Vụ sát hại dã man ở Thái Bình: Gây án trước ngày xử ly hôn với vợ cũ

| Pháp luật

GiadinhNet - Sinh ra trong một gia đình nền nếp nhưng ngay từ thời niên thiếu, Lê Thanh Đại đã rất ngỗ ngược, ham chơi, khiến bố mẹ luôn phiền lòng.

> Quan hệ tình dục xong, giết cả nhà bạn gái/ Đắng lòng gia cảnh cô giáo tiểu học bị bạn trai sát hại

Vụ sát hại dã man ở Thái Bình: Gây án trước ngày xử ly hôn với vợ cũ 1

Cả tháng nay, căn nhà của vợ chồng Đại luôn khóa cửa. Ảnh: PV

Ngày sát thủ này đậu đại học, gia đình Đại mừng lắm, nhưng chỉ được một thời gian ngắn hắn đã bị bắt giữ và bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản”…

Vừa ra tù được 4 tháng, Đại đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, giết hại 3 mạng người của gia đình bạn gái (số báo 155 chúng tôi đã đăng tải vụ án này).

Hai lần đi tù

Ở phường Bắc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng), chẳng ai không biết đến cái tên Đại “Khẩn”. Từ bé Đại đã là đứa trẻ ngỗ ngược, cầm đầu đám bạn ở địa phương tham gia các cuộc đánh lộn và trộm cắp vặt. Người dân nơi Đại sinh sống cho hay, hễ cứ mất trộm, họ tìm đến nhà Đại là thế nào cũng tìm ra hung thủ và tài sản của mình. Với bản tính ấy, ngày Đại vào tù vì trộm cắp tài sản đã không có ai trong khu phố ngạc nhiên. Thế nhưng, việc Đại một lúc giết hại 3 mạng người của gia đình bạn gái thì họ không thể hình dung nổi, bởi loài cầm thú cũng không dã man đến vậy.

Theo người dân địa phương cho biết, Đại là con thứ hai trong gia đình có ba anh chị em. Bố của Đại từng giữ cương vị lãnh đạo tại một đơn vị làm nghệ thuật của quân đội. Những năm 90 của thế kỷ trước, Đại sống với mẹ, anh trai và em gái ở Thái Bình. Sau này, ông Lê Văn Khẩn (bố Đại) mới đưa mấy mẹ con Đại từ Thái Bình ra quận Kiến An (Hải Phòng) sinh sống. Học hết phổ thông, Đại thi đỗ vào một trường đại học trên địa bàn Hải Phòng, gia đình Đại mừng lắm, hy vọng sự ngỗ ngược ngày bé của hắn sẽ dần trôi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, vào năm học thứ 2, trong một lần đến nhà thầy giáo chơi, Đại đã “thó” bộ máy vi tính của thầy mang đi bán. Vụ việc bị phát hiện, hắn bị TAND quận Kiến An tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Đại trở về địa phương, trong quãng thời gian này hắn tình cờ quen chị Nguyễn Thị T (SN 1982, quê Nghệ An, sinh viên một trường cao đẳng của Hải Phòng). Tình cảm của đôi trai gái được gia đình hai bên chấp thuận, vun đắp nên chỉ trong một thời gian ngắn cả hai đã nhanh chóng nên vợ, nên chồng. Ít lâu sau, chị T sinh được một bé trai, những tưởng Đại sẽ đoạn tuyệt được quá khứ lỗi lầm của mình để xây dựng tổ ấm nhưng hắn vẫn quen đường cũ, theo lũ bạn xấu ở địa phương lang bạt khắp nơi, tìm sơ hở trộm cắp tài sản.

Đầu năm 2004, trong một lần “dạt vòm” lên Hà Nội, hắn đã cướp 2 xe máy của một gia đình tại huyện Thanh Trì và bị tòa án phạt 10 năm tù giam. Trong quá trình chấp hành án phạt tù, hắn cải tạo tốt nên đến tháng 8/2012 thì được ra tù trước thời hạn. Ngày Đại mãn hạn tù lần 2, ông Khẩn đã không còn tin tưởng nhiều vào con đường hoàn lương của đứa con bất trị nên để cho vợ chồng Đại ra ở riêng tại một căn nhà thuộc tổ 15, phường Bắc Sơn. Ông Khẩn còn dọa, nếu đến đầu năm 2013 hắn không xin được việc làm tử tế thì phải trả lại căn nhà.

Người cha bất hạnh

Những ngày đầu về với cuộc sống tự do, Đại cũng tỏ ra biết chăm chút gia đình và chịu khó chạy khắp nơi xin việc làm. Nhưng với quá khứ bất hảo, cộng thêm cái tiếng xấu ở địa phương nên chẳng có đơn vị nào dám nhận Đại vào làm việc. Không tìm được việc ở địa phương, Đại nhớ đến mấy bạn tù ở Thái Bình nên đã mò về đây. Tháng 11/2012, khi đang ở Thái Bình thì Đại tình cờ quen rồi có tình cảm với chị Nguyễn Minh Tâm (SN 1980, trú tại phường Phúc Khánh, TP Thái Bình).

Sau hơn một tháng qua lại, ngày 22/12, chị Tâm đã mời Đại về nhà ăn cơm và ra mắt gia đình. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Đại đã dùng một thanh gỗ sát hại 3 thành viên trong gia đình chị Tâm gồm: Ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, bố chị Tâm), bà Đoàn Thị Cún (vợ ông Tòa) và chị Nguyễn Minh Tâm. Chỉ sau một đêm biết tin con trai gây ra vụ trọng án tại Thái Bình, ông Khẩn đã nằm bẹp trên giường, từ chối tiếp xúc với mọi người xung quanh. Phải cố gắng lắm chúng tôi mới gặp được người cha bất hạnh này nhưng ông đã từ chối tất cả câu hỏi của chúng tôi: “Bây giờ gia đình tôi rất đau buồn, tinh thần của tôi không ổn định nên không thể trả lời. Mong các anh thông cảm”- ông Khẩn nghẹn ngào nói.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đặng Văn Dũng- Tổ trưởng tổ dân phố số 15 (phường Bắc Sơn) cho biết, Đại chỉ đăng ký tạm trú tại tổ 15, còn hộ khẩu thì vẫn đăng ký tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An- nơi bố mẹ Đại đang sinh sống. “Trong thời gian Đại đi tù, chị T sinh và nuôi con nhỏ, vợ chồng ông Khẩn thường xuyên xuống ở cùng con dâu và cháu nội tại ngôi nhà ở tổ 15 để tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Do không chịu được lối sống buông thả, bất cần của Đại, chị T đã viết đơn xin ly hôn và được Đại đồng ý. Theo dự kiến ngày 25/12, vụ án ly hôn của vợ chồng Đại sẽ được TAND quận Kiến An đưa ra xét xử”- ông Dũng cho biết.

Trung tá Phạm Văn Tải- Phó công an phường Bắc Sơn cho biết, hơn 8 năm Đại phải chấp hành án phạt tù, chị T một mình nuôi con nhỏ trong căn nhà bố mẹ chồng xây cho. “Tháng 8/2012, Đại được ra tù trước thời hạn, thay vì chăm sóc gia đình, vợ con để chuộc lỗi thì hắn lại tiếp tục cuộc sống lông bông chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Hiện tại, chị T đã xin nghỉ việc ở địa phương, đưa con trai lên Hà Nội sinh sống, căn nhà của Đại đã khóa kín từ khoảng một tháng qua”, Trung tá Tải nói.
 
Quốc Tuấn - Hà Châu
baoin
Ý kiến của bạn
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.