Vụ ôsin tố chủ nhà hiếp dâm ở Bắc Ninh: Tâm sự của “hoạn thư”

| Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian gần đây, Báo GĐ&XH liên tục nhận được đơn kêu cứu của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, Bắc Ninh) phản ánh về việc bị vợ chồng ông chủ hiếp dâm, bắt ăn phân người. Theo đó, vụ việc được trình báo với cơ quan Công an nhưng các đối tượng liên quan vẫn không bị xử lý…

Vụ ôsin tố chủ nhà hiếp dâm ở Bắc Ninh: Tâm sự của “hoạn thư” 1

Nạn nhân Thanh đang trình bày sự việc.

Đánh ghen

Theo trình bày của chị Thanh, hiện tại chị đang làm công nhân tại KCN Tiên Sơn, có một con trai 12 tuổi và đã li hôn với chồng. Do hoàn cảnh khó khăn nên từ năm 2010, chị Thanh có nhận làm thêm ngoài giờ việc nhặt hoa hồi cho xưởng xuất khẩu hoa hồi của gia đình ông Hồng (một chủ doanh nghiệp tại địa phương). Ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết), chị Thanh bất ngờ nhận được điện thoại của ông Hồng nói vào phòng khách có việc. Mặc dù vẫn đang trong thời gian nghỉ Tết nhưng nghe ông chủ gọi, chị Thanh vội đến, tại đây chị đã bị ông chủ sàm sỡ một cách thô bạo.

Chị Thanh nhớ lại: “Tại phòng khách, ông Hồng tỏ ra lịch sự, mời tôi ngồi xuống ghế uống nước. Khi đó, tôi rụt rè hỏi có chuyện gì mà ông chủ gọi đến gấp thế, ông Hồng không trả lời, đi ra chốt cửa lại, rồi kéo ghế lại ngồi sát bên tôi. Thấy vậy, tôi vội đứng dậy nhưng bị ông Hồng kéo lại, xô ngã xuống nền nhà rồi đè lên người tôi. Mặc cho tôi gào khóc, giãy giụa, ông Hồng vẫn không buông tha, cởi hết quần áo đang mặc trên người của tôi, khiến tôi không còn mảnh vải che thân. Tuy nhiên, lợi dụng lúc ông Hồng đang cởi đồ trên người của ông, tôi lấy hết sức bình sinh, đẩy ông ấy bật ra khỏi người tôi và bỏ chạy. Nhưng khi tôi vừa chạm tay được vào chốt cửa thì ông Hồng bắt kịp, lôi tôi lại gần chiếc ghế dài kê giữa phòng khách, rồi đè tôi xuống định thực hiện hành vi đồi bại. Không chấp nhận, tôi đã cố sức lăn lộn khiến cả hai rơi xuống đất, tranh thủ cơ hội này tôi vội ôm đống quần áo chạy vào nhà vệ sinh để trốn”.

Vẫn chưa hết hoảng hồn, chị Thanh cho biết, trong lúc đang trốn trong nhà vệ sinh thì bà Hằng (vợ ông Hồng) xuất hiện, đạp cửa xông vào và thẳng tay đánh đập chị. “Khi đó, chị Hằng (vợ ông Hồng – PV) xông vào đánh tôi tới tấp mà không cho tôi thanh minh. Sau khi đánh tôi chán chê, chị Hằng lột quần áo tôi ra và đạp mạnh lên bụng khiến tôi vãi cả phân ra sàn nhà tắm. Tiếp đó, chị ấy túm tóc, kéo tôi ra gầm bàn ngoài phòng khách đánh tiếp vào mặt, mũi, mồm và dùng chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào đầu khiến tôi chảy máu. Tôi càng thanh minh, chị càng đánh mạnh, chỉ đến khi ông Hồng ra can ngăn thì chị Hằng mới thôi nhưng bắt tôi phải ăn hết chỗ phân mới tha cho về. Tôi không ăn thì chị ấn đầu tôi vào bãi phân và bắt tôi phải lấy áo khoác của mình lau sạch chỗ phân đó. Đồng thời lúc ấy chị Hằng gọi điện cho Công an phường Đồng Nguyên. Lúc các đồng chí công an đến cũng chứng kiến cảnh tôi trần truồng đang quỳ xuống lau phân, mặt mũi bị sưng húp. Các anh ấy đã đề nghị tôi dừng tay để trình bày sự việc”, chị Thanh kể lại.

Tát vào mặt chồng

Chị Thanh cho biết thêm, trước mặt các cán bộ Công an, bà Hằng và người thân bắt chị phải viết bản kiểm điểm xin lỗi về việc “tằng tịu” với ông Hồng nhưng vì không có việc đó nên chị Thanh đã không viết. “Khi đó, bà Hằng đi ra ngoài sân, dùng dao rạch lốp xe của tôi, ép phải viết giấy mới cho về. Do không có xe về nên tôi đã phải đi nhờ xe của các đồng chí công an lên trụ sở Công an phường Đồng Nguyên để tường trình lại sự việc”, chị Thanh nhớ lại.

Trước phản ánh của chị Thanh, PV Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với vợ chồng ông Hồng. Bà Hằng thừa nhận việc đánh chị Thanh và nói: “Chúng nó bồ bịch với nhau chứ làm gì có chuyện hiếp dâm. Chẳng qua là lúc bị bắt quả tang trai trên gái dưới thì quay ngoắt sang nói một kiểu. Nó dám vào nhà tôi giở trò đồi bại, tôi tha không giết nó là may lắm rồi”.

Chúng tôi đặt câu hỏi có hay không việc bà bắt chị Thanh ăn phân như đơn tố cáo thì bà này không trả lời và cho rằng chị Thanh đánh cắp hạnh phúc gia đình bà nên bà gọi công an đến để “báo cho các anh ấy biết”. Nghe vợ kể tội, ông Hồng thanh minh: “Làm gì có chuyện hiếp dâm, cô ấy đồng ý cho tôi quan hệ”. Ông Hồng vừa dứt lời, bà Hằng quay sang tát liên tiếp vào mặt chồng. Bà Hằng còn nói đã nhiều lần “xin” nhưng ông Hồng luôn kêu mệt và từ chối chuyện vợ chồng, vậy mà bà vừa ra ngoài vài phút đã xảy ra sự việc này...

Trước sự việc nghiêm trọng trên, trao đổi với phóng viên, Đại úy Lê Sơn- Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công anTX. Từ Sơn cho biết, đã nhận được đơn tố cáo từ gia đình chị Thanh. Tuy nhiên, do vụ việc đang trong quá trình xác minh nên chưa thể cung cấp thông tin. “Chúng tôi sẽ làm đúng trình tự tố tụng”- ông Sơn khẳng định.

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
 
Nguyễn Hằng
baoin
Ý kiến của bạn
Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.