971, trú tại xóm 1, An Trai, xã Vân Canh) đang bị Công an huyện Hoài Đức tạm giữ, những kẻ tham gia đánh anh Đạt còn lại vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Từ ngày anh Đạt nằm viện, người nhà của Lư nhiều lần đến thăm và có nhận là đánh nhầm người. Có lần, họ mang đến 10 triệu đồng đưa gia đình để phụ tiền thuốc men cho nạn nhân nhưng gia đình bà Tuyến không nhận.
Trao đổi với PV báo GĐ&XH sáng ngày 8/7, bà Tuyến cho biết: “Hiện tình hình của Đạt rất xấu, từ ngày bệnh viện trả về khoảng một tháng qua, Đạt vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, cơ hội tỉnh lại gần như không còn nữa. Trước khi bị bệnh viện trả về, Đạt đã phải phẫu thuật bụng, việc ăn uống phải đặt ống xông trực tiếp vào dạ dày mà không qua đường xông từ mũi như trước. Đến nay số tiền để chi phí trong thời gian Đạt nằm viện đã lên đến hơn 200 triệu đồng, gia đình tôi đã kiệt quệ, có lẽ đành phải phó mặc cho số phận vậy”.
Theo dòng sự kiện
> Nạn nhân thập tử nhất sinh, thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
> Tiếp bài "Nạn nhân thập tử nhất sinh, thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
Tuy nhiên, điều bà Tuyến và gia đình vô cùng bức xúc chính là việc anh Đạt bị đánh hội đồng, nhưng vẫn còn một số đối tượng tham gia hành hung vẫn chưa bị xử lý.
“Gia đình chúng tôi biết chắc chắn còn 3 đối tượng tham gia đánh Đạt là các anh Đồng, anh Việt (cả hai là cháu ruột, gọi Lư bằng cậu - PV) và một người nữa tên Quế (gọi Lư bằng chú - PV). Hôm xảy ra sự cố còn có 4 người bạn của Đạt đi cùng cũng bị đánh với mức độ khác nhau. Khoảng một tháng trước tôi có đến Công an huyện Hoài Đức để hỏi thăm thông tin về vụ việc này thì một cán bộ có nói do vụ án xảy ra vào ban đêm nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, Lư khai nhận chỉ một mình đánh anh Đạt nên các manh mối để lần tìm các đối tượng khác đã bế tắc” - bà Tuyến nói.
Vụ án có chậm trễ hay không?
Sau khi báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh trên, Toà soạn đã nhận được Công văn số 161/CSĐT do Trung tá Nguyễn Viết Thắng - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức ký ngày 1/7/2008 với nội dung:
Qua điều tra đã xác định được người bị hại là anh Nguyễn Khắc Đạt (SN 1985), trú tại thôn Hậu Ái, xã Vân Canh. Ngày 19/3, CQĐT đã khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” và ngày 24/3, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Đàm Thế Lư về tội cố ý gây thương tích. Công văn nhấn mạnh: Sau khi thu thập hồ sơ bệnh án của anh Đạt tại Bệnh viện 198, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Xanh Pôn, ngày 16/5, Công an huyện Hoài Đức ra quyết định trưng cầu giám định thương tích cho anh Đạt để phục vụ điều tra vụ án. Tuy nhiên, do sức khỏe anh Đạt rất yếu (hôn mê) nên CQĐT không thể đưa anh Đạt đi giám định được. Ngày 30/6, Công an huyện Hoài Đức đã tổ chức mời giám định viên của C21 (Bộ Công an) về tận nhà anh Đạt để giám định thương tích. Bài báo nêu, “vụ án đã bế tắc” và phản ánh các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức đã giải quyết vụ án chậm trễ là không đúng. Công văn 161 còn cho rằng: Do vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên CQĐT đã không thể cung cấp thông tin liên quan cho phóng viên.
Về những ý kiến trên, chúng tôi cho rằng: Đến nay, sau gần 4 tháng, theo phản ánh của gia đình nạn nhân, việc hành hung Nguyễn Khắc Đạt không chỉ có một mình Đàm Thế Lư gây ra, vậy nhưng CQĐT vẫn không xác định được rõ tình tiết này.
Bên cạnh đó, bà Trần Thị Tuyến, mẹ của nạn nhân Đạt cho biết, khi lên gặp CA huyện Hoài Đức, một cán bộ ở đây cho biết: “Do vụ việc xảy ra vào ban đêm nên công tác điều tra của công an gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, đối tượng Lư khai nhận chỉ một mình đánh anh Đạt nên các manh mối để lần tìm các đối tượng khác bế tắc...”. Như vậy, bản thân sự việc cũng nói lên vụ án có bế tắc hay không.
Thứ hai, về sự “chậm trễ”, công văn của Công an huyện Hoài Đức cho rằng: do sức khoẻ của anh Đạt rất yếu nên không thể đưa đi giám định được (dẫn đến thời gian bị kéo dài - PV). Nhưng cuối cùng, bằng cách làm rất sáng tạo, rất vì nạn nhân nên chính cơ quan này đã “tổ chức mời giám định viên của C21 về tận nhà anh Đạt để giám định thương tích”, hiện đang chờ kết quả trả lời. Thiết nghĩ, nếu việc làm này được thực hiện từ mấy tháng trước, chắc hẳn sẽ không ai phản ánh Công an Hoài Đức “chậm trễ”.
Trong quá trình phản ánh vụ việc này, chúng tôi đã phản ánh khách quan những thông tin mà gia đình nạn nhân cung cấp, bên cạnh đó rất muốn cơ quan Công an huyện Hoài Đức cung cấp thông tin nhằm ổn định dư luận. Phóng viên đã nhiều lần đến Công an huyện, song đều nhận được câu trả lời “lãnh đạo đi vắng” hoặc “sẽ báo cáo lại lãnh đạo” (chứ không phải được trả lời như trong công văn là vụ án đang trong quá trình điều tra, không thể cung cấp thông tin).
Tuy có những điểm còn nhiều băn khoăn, song điều đáng ghi nhận là công văn của công an huyện Hoài Đức cũng cho biết vụ án đã có những chuyển biến nhất định. Báo GĐ&XH hy vọng Công an huyện Hoài Đức sẽ nhanh chóng hoàn thành kết luận điều tra, để kẻ có tội phải bị xử lý trước pháp luật.
Q. Tuấn - Võ Giang
Thông báo